Lữ đoàn Phòng không 283: Những việc làm thiết thực ở Thượng Trạch
Thực hiện nhiệm vụ dân vận đợt 1 năm 2025 tại xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 đã và đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trong hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, phát triển đời sống.
Hành động thiết thực, nghĩa tình sâu nặng
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng Lữ đoàn, cùng sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 283 đã chia thành nhiều tổ công tác, tỏa về các bản trong xã. Nhiều nhiệm vụ trọng điểm được thực hiện đồng bộ như: củng cố, gia cố nhà cửa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp, khơi thông các tuyến đường trục chính trong xã; phân loại quần áo, tổ chức trao tặng đồ dùng thiết yếu cho người dân.
.png)
.png)
Song song với đó, các tổ y tế dân vận tiếp tục phối hợp với trạm y tế xã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người già và trẻ nhỏ. Từng túi thuốc trao tay, từng lời dặn dò ân cần không chỉ là chăm sóc sức khỏe mà còn là sự lan tỏa tình cảm trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ đối với đồng bào vùng cao.
Cắt tóc miễn phí – từ mái đầu đến lòng dân
Một điểm nhấn đáng chú ý, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân là chương trình cắt tóc miễn phí do cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 thực hiện. Tận dụng kỹ năng từ những đồng chí từng học nghề tóc, tổ cắt tóc tình nguyện đã tạo nên những mái đầu gọn gàng, tươm tất cho hàng trăm lượt người dân, đặc biệt là các em nhỏ chuẩn bị bước vào năm học mới.
.png)
Không khí tại khu vực cắt tóc luôn rộn ràng, vui vẻ. Từ tiếng kéo lách cách, tông đơ rung nhẹ, đến những tràng cười giòn tan của trẻ nhỏ, tất cả tạo nên một bức tranh quân dân gần gũi, đầy cảm xúc. “Các chú bộ đội cắt tóc còn khéo hơn ở tiệm dưới phố, lại vui tính và nhiệt tình nữa!”, một người mẹ xúc động chia sẻ khi đưa con đến cắt tóc.
Càng gần dân, càng hiểu dân
Qua 5 ngày hoạt động, hình ảnh người lính Lữ đoàn Phòng không 283 hiện diện ngày càng thân thương trong lòng người dân Thượng Trạch. Từ những e dè ban đầu, bà con nay đã cởi mở, gần gũi và sẵn sàng sát cánh cùng bộ đội làm những phần việc chung: dọn vệ sinh, chăm sóc vườn rau, sửa sang nhà cửa, bảo vệ môi trường sống. Tinh thần đoàn kết quân – dân được hun đúc qua từng việc làm cụ thể, từng nụ cười, từng cái bắt tay nghĩa tình.
.png)
.png)
Khẳng định vai trò nòng cốt nơi biên giới
Có thể thấy, những gì cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283 đã và đang làm trong những ngày qua không chỉ là giúp dân “đỡ cực” mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân – nền tảng cốt lõi cho quốc phòng toàn dân vững mạnh. Những nỗ lực ấy là sự tiếp nối truyền thống anh hùng của Lữ đoàn, thể hiện tinh thần “ở dân thương, làm dân tin” đúng với phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.
Bài, ảnh: CẢNH VINH - VĂN KHANH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận