Thứ bảy, 11/05/2024 - 10:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”

Sau khi các đơn vị hoàn thành công tác tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2021, nhóm phóng viên, công tác viên Báo Quân khu Bốn có chuyến công tác thâm nhập thực tế, gặp và trò chuyện với một số tân binh. Tất cả đều có chung niềm vinh dự, tự hào được rèn luyện, học tập trong môi trường Quân đội, trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Sau đây là tâm sự của một mố chiến sĩ mới những ngày đầu về trong “ngôi nhà chung”, xin giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.

Chiến sĩ Lưu Đức Anh.

Vinh dự được công tác ở đơn vị 2 lần anh hùng

                                 Chiến sĩ Lưu Đức Anh,

Trung đội 10, Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324

Trước ngày nhập ngũ tôi được nghe bác tôi là Thượng tá Lưu Văn Minh, nguyên Phó Chính ủy Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 kể nhiều về môi trường Quân đội và đơn vị bác tôi từng công tác. Qua lời kể của bác tôi về đơn vị, tuy Quân đội có kỷ luật nghiêm minh nhưng đó là môi trường lý tưởng để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Nhất là khi biết tin tôi nhập ngũ vào Trung đoàn 335, bác tôi nói rằng, đó là đơn vị chủ lực của Quân khu nhưng rất đỗi hào hùng với bề dày hai lần anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Bên cạnh đó, mặc dù là đơn vị chủ lực làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nhưng có cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp và cán bộ, chiến sĩ thì thân thiện, yêu thương nhau như trong một gia đình.

Đúng như lời giới thiệu của bác tôi, ngay khi đến đơn vị những chiến sĩ trẻ chúng tôi luôn được cán bộ và chiến sĩ đón tiếp, hướng dẫn tận tình, niềm nở. Và ngạc nhiên hơn nữa, đó là doanh trại, cảnh quan môi trường đơn vị hết sức sạch, đẹp; khu tăng gia sản xuất ngút ngàn các loại rau xanh… khác hơn với trí tượng tượng của chúng tôi. Ở đây, chúng tôi luôn coi nhau như anh em ruột thịt, cán bộ chân tình thăm hỏi hoàn cảnh từng đồng chí, đêm đêm đi đến từng giường giúp anh em chúng tôi nhém màn, nhắc bộ đội mặc thêm áo ấm… Và qua sự giới thiệu của cán bộ đơn vị, chúng tôi ai ai cũng tự hào về truyền thống Sư đoàn và Trung đoàn.

Vậy là, ước mơ trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ” từ khi còn nhỏ đối với tôi đã thành hiện thực. May mắn, tự hào hơn nữa tôi được vào thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị anh hùng. Thời gian tớii, tôi quyết tâm rèn luyện, phấn đấu thật tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống đơn vị và sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước.

Chiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa chăm sóc cảnh quan môi trường đơn vị.

Mong muốn được đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc

Chiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa

Trung đội 14, Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968

Quê tôi ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, vùng quê vốn chịu nhiều thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra. Và lần nào cũng vậy, hễ bão lụt đổ về là  những người lính Sư đoàn 968 và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Quảng Trị luôn có mặt sát cánh giúp gia đình tôi và bà con Nhân dân trong thôn phòng chống, khắc phục hậu quả. Hình ảnh những người lính kiên trung trong mưa bão giúp Nhân dân đã nuôi lớn ước mơ cháy bỏng trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” trong tôi. Và ước mơ đó hôm nay đã trở thành sự thật.

Là một người chiến sĩ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại được về thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị có bề dày truyền thống, tôi nguyện hứa sẽ nỗ lực luyện rèn, phát huy sức trẻ góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Trước hết, tôi sẽ cố gắng hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới và sau này có cơ hội, tranh thủ thời gian ôn thi vào trường quân sự để được phục vụ lâu dài trong Quân đội.

 

Chiến sĩ Nguyễn Đức Phương những ngày đầu trong quân ngũ.

Ấm áp như một gia đình

         Chiến sĩ Nguyễn Đức Phương

 Trung đội 9, Đại Đội 3, Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842 (Bộ CHQS Quảng Trị)

Khi vừa đến cổng đơn vị, tôi cảm nhận được không khí vui tươi, cờ hoa rực rỡ. Lễ đón chúng tôi được đơn vị tổ chức trang trọng, ý nghĩa. Lãnh đạo đơn vị đã cung cấp cho chúng tôi biết về truyền thống, thành tích trong huấn luyện, xây dựng chính quy, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau. Ngay sau lễ đón, về đến đại đội, tôi được các anh chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội gặp gỡ, động viên, hỏi thăm về gia đình, bản thân, làm tôi cảm thấy rất gần gũi như chính gia đình của mình. Đêm đầu tiên, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được vì còn lưu luyến, nhớ người thân. Tôi đã có chút sao xuyến khi xa gia đình, bất chợt có cán bộ đến vén và chỉnh sữa màn lại cho tôi vì sợ tôi bị muỗi cắn. Tôi cảm thấy một không khí gia đình ở đơn vị thật ấm áp và hơn thế, đó là tình cảm của người anh dành cho những người em còn bỡ ngỡ bước vào quân ngũ. Tôi tự nhủ sẽ quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự”.

 

Chiến sĩ Trần Quốc Bảo.

Nêu gương trách nhiệm của đảng viên

          Chiến sĩ Trần Quốc Bảo

 Trung đội 7, Đại Đội 3, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 (Bộ CHQS Nghệ An)

Trở thành chiến sĩ là ước mơ của tôi. Tôi vẫn nhớ, cuối năm ngoái, cơn lũ kéo đến khiến nhiều gia đình, nhà cửa của Nhân dân bị ngập trong bùn đất, hư hỏng nặng. Hình ảnh bộ đội quên mình trong bão lũ giúp đỡ Nhân dân khiến tôi rất cảm động. Hành động sáng ngời tình quân dân ấy mãi in đậm trong tâm trí tôi và ước mơ trở thành chiến sĩ càng cháy bỏng hơn bao giờ hết. Giờ đây tôi tự hào mình là một chiến sĩ. Những ngày đầu, tiếng còi, kẻng khiến tôi nhiều lúc giật mình. Mỗi khi đi ăn cơm, học tập, công tác, chúng tôi đều xếp hàng. Lúc đầu tôi cũng hơi khó chịu nhưng bây giờ đã bắt nhịp, đi vào nền nếp. Đặc biệt, chúng tôi được cán bộ các cấp thường xuyên trò chuyện, động viên khích lệ nên nhanh chóng quên đi cảm giác lạ lẫm, thay vào đó là sự gần gũi và cảm thấy tự tin hơn. Với trách nhiệm của người đảng viên, tôi sẽ gương mẫu đi đầu trong học tập, luyện rèn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất”.

 

Chiến sĩ Lê Thiên Sơn từng bước làm quen với môi trường quân ngũ.

Cố gắng vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chiến sĩ Lê Thiên Sơn, 

Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80

Quê tôi ở xã Định Công, huyện Yên Định một miền quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Mẹ mất khi tôi còn rất nhỏ, trước ngày lên đường nhập ngũ bố bị bệnh hiểm nghèo và qua đời. Ý thức, trách nhiệm người công dân đối với Tổ quốc, tôi vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Mặt khác, ước mơ được khoác trên mình màu xanh áo lính trở thành người quân nhân cách mạng không bao giờ dừng lại trong tôi. Bởi tôi xác định rằng, Quân đội là trường học lớn giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Biết rằng, thời gian tôi sẽ đặt ra nhiều khó khăn đối với bản thân. Nhưng tôi sẽ cố giắng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Chiến sĩ Đỗ Doãn Phước Hoàng tìm hiểu truyền thống, quy định đơn vị qua cán bộ Tiểu đoàn.

Thỏa nguyện ước mơ

Chiến sĩ Đỗ Doãn Phước Hoàng

 Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283

Tốt nghiệp bằng khá chuyên ngành Kỹ sư, Đại học Huế và được nhận vào làm việc ở Đà Nẵng; thu nhập ổn định, bình quân từ 15-18 triệu nên khi tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ bạn bè, người thân ai cũng rất ngạc nhiên. Mọi người cho rằng, sau hai năm quân ngũ cơ hội tìm được việc làm có thu nhập ổn định là rất khó. Vậy nhưng, với tôi điều đó không quan trọng bằng việc thỏa nỗi ước mơ khi trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”. Bởi với tôi, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh các chú bộ đội cầm súng bảo vệ biên cương, hải đảo hay dầm mình trong mưa lũ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả đã trở thành hình ảnh lý tưởng hết sức cao đẹp.

Điều đặc biệt hơn, tôi được nhập ngũ vào đúng đơn vị mang tên Anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua lời kể của các anh, các chú đã có thời gian công tác, thực hiện nghĩa vụ tại đây thì Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283, đơn vị tôi nhập ngũ có bề dày truyền thống và cán bộ luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Trở thành người chiến sĩ phòng không, tôi sẽ phấn đấu huấn luyện, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với truyền thống đơn vị và thỏa nỗi ước mơ trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”, cầm súng bảo vệ bầu trời quê hương Bác Hồ kính yêu.

Chiến sĩ Trịnh Văn Tráng.

Thương mẹ em sẽ cố giắng học tập, rèn luyện

Chiến sĩ Trịnh Văn Tráng

Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 16

Tôi sinh ra ở xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An có điều kiện khó khăn.  Bố em mất sớm, mẹ cùng thường xuyên đau ốm tần tảo sớm hôm nuôi hai anh em ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, tốt nghiệp phổ thông trung học tôi tình nguyện viết đơn lên đường nhận ngũ. Trước khi lên đường nhập ngũ cầm đôi bàn tay chai sạn của mẹ, tôi hứa sẽ cố giắng học tâp, rèn luyện. Quân đội là trường học lớn có kỷ luật nghiêm mình; môi trường rèn luyện tổng hợp để tôi trưởng thành. Vào đơn vị được chỉ huy các cấp quan tâm, chăm lo chu đáo, tôi rất phấn khởi, an tâm học tập, phấn đấu không phụ lòng mong mỏi của gia đình”.

Chiến sĩ Nguyễn Quang Huy (ngồi giữa) cùng đồng đội tìm hiểu truyền thống Quân đội.

Vinh dự được làm người chiến sĩ

Chiến sĩ Nguyễn Quang Huy

Đại đội 13, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414

Từ khi ngôi trên ghế nhà trường, tôi đã ước được khoác trên mình màu xanh áo lính. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" không quản hi sinh, gian khổ giúp đỡ Nhân dân đã in đậm trong tâm trí tôi. Do vậy, tôi tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Với mong muốn góp phần một phần nhỏ công sức của mình vào xây dựng Quân đội, giúp đỡ Nhân dân. Tôi rất tự hào là chiến sĩ, được rèn luyện học tập trong môi trường Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự tôi sẽ trưởng thành chững chạc hơn trong cuộc sống.

Chiến sĩ Lê Đình Sinh Bắc tích cục học tập, làm quen với nề nếp chế độ.

Vinh dự, tự hào công tác tại đơn vị giàu truyền thống

Chiến sĩ Lê Đình Sinh Bắc

 Đại đội 8, Tiều đoàn 2, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206

Trước khi nhập ngũ tôi đã tìm hiểu về Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, đơn vị với bề dày truyền thống và những chiến công trong chiến đấu. Tôi rất vinh dự và tự hào là là một người lính, được công tác tại Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 anh hùng. Phát huy truyền thống “Đã ra quân là chiến thắng”, tôi  sẽ cố giắng học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 NGOC THĂNG - HOÀNG TRUNG - DUY ĐÔNG (Thực hiện)


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội