Hai lần hoãn đám cưới để lên tuyến đầu chống dịch
Câu chuyện hai lần hoãn cưới để lên tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid, - 19 của Thiếu úy Trần Hữu Quân, Phó đội trưởng Đội phòng, chống ma túy thuộc Đồn Biên phòng làng Ho, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), với cô gái Lê Thị Hoàng Giang, cán bộ Đội tổng hợp Công an huyện Lệ Thủy, thực sự làm cho chúng ta xúc động và tự hào.
Sau thời gian yêu nhau, được sự đồng ý của gia đình, cơ quan, Thiếu úy Trần Hữu Quân và Hoàng Giang đã chuẩn bị tổ chức lễ cưới vào tháng 03 năm 2020. Thế nhưng, thời điểm đó, tình hình dịch Covid – 19 bắt đầu lan rộng trong nước, khiến đôi bạn trẻ lỡ hẹn chuyện về cùng một nhà để cùng đồng đội lên tuyến đầu chống dịch.
Hai bạn trẻ dự định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dịch Covid – 19 được khống chế, sẽ tổ chức lễ cưới của mình vào ngày 8/8/2020. Công tác chuẩn bị cho lễ cưới được gia đình hai bên chuẩn bị chu đáo, chờ ngày tiến hành hôn lễ. Vậy nhưng, tình hình dịch Covid – 19 bùng phát trở lại trong cộng đồng, có nhiều diễn biến phức tạp. Đôi bạn trẻ lại quyết định hoãn cưới lần 2 để cùng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.
Thiếu úy Trần Hữu Quân tâm sự: “Hai lần hoãn cưới là hai lần lỡ hẹn ngày trọng đại nhất của đời mình nhưng mình và vợ xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19 để bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, an toàn cho xã hội luôn phải được đặt lên hàng đầu. Tôi chỉ mong đại dịch nhanh chóng được khống chế, dập tắt để chúng tôi được về chung một nhà…”.
Sau khi hoãn cưới lần 2, Thiếu úy Trần Hữu Quân và Lê Thị Hoàng Giang lại tất tả trở về đơn vị để cùng đồng đội, lên các điểm chốt biên giới phòng, chống dịch để giữ bình yên cho Nhân dân…
TRẦN THỊ HUÊ
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận