A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vòng knock out World Cup 2018: Những đế vương xách dày về nước và kịch tính với những cảm xúc thăng hoa lẫn đau đớn tột cùng

       Kết thúc vòng bảng, một số ứng cử viên cho ngôi vô địch như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil và đặc biệt là Argentia lại thi đấu rất chật vật ở vòng bảng, suýt chút nữa đã không thể góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Cuộc chiến của 8 cặp đấu: Pháp - Argentina, Uruguay - Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha - Nga, Croatia - Đan Mạch, Brazil - Mexico, Thụy Điển - Thụy Sĩ, Nhật Bản - Bỉ và Colombia - Anh đã diễn ra quyết liệt, đầy kịch tính trên từng cung bậc cảm xúc và nhịp đập con tim người hâm mộ.

         * Trái ngọt Mbappe hiến tặng: Với 7 bàn thắng, trận khai màn vòng 1/8 giữa Pháp và Argentina diễn ra hấp dẫn, kịch tính cho tới những giây cuối cùng. Có lẽ đây là trận đấu của Kylian Mbappe, là một trong những “sao mai” hứa hẹn nhất của bóng đá Pháp nói riêng, bóng đá thế giới nói chung. Tốc độ cùng niềm khát khao của Mbappe đã nhấn chìm một Argentina già nua, mong manh, quá chậm chạp trong phòng ngự. Ngoài mang về một quả penalty cho Antoine Griezmann lập công; chỉ trong vòng 4 phút, bằng đôi chân điệu nghệ, Mbappe ghi liền 2 bàn (1 bằng chân trái, 1 bằng chân phải).  Mbappe trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi đầu tiên lập cú đúp tại một trận đấu World Cup kể từ sau Pele năm 1958.

Kylian Mbappe ăn mừng bàn thắng vào lưới Đội tuyển Argentina

         * Những nét vẽ tuyệt vời trong một bức tranh hoàn hảo: Chỉ mất có 7 phút,  bộ đôi tiền đạo ở đẳng cấp thế giới là Luis Suarez và Edinson Cavani đã tạo nên bàn thắng để Uruguay vượt lên dẫn trước Bồ Đào Nha. Sau khi để Bồ Đào Nha gỡ hòa, Uruguay lặp lại kịch bản trước, nhưng không phải Suarez kiến tạo mà là cú mớm bóng của Bentancur để Cavani tung cú cứa lòng đưa bóng đi cuộn hình vỏ đỗ được nắng vào góc xa, đánh bại Patricio.  2-1 nghiêng về Uruguay, đây là nét vẽ cuối cùng trong bức tranh đẹp của trận đấu này.

Cavani vẽ đường cong tuyệt đẹp ấn định chiến thắng cho Đội tuyển Uruguay

         * “…Thất bại ở World cup là cảm xúc đau khổ tột cùng”: Sau thất bại ê chề trước chủ nhà Nga, thủ quân Sergio Ramos của Tây Ban Nha không dấu nổi những giọt nước mắt: "Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Bất cứ khi nào bạn bị đánh bại tại World cup đều mang đến những cảm xúc đau đớn tột cùng. Tây Ban Nha đã làm tất cả những gì có thể, đã cố gắng và chứng minh bản thân. Chúng tôi không thể làm được gì hơn". Ramos nhận xét về đối thủ: "Penalty là cách duy nhất Nga có thể gây ra nguy hiểm cho chúng tôi. Trong hiệp phụ, họ làm mọi cách để kiểm soát bóng. Penalty không khác gì chơi xổ số, và hôm nay chúng tôi đã thua. Nhưng tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ Tây Ban Nha với tư cách là đội trưởng của họ".

Thất bại cay đắng của Đội tuyển Tây Ban Nha trước Đội tuyển Nga

         * Kỉ lục ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử các kỳ World Cup: Được đánh giá mạnh hơn, Croatia nhận gáo nước lạnh ở những giây đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 1, Đan Mạch thực hiện 1 quả ném biên rất xa, Jørgensen dứt điểm ở cự ly gần mở tỷ số. Croatia không cần đợi lâu để có bàn gỡ hòa. Từ pha tấn công nhanh bên cánh phải, Rebic đưa bóng vào trong nhưng bị cản phá. Đáng tiếc, bóng bật thẳng vào mặt Christensen dội lại vị trí của Mandzukic và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số ở ngay phút thứ 4 trận đấu.  Kết quả này là dấu ấn về trận đấu mà cả hai đội đều ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Croatia đi tiếp nhờ chiến thắng ở loạt đấu súng cân não.

Niềm vui của Luka Modric và các đồng đội

        * Màn trình diễn ấn tượng của Neymar: Đúng như dự đoán, Brazil có một trận đấu không hề dễ dàng trước Mexico. Selecao phải chờ đến hiệp thi đấu thứ 2 mới có thể đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Trận Brazil vs Mexico chính màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Neymar giúp đội bóng xứ samba lọt vào tứ kết World Cup 2018. Cùng một kịch bản, Neymar đã góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Brazil trước Mexico. Với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, Neymar chính là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của Brazil trước Mexico.

 
Neymar ghi bàn mở tỷ số cho Đội tuyển Brazil trong trận gặp Mexico

 

        * Tham vọng dẫn đến nỗi cảm xúc đau khổ tột cùng: ĐT Nhật Bản niềm hy vọng lớn của người hâm mộ Nhật Bản nói riêng, của châu Á nói chung. Gặp đội tuyển Bỉ chỉ trong 4 phút (phút 48 đến phút 52), Genki Haraguchi và Takashi Inui ghi liền 2 bàn thắng giúp đội bóng xứ sở hoa Anh đào vượt lên dẫn trước 2-0. Tưởng chừng như cầm chắc chiến thắng hàng thủ ĐT Nhật Bản tỏ ra lỏng lẻo phải trả giá đắt khi để Bỉ gỡ hòa 2-2. Không muốn đưa trận đấu phải đá thêm giờ Nhật Bản đã dồn lên tìm kiếm bàn thắng ở những phút cuối của trận đấu. Nhưng chính tham vọng kết thúc trận đấu trong 90 phút khiến Nhật Bản phải trả giá khi ở phút bù giờ cuối cùng, Bỉ phản công nhanh để Chadli ấn định chiến thắng 3-2 cho “quỷ đỏ”. Không chỉ người hâm mộ Nhật Bản mà đông đảo người hâm mộ châu Á cùng chung một nỗi đau khổ tột cùng.

Fellaini đánh đầu ghi bàn san bằng tỉ số cho tuyển Bỉ

          * Anh lần đầu thắng bằng loạt luân lưu ở World Cup: Eric Dier đi vào lịch sử bóng đá Anh khi thực hiện thành công cú đá luân lưu cuối cùng để đưa "Tam Sư" vào chơi tứ kết. Đây là lần đầu tiên người Anh chiến thắng bằng loạt đá cân não tại World Cup, sau ba lần thất bại đau đớn dưới tay Tây Đức (bán kết 1990), Argentina (vòng 1/8 1998) và Bồ Đào Nha (tứ kết 2006).

"Tam sư" đi tiếp sau loạt đấu súng cân não

         *Kiểm soát bóng 70% không đồng nghĩa với chiến thắng: ĐT Thụy Sĩ liên tục cầm bóng, và có thời điểm kiểm soát thời lượng 70% với ngòi nổ Xherdan Shaqiri. Dù cầm bóng ít hơn hẳn đối phương nhưng Thụy Điển không hề kém cạnh về số cơ hội tạo ra.

Niềm vui của các tuyển thủ Thụy Điển

         Hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi, khi Thụy Điển vẫn là đội bóng nhường thế trận. Tuy nhiên với chiến thuật chủ động phòng ngự và sẵn sàng tung cú phản đòn, đoàn quân Andersson đã có bàn mở tỷ số. Phút 66, ngôi sao Emil Forsberg đi bóng vào trung lộ và tung cú dứt điểm. Bóng vô tình chạm chân trung vệ Akanji và khiến thủ thành Sommer bất lực trong việc cản phá. Với kết quả này ĐT Thụy Điển sẽ gặp ĐT Anh tại tứ kết.

THUẬN THẮNG


Tác giả: thuận thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội