A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ quan tâm, chiến sĩ ấm lòng

Những thanh niên tràn đầy sức trẻ, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân khu. Tuy buổi đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên thường xuyên của cán bộ các cấp, họ đã thêm yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Những ngày trung tuần tháng Ba, chúng tôi có dịp đến tìm hiểu công tác huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn 324. Được biết, năm 2018, Sư đoàn 324 tiếp nhận và huấn luyện hơn 3.000 chiến sĩ mới đến từ nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu. Do đó bên cạnh chuẩn bị chu đáo cho công tác huấn luyện, Sư đoàn còn đặc biệt chú trọng việc quan tâm, giúp đỡ chiến sĩ mới sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ bằng nhiều hình thức. Đại tá Trịnh Văn Hùng, Chính ủy Sư đoàn 324 cho chúng tôi biết: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, giáo dục chiến sĩ mới, Đảng ủy Sư đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, trong đó xác định, các đơn vị cần chú trọng thực hiện tốt “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện) với chiến sĩ mới. Chỉ huy sư đoàn yêu cầu cán bộ các cấp phải như người anh, người thân thật gần gũi, quan tâm, giúp đỡ chiến sĩ mới ngay từ khi mới vào đơn vị. Đến nay, tuy mới qua hơn 10 ngày về đơn vị song cơ bản các chiến sĩ mới đã sớm hòa nhập, yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ”.

Có mặt tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3 đúng vào thời điểm đơn vị đang tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, chúng tôi thấy, mặc dù mới huấn luyện trong thời gian ngắn, nhưng động tác, tác phong của chiến sĩ đã khá chững chạc. Trên gương mặt còn thấm đẫm mồ hôi, chiến sĩ Đậu Xuân Dương, Trung đội 12, Đại đội 8, bộc bạch: “Những ngày đầu xa gia đình, người thân, em rất nhớ nhà. Thế nhưng, được cán bộ các cấp quan tâm, ân cần giúp đỡ, chỉ bảo từ “lời ăn, tiếng nói”, trong sinh hoạt và huấn luyện nên ở đơn vị em luôn có cảm giác gần gũi, thân tình chứ không như tưởng tưởng trước đây khi chưa vào bộ đội. Thời gian tới em sẽ cố gắng huấn luyện thật tốt, rèn luyện nghiêm để không phụ lòng của các anh trong đơn vị…”.

Trong hành trình tiếp theo, chúng tôi đến với các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 14, Lữ đoàn Phòng không 283. Từ cổng vào đến doanh trại bạt ngàn màu xanh của nhãn, vải, xoài… đang kỳ trổ hoa, kết trái. Dọc theo lối đi, cờ, hoa, khẩu hiệu rực rỡ, tưng bừng: “Vượt nắng, thắng mưa say sưa luyện tập”; “Về đây là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”, phản ánh khí thế thi đua đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Giờ nghỉ giải lao trên bãi tập, các chị em Hội phụ nữ lữ đoàn có mặt để trao cho các chiến sĩ trẻ những bát nước chè vằng ấm, rồi các chị lại tổ chức khâu, sửa những bộ quân phục cho các chiến sĩ mới thật vừa vặn với cỡ người.

Hội phụ nữ Lữ đoàn Phòng không 283 khâu áo cho chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 14. 
( Ảnh: DŨNG LOAN )

Vừa khâu áo lại chiếc cúc cho bộ quân phục của chiến sĩ thật chắc chắn, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Soa, Chủ tịch Hội Phụ nữ lữ đoàn nói với tôi rằng: "Các cháu cũng như con cháu của mình, những ngày đầu vào Quân đội gặp rất nhiều khó khăn. Giúp các cháu vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu, vào ngày nghỉ, giờ nghỉ chị em chúng tôi dành thời gian tổ chức các hoạt động để động viên các cháu".

Còn ở Trung đoàn 764 (Bộ CHQS Nghệ An), ngoài việc lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, năng lực để huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị còn mở các đợt bồi dưỡng về phương pháp nắm, quản lý tư tưởng bộ đội và kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Do đó, một số đồng chí những ngày đầu vào đơn vị có biểu hiện tư tưởng không ổn định đều được đội ngũ cán bộ các cấp kịp thời nắm và giải quyết hiệu quả. Để giúp bộ đội sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, bên cạnh việc cán bộ trực tiếp quản lý luôn sâu sát, gần gũi, xem chiến sĩ mới như người thân của mình thì đơn vị còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động, tạo "sân chơi" bổ ích như, diễn đàn thanh niên, sinh nhật đồng đội, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Ở các đơn vị thuộc Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968), sự quan tâm, gần gũi, động viên kịp thời của đội ngũ cán bộ các cấp nên các chiến sĩ mới đã nhanh chóng hòa nhập, an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Chiến sĩ Lê Thành Công, ở Đại đội 6, Tiểu đoàn 5 có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên em luôn mang tâm lý nặng nề, lo lắng. Nắm bắt kịp thời hoàn cảnh của Công, cán bộ trong đại đội thường xuyên động viên, giúp đỡ để em thêm yên tâm học tập và rèn luyện. Công tâm sự với tôi: “Ngày đầu về đơn vị em còn bỡ ngỡ, lo âu; môi trường mới giờ nào việc nấy tạo tâm lý ban đầu khá “căng”. Nhờ sự ân cần, động viên, chỉ bảo tận tình của cán bộ các cấp, cán - binh chan hòa, gần gũi như trong gia đình, giờ em rất an tâm và tự tin... Đặc biệt, qua buổi giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới, mọi tâm tư, tình cảm của chiến sĩ đều được cán bộ các cấp lắng nghe, thấu hiểu và giải đáp”.

Đại úy Lê Phước Lĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn 5 khẳng định: “Sự gần gũi, sẻ chia, động viên, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp tạo động lực để chiến sĩ mới yên tâm, không để hoàn cảnh gia đình tác động, chi phối nhiều, dẫn đến sao nhãng việc học tập, rèn luyện”.

Chia tay những người lính trẻ trong sự bịn rịn, quyến luyến, nhìn những gương mặt tươi tắn, chúng tôi tin họ sẽ vững vàng bước vào mùa huấn luyện “đã ra quân là quyết thắng”, viết tiếp truyền thống vẻ vang của những người lính trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

 Phạm An - Trần Cúc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội