A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đất mẹ đón anh về

Một ngày cuối tháng Hai, Nhà văn hóa thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đón một người con của quê hương trở về, đó là liệt sỹ Đỗ Văn Triệu (1950 - 1972). Tính đến nay đã 48 năm anh Triệu ngã xuống trên chiến trường Khe Sanh bởi bom đạn của kẻ thù. Không ai giấu được niềm xúc động. Sợi dây tình cảm đã gắn kết giữa người sống và người đã khuất, để rồi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trong niềm hạnh phúc vỡ òa…

Dẫn chúng tôi từ ngôi nhà cấp 4 ra Nhà văn hóa thôn Bình Lương, gương mặt ông Đỗ Minh Mẫn, hơn 80 tuổi, trú ở thôn Bình Lương, anh trai của liệt sĩ Đỗ Văn Triệu rạng ngời khôn xiết. Mới sáng sớm nhưng người dân thôn Bình Lương đã tề tựu về đây rất đông, những cái bắt tay chúc mừng ông Mẫn “gặp lại” người em trai sau 48 năm đằng đẵng tìm kiếm, mong ngóng.

Cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 337 và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ bàn giao, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu về quê nhà.

Hôm nay là một ngày đặc biệt với gia đình ông cũng như người dân trong thôn, trong xã. Bởi hài cốt em trai ông là Đỗ Văn Triệu đã được tìm thấy trên chiến trường Khe Sanh đỏ lửa năm nào. Trong trầm mặc khói nhang, cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, Bộ CHQS Quảng Trị, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con lối xóm, gia đình tổ chức trọng thể Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu. Các cựu chiến binh là đồng đội của anh khắp mọi miền quê cũng kịp có mặt kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa người đồng đội thân yêu về đất mẹ… Những tiếng khóc hạnh phúc như vỡ oà ra sau gần 50 năm kìm nén, hy vọng.

Ông Đỗ Minh Mẫn tâm sự: “Trước đây, đồng đội cùng chiến đấu với em trai ông vẫn còn nhớ và chỉ cho gia đình khu vực nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu, nhiều lần gia đình vào tìm kiếm nhưng không có kết quả bởi địa hình đã thay đổi rất nhiều. Bao nhiêu năm qua gia đình đi tìm, mong ngóng thông tin nhưng vẫn vô vọng. Hôm nhận được thông tin từ cơ quan chức năng và báo đài, không thể nói hết niềm vui của cả gia đình, dòng họ chúng tôi”.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đón hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu trở về quê hương.

Được biết, sau khi có thông tin từ tỉnh Quảng Trị, ông Mẫn và gia đình đã họp bàn để thống nhất đề nghị chính quyền các cấp tổ chức đưa liệt sĩ Đỗ Văn Triệu về an nghỉ ở quê nhà rồi tức tốc vào Quảng Trị làm các thủ tục. Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên cho biết: “Sau khi nắm được thông tin về liệt sĩ Đỗ Văn Triệu, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiến hành xác nhận chính xác thông tin về liệt sĩ. Vừa rồi, đại diện của Sở cùng gia đình đã vào Quảng Trị đón liệt sĩ Triệu về quê nhà”.

Đại tá Hoàng Kim Tình, Phó chính ủy Đoàn KT-QP 337 bàn giao di vật của liệt sĩ Đỗ Văn Triệu cho gia đình.

Đi cùng đoàn công tác ra Hưng Yên, Đại tá Hoàng Kim Tình, Phó chính ủy Đoàn KT-QP 337 cho biết: “Chiều ngày 16/2/2020, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của đoàn đã quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ gồm nhiều di vật như cúc áo, giày vải bộ đội, lọ đựng mảnh giấy bị mờ thông tin trong khu vườn gia đình bà Nguyễn Thị Kim Lan, ở khóm 3, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.  Ngày 17/2/2020, đơn vị đã gửi lọ đựng mảnh giấy đó đến Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị để giám định thông tin. Ngày 18/2/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự đã khôi phục nội dung chữ viết trên mảnh giấy là: “Đỗ Văn Triệu, H1, A Trưởng. Sinh năm: 1950, ngày nhập ngũ: 10/4/1970. Quê quán: Thọ Bình, Tân Quang, Hải Hưng. Con ông: Đỗ Vương Khải. Con bà: Nguyễn Thị Mận. Hy sinh ngày 18/7/72”. Ngày 21/2, thể theo nguyện vọng của gia đình, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ bàn giao và hôm nay ngày 22/2, địa phương và gia đình tổ chức Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu”.

Theo Đại tá Hoàng Kim Tình thì thông tin “H1” là cấp bậc Hạ sĩ, “A Trưởng” là chức vụ Tiểu đội trưởng. Như vậy, liệt sĩ Đỗ Văn Triệu nhập ngũ năm 1970 tức mới chỉ 20 tuổi, hơn hai năm sau ngày nhập ngũ, anh ngã xuống nơi chiến trường Khe Sanh ác liệt. “Khi hy sinh, chú ấy chưa lập gia đình nhưng đã có người yêu ở xã lân cận. Chú ấy ngã xuống mới chỉ kịp yêu một người con gái, lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai” – ông Mẫn bùi ngùi.

Cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân dâng hương, dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ Đỗ Văn Triệu.

Đoàn người đến viếng ai cũng bùi ngùi, trang nghiêm, kính cẩn trong giai điệu Hồn tử sỹtrầm hùng. Dàn dụa nước mắt hạnh phúc, thay mặt gia đình nói lời cảm ơn, ông Mẫn nghẹn ngào: “Hôm nay đón liệt sĩ Đỗ Văn Triệu, em trai tôi trở về, thay mặt gia đình, xin cảm ơn bộ đội Đoàn KT-QP 337, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, Hưng Yên; Đảng bộ, chính quyềnbà con lối xóm xã nhà đã rất chu đáo quan tâm, giúp đỡ gia đình kể từ khi em tôi được tìm thấy. Em tôi từ nay sẽ mãi mãi được an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương”.

MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội