Rộn ràng mùa tòng quân ở Đakrông
Những ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, khi hơi thở mùa xuân đang ngập tràn khắp núi rừng, điểm tô muôn sắc hoa rực rỡ, bầu không khí mùa tòng quân ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cũng rộn ràng hơn bao giờ hết. Trên những nẻo đường, trong từng mái nhà, tinh thần háo hức như lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười. Những chàng trai lớn lên giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, giờ đây mang trong tim ngọn lửa nhiệt huyết, sẵn sàng khoác lên mình màu xanh áo lính để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Mùa xuân của đất trời đang hòa cùng mùa xuân tuổi trẻ, như một bức tranh rực rỡ, nơi lòng yêu nước hòa cùng sắc xanh núi rừng, nơi những trái tim căng tràn nhựa sống đang sẵn sàng viết tiếp trang sử hào hùng, vẻ vang của quê hương, đất nước.
.jpg)
Hồ Văn Tha, chàng trai trẻ người Vân Kiều, sinh ra và lớn lên tại Làng Cát (xã Đakrông, huyện Đakrông), nơi dòng sông Đakrông hiền hòa, xanh biếc uốn lượn, ôm trọn bản làng thân yêu. Từ thuở ấu thơ, Tha đã lớn lên cùng những câu chuyện hào hùng của cha anh – những người con kiên trung đã bám trụ nơi biên cương, gìn giữ từng tấc đất quê hương. Ký ức ấy như ngọn lửa âm thầm cháy trong lòng chàng trai trẻ, nuôi dưỡng khát khao một ngày được tiếp nối truyền thống vẻ vang đó.
Lắng nghe tiếng gọi của Tổ quốc, Tha hăng hái tham gia khám tuyển và sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dẫu là trụ cột gia đình, khiến mẹ không khỏi lo lắng, nhưng Tha vẫn nắm chặt tay bà, nở nụ cười rắn rỏi: “Đi bộ đội là niềm tự hào của bản làng mình. Con sẽ học tập, rèn luyện thật tốt để sau này trở về giúp ích cho quê hương”. Được sự động viên của gia đình, già làng và bè bạn, chàng trai trẻ càng thêm vững lòng, háo hức chuẩn bị hành trang cho hành trình mới.
.jpg)
Cũng mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết ấy, Hồ Văn Huynh, chàng trai đến từ làng Pa Tầng (xã Đakrông) hiện làm nghề lái xe với thu nhập ổn định. Dù có công việc thuận lợi, nhưng Huynh vẫn vui vẻ, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc gọi tên. Bên bếp lửa bập bùng miền sơn cước, bà Hồ B Lai khẽ đặt tay lên vai người con trai của mình, giọng trầm ấm đầy tin tưởng: “Con cháu Vân Kiều ta bao đời nay luôn dũng cảm, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, con hãy vững tâm, rèn chí, làm rạng danh núi rừng quê hương ta”. Đôi mắt Huynh ánh lên sự quyết tâm, lòng dạt dào niềm tự hào khi sắp được khoác lên mình màu áo lính.
Hôm nay, trong bộ quân phục xanh màu hi vọng, Hồ Văn Tha, Hồ Văn Huynh cùng những thanh niên ưu tú của huyện Đakrông tự hào khoác ba lô trên vai, hòa mình vào dòng người nô nức lên đường nhập ngũ. Bước chân các em vững chãi như những cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn, mang theo ước mơ tuổi trẻ, khát vọng cống hiến và niềm tin vững vàng vào ngày mai tươi sáng.
Không khí ngày hội tòng quân càng thêm rộn ràng đến từ sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương. Thiếu tá Nguyễn Tài Tuyến, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đakrông cho biết: "Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm động viên tinh thần các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Các buổi gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi được triển khai sâu rộng, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của địa phương đối với công tác tuyển quân. Đặc biệt, những chương trình giao lưu văn nghệ, những buổi trò chuyện “truyền lửa” từ các cựu chiến binh, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã tiếp thêm động lực, niềm tự hào cho các “tân binh”, giúp các em vững tin trước chặng đường mới".
.png)
Được biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương huyện Đakrông đã có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, như tư vấn giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện thuận lợi để các thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự yên tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mùa tòng quân năm nay, trong sắc nắng vàng ươm trên những triền đồi, trong tiếng trống hội giao quân rộn rã, 113 thanh niên huyện Đakrông sẽ lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an. Họ mang theo khát vọng tuổi thanh xuân, tiếp nối truyền thống cha anh, vững bước trên con đường bảo vệ Tổ quốc. Phía trước là những thử thách, nhưng với lòng quyết tâm, bản lĩnh được hun đúc từ chính mảnh đất quê hương giàu truyền thống cách mạng, họ sẽ trưởng thành, cống hiến và trở thành niềm tự hào của bản làng nơi đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.
Bài, ảnh: CẢNH VINH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận