Thứ sáu, 29/03/2024 - 05:22
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đại úy, không tham của rơi

Đại úy Nguyễn Văn Nhật không tham của rơi

Sáng sớm ngày 8/3/2019, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Nhật, Nhân viên nuôi quân Trạm khách T50 (Bộ Tham mưu Quân khu) trên đường đi làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 ví da ở mép đường Bạch Liêu, phường Bến Thủy (gần Trường Đại học Vinh).

Nhặt ví lên kiểm tra, anh Nhật thấy trong 2 ví da đều có các giấy tờ tiếng Lào, thẻ sinh viên Đại học Vinh cùng thẻ ATM và nhiều tờ tiền của các nước Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh Nhật liền về đơn vị báo cáo với chỉ huy. Đơn vị sau đó đã liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để đăng thông tin lên mạng xã hội cũng như Trang thông tin điện tử của Trường Đại học Vinh.

Sau một ngày, 2 sinh viên đánh rơi ví có tên là Mi kẹo Vông - Pến - Nha, ở huyện Xay, tỉnh U - Đôm - Xay và Múc Đa Van - Súc Tha Vi Lay, ở huyện Bô ly khan, tỉnh Bô - Ly - Khăm - Xay, đều là sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Vinh đã liên hệ để xin lại. Ban giám hiệu Nhà trường cùng sinh viên đã đến Trạm khách T50 gặp chỉ huy đơn vị cùng anh Nhật để bàn giao lại ví.

Đại úy QNCN Nguyễn Văn Nhật cùng chỉ huy đơn vị kiểm đếm số tiền trong ví và bàn giao cho sinh viên Lào Mi kẹo Vông - Pến - Nha.

 

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền bị mất gần 10 triệu đồng cùng giấy tờ trong 2 ví da, sinh viên Mi kẹo Vông - Pến - Nha không dấu được niềm vui, xúc động chia sẻ: “Bọn em sơ ý đánh rơi ví, cứ tưởng mất rồi. Thú thật đó là số tiền mà bọn em sinh hoạt cả tháng và cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. May mà có “bộ đội” Nhật nhặt được và liên hệ trả lại. E cảm ơn “bộ đội” Nhật cùng đơn vị rất nhiều…”.

Nói về hành động đẹp của Đại úy QNCN Nguyễn Văn Nhật, Đại úy Nguyễn Hữu Trung, Phó trạm trưởng Trạm khách T50 khẳng định: “Đại úy QNCN Nguyễn Văn Nhật từng công tác ở Đội bóng Quân khu 4 sau đó chuyển về đơn vị được gần 8 năm. Với đặc thù yêu cầu chất lượng bữa ăn cao như ở Đội bóng Quân khu trước đây hay số lượng khách đông như ở Trạm khách Quân khu, song đồng chí Nhật luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, tham gia tích cực vào các hoạt động của đơn vị. Trong cuộc sống, anh Nhật luôn giản dị, gần gũi, hòa đồng, được mọi người tin yêu, quý mến…”.

Bài, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội