Thứ ba, 07/05/2024 - 12:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài ca giữa trùng khơi

Giữa biển trời mênh mông, Nhà giàn DK-1/7 dần hiện ra trước mắt chúng tôi - cột mốc chủ quyền sừng sững, khẳng định sức mạnh làm chủ vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc. Đây cũng là điểm cuối cùng đoàn chúng tôi tới thăm trước khi trở về đất liền.

Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân giới thiệu với chúng tôi: Nhà giàn DK-1/7 tên đầy đủ là: Trạm dịch vụ Kinh tế, Khoa học kỹ thuật Huyền Trân, cách Vũng Tàu hơn 200 hải lý, được xây dựng và đưa vào sử dụng tháng 10-1991, củng cố, nâng cấp năm 2014. Bên cạnh nhiệm vụ là lập các đèn biển, dự báo khí tượng, thủy văn để thông báo cho tàu thuyền đánh cá và vận tải hàng hải đi lại trong vùng, làm nơi tránh trú bão và ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển; thì nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà giàn là chốt giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ an toàn cho hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác hát tặng chiến sĩ nhà giàn DK-1/7 qua bộ đàm.

 

Trong hành trình thăm nhà giàn DK-1/7 với Đoàn công tác Quân chủng Hải quân lần này, do thời tiết xấu gây sóng to, gió lớn, nhằm bảo đảm an toàn, đoàn quyết định không lên nhà giàn mà trung chuyển quà qua tàu khác, chờ biển lặng để đưa lên nhà giàn. Lúc này, các đại biểu vây kín ca bin tàu - nơi duy nhất có thể kết nối với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn lúc này. Sau những lời chào và thăm hỏi, động viên, cabin tàu trở thành sân khấu, bộ đàm làm micro. Ca sĩ Xuân Hân, Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (Khánh Hòa) hát tặng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn bài hát “Quê hương tình yêu và tuổi trẻ”. Chị vừa hát, vừa khóc, nấc lên từng tiếng: “Hỡi bạn, đang phiêu dạt nơi cuối trời. Bạn ơi, có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập lên lúa vàng. Đời thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha”.

Còn ca sĩ Hải Lý chỉ hát được vài câu bài hát “Gần lắm Trường Sa ơi” thì giọng lạc đi không thành tiếng. Kết thúc bài hát, cô nghẹn ngào: “Vượt quãng đường dài đến giao lưu, hát tặng chiến sĩ nhà giàn. Nào ngờ do thời tiết xấu không lên được chúng em rất buồn. Thương các anh giữa biển trời mênh mông, nhìn thấy nhau mà không được gặp em không thể cầm được lòng. Chỉ mong sao các anh mạnh khỏe, an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì Trường Sa mãi gần trong trái tim chúng em và Nhân dân cả nước”.

Thả vòng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

 

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn gửi lời cảm ơn sâu sắc. Khi giọng hát khàn lớn qua bộ đàm của những những người lính biển kiên trung vang lên như cố át tiếng sóng: Sóng gió và sóng gió. Lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh và chênh chông, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông…, thì thành viên trong đoàn không ai cầm được nước mắt, cảm xúc như vỡ òa. Giữa biển khơi cuộn sóng, đối mặt với bao hiểm nguy, gian khó, lính nhà giàn vẫn vui vẻ, yêu đời, đạp lên mọi sóng gió, bão dông, mạnh mẽ, hiêng ngang, vững chắc như nhà giàn giữa trùng khơi.

Xúc động phút chia tay nhà giàn.

 

Tạm biệt nhà giàn DK-1/7, hành trang chúng tôi mang theo về đất liền là niềm tin vào những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, các anh đang cùng với các lực lượng khác ngày, đêm canh giữ biển, đảo quê hương của Tổ quốc. Khắc sâu vào trái tim đại biểu là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ xếp thành hàng dài bên hiên nhà giàn chào tạm biệt đoàn công tác. Trên cặp nhà giàn vững chãi, hiên ngang giữa trùng khơi, tay các anh dương cao lá cờ Tổ quốc, miệng cất lên lời ca, tiếng hát: “Giữa biển khơi vẫn sống yêu đời, lính nhà giàn là thế đó… Vượt trên ngọn phong ba, giữ biển đảo quê ta, cùng hát lên bài ca, giữ mùa xuân quê nhà”.

Dẫu còn những khó khăn, vất vả, hiểm nguy rình rập, các anh vẫn tình nguyện gắn bó với nhà giàn, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội