A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh chung sức hỗ trợ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

     Những ngày này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm, xã Tứ Mỹ, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng đầy trang nghiêm. Hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin bằng phương pháp giám định ADN", cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Tứ Mỹ đã huy động lực lượng, chung sức hỗ trợ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu gần 600 phần mộ liệt sĩ.

    Ngay từ sáng sớm, khi những tia nắng đầu ngày còn chưa phủ kín khu nghĩa trang, các tổ công tác của xã đã có mặt, nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Mỗi ngày, lực lượng được phân công theo từng tổ, từng nhóm để vận chuyển cát, tiểu và các vật tư cần thiết đến từng phần mộ; thu gom gạch, đá và vật liệu sau khai quật, vệ sinh khu vực thi công, góp phần bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng tiến độ.

  

Lực lượng công an và quân sự xã vận chuyển vật liệu tại nghĩa trang.

     Tham gia hỗ trợ có cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; cán bộ, chiến sĩ Công an, lực lượng dân quân, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng nhiều đoàn thể và Nhân dân địa phương. Dù công việc vất vả dưới thời tiết nắng nóng, mọi người đều có mặt từ rất sớm, với tinh thần trách nhiệm và lòng thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.Mỗi bao cát được chuyển đi, mỗi viên gạch được dọn gọn không chỉ là sự hỗ trợ về sức người, mà còn chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không ai bảo ai, mọi người đều làm việc trong sự lặng lẽ, cẩn trọng, bởi ai cũng hiểu rằng dưới mỗi phần mộ là một cuộc đời, một sự hy sinh và biết đâu, cũng là niềm mong mỏi suốt bao năm của một gia đình đang chờ ngày người thân được gọi đúng tên.

    

Đoàn viên thanh niên xã tham gia hỗ trợ lực lượng lấy mẫu sinh phẩm.

       Đối với nhiều cán bộ, công chức và lực lượng tham gia hỗ trợ, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với lịch sử. Mỗi người đều mang trong mình một mong ước giản dị: thông qua việc lấy mẫu ADN, ngày càng có nhiều liệt sĩ được xác định danh tính, để các anh được trở về với tên tuổi của mình, trở về trong vòng tay gia đình và quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi đất mẹ. Đồng chí Phạm Xuân Thông, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Tứ Mỹ chia sẻ: "Tham gia hỗ trợ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức chúng tôi đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi khi vác bao cát, dọn dẹp gạch đá tại các phần mộ đang khai quật, chúng tôi luôn tâm niệm phải làm việc với tinh thần nghiêm túc, cẩn trọng và trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé cùng Ban Chỉ đạo 515 và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ để công tác giám định ADN đạt kết quả tốt, sớm xác định được danh tính, trả lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, để các anh sớm được trở về với gia đình, quê hương sau bao năm mong đợi.".    

   

Bà con Nhân dân xã tham gia vận chuyển vật liệu tại Nghĩa trang.

                                      

    Đồng chí Thượng tá Trần Văn Sơn, đội trưởng đội quy tập, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Từ khi Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ theo Chiến dịch '500 ngày đêm' tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm, chúng tôi rất cảm động, vui mừng trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và Nhân dân xã Tứ Mỹ. Các lực lượng luôn phối hợp rất nhiệt tình, trách nhiệm, góp phần quan trọng để công tác khai quật diễn ra thuận lợi. Với phương châm 'làm đến đâu, dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ đến đó', mọi người không quản ngại nắng nóng, vất vả, luôn đồng hành cùng đội trong từng phần việc. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, khi nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, chính quyền địa phương và bà con Nhân dân sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, đồng hành để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ đầy ý nghĩa này.".

  

Bcon Nhân dân vệ sinh khuôn viên và các phần mộ Liệt sỹ.

     Sự đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân xã Tứ Mỹ đã góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong hành trình đầy ý nghĩa nhằm trả lại tên cho những người con đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân vì Tổ quốc.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của xTứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh chung sức hỗ trợ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN:

 

Tin, ảnh: BÍCH HƯỜNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều