Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:43
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người cựu chiến binh mười năm sưu tầm ảnh Bác

  Sau lời khai mạc "triển lãm" của đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, mọi người chăm chú theo dõi ông Nguyễn Quang Huy - một cựu chiến binh ở Khu phố 3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giới thiệu về hơn 2.300 bức ảnh của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà ông đã sưu tầm trong suốt 10 năm qua. Ai cũng bồi hồi xúc động và bày tỏ sự khâm phục tình cảm của ông đối với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đang nằm ngủ trưa, tôi nghe tiếng loa phát thanh của thôn thông báo: “Mời bà con đến Nhà văn hóa thôn để xem triển lãm ảnh về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp!”. Tôi bật dậy phóng xe máy tới ngay Nhà văn hóa thôn. Lúc đó, bà con trong thôn cũng kéo đến rất đông.

Sau lời khai mạc "triển lãm" của đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, mọi người chăm chú theo dõi ông Nguyễn Quang Huy - một cựu chiến binh ở Khu phố 3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giới thiệu về hơn 2.300 bức ảnh của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà ông đã sưu tầm trong suốt 10 năm qua. Ai cũng bồi hồi xúc động và bày tỏ sự khâm phục tình cảm của ông đối với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Năm nay đã 75 tuổi nhưng ông Huy vẫn rất lanh lợi. Ông kể cho chúng tôi nghe về cơ duyên khiến ông suốt 10 năm qua với chiếc xe đạp cà tàng đi khắp nơi để sưu tầm hình ảnh, tư liệu, các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chuyện là, năm 2007, khi Đảng bộ phường Ba Đồn phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã nung nấu sưu tầm tranh ảnh Bác Hồ đã từ lâu, nay có phong trào của địa phương càng thôi thúc ông thực hiện ý nguyện. Những hình ảnh sưu tầm được, ông cẩn thận phân loại theo chủ đề, như “Bác Hồ với các cháu thiếu nhi”, “Bác Hồ với người cao tuổi”, “Bác Hồ với đồng bào miền Nam”... và cẩn thận cắt từng tấm ảnh dán vào khung tranh lưu giữ. Ông tìm đọc nhiều cuốn sách viết về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi tổng hợp các bài báo của các tác giả trong và ngoài nước viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chép lại bằng tay gồm 5 tập để giới thiệu cho mọi người.

Ông Nguyễn Quang Huy cùng những cuốn ghi chép về hoạt động của Bác Hồ 

 

Mặc dù cuộc sống bộn bề, kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng ông vẫn dành phần lớn thời gian sưu tầm hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến nay, ông đã có trên 1.500 tấm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên 800 tấm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ bộ sưu tập này, ông đã chủ động liên hệ với các xã, trường học trên địa bàn thị xã Ba Đồn để giới thiệu cho cán bộ, nhân dân, học sinh biết và học tập, làm theo tấm gương của Bác Hồ và Đại tướng. Ông còn viết thành thơ kể về cuộc đời hoạt động và ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bà con dễ nhớ...

Hình ảnh người đảng viên, cựu chiến binh già Nguyễn Quang Huy hàng ngày vẫn đạp xe đi khắp nơi để sưu tầm những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương sự khâm phục và cảm động biết nhường nào. Những việc làm đó của ông đã có sức lan tỏa rộng khắp để mọi người học tập, làm theo tấm gương của Người.

Bài, ảnh: Hoàng Minh Đức


Tác giả: Hoàng Minh Đức
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội