“Lửa” nghề của người thầy nơi giảng đường Học viện Chính trị
Liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2024 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2023 – 2024; cùng nhiều phần thưởng trên các mặt công tác do Học viện Chính trị trao tặng… Đó là những dấu ấn tiêu biểu trong chặng đường cống hiến của Thượng tá, Thạc sĩ Chu Văn Toản, Chủ nhiệm Bộ môn Quân sự chung, Khoa Binh chủng, Học viện Chính trị.
Đêm đã về khuya, nhưng ánh đèn ở phòng làm việc của Bộ môn Quân sự chung vẫn sáng. Trong không gian tĩnh lặng của Học viện, Thượng tá Chu Văn Toản cùng một số đồng nghiệp vẫn miệt mài trao đổi, hoàn thiện nội dung bài giảng cho ngày mai. Anh chia sẻ: “Đặc thù các môn Quân sự chung gồm nhiều môn, có nhiều nội dung khó, đôi khi khô khan. Vì vậy, chúng tôi phải tìm đọc thêm nhiều tài liệu, trao đổi kỹ lưỡng để thống nhất phương pháp giảng dạy; đồng thời bổ sung vào bài giảng những ví dụ sinh động, chiến lệ của các nước và của Quân đội ta, để học viên hứng thú, dễ tiếp thu và nắm chắc kiến thức.”
.jpg)
Vừa nói, anh vừa mở bài giảng điện tử, giới thiệu từng phần nội dung. Những video tư liệu, hình ảnh mô phỏng cùng cách thuyết trình hào sảng, truyền cảm của Thượng tá, Thạc sĩ Chu Văn Toản khiến tôi thực sự bị cuốn hút.
Thiếu tá, Thạc sĩ Trần Mỹ Vương, giảng viên Bộ môn Quân sự chung, nói:“Là một giảng viên trẻ, khi mới nhận nhiệm vụ, tôi rất lo vì kiến thức nhiều, phải giảng cho nhiều đối tượng khác nhau, trong khi kinh nghiệm còn ít. Nhưng tôi và các đồng nghiệp trẻ trong Bộ môn luôn được thầy Toản tận tình chỉ bảo, kèm cặp. Thầy không chỉ là người thầy mà còn là người anh mẫu mực, giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều khi đứng lớp.”
.jpg)
Từ chuyện kể của giảng viên trẻ Trần Mỹ Vương, tôi được biết thêm: Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2004, đồng chí Chu Văn Toản được điều động về công tác tại Học viện Chính trị. Những ngày đầu đứng trên bục giảng, anh cũng mang trong mình không ít bỡ ngỡ, áp lực như bao giảng viên trẻ khác. Nhưng nhờ sự dìu dắt của các thế hệ đi trước, cùng niềm đam mê và ý thức trách nhiệm với nghề, anh đã nhanh chóng trưởng thành, từng bước khẳng định năng lực, để rồi trở thành một trong những giảng viên chủ lực của Khoa Binh chủng hôm nay.
Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Khoa Binh chủng, nhận xét về người đồng nghiệp, gắn bó nhiều năm qua bằng sự trân trọng: “Thượng tá, Thạc sĩ Chu Văn Toản là một giảng viên có trách nhiệm và rất nghiêm túc với nghề. Điều tôi ấn tượng nhất ở đồng chí là tinh thần tự học, sự cầu thị và luôn đặt chất lượng giảng dạy lên hàng đầu. Trong mọi nhiệm vụ, từ lên lớp, biên soạn giáo án, nghiên cứu khoa học đến tham gia các hoạt động của Khoa, đồng chí đều nỗ lực hết mình, không ngại khó, ngại khổ. Đồng chí Toản là tấm gương sáng để giảng viên trẻ noi theo.”
.jpg)
Thượng tá, Thạc sĩ Chu Văn Toản cũng là một trong những người tạo dựng được môi trường đoàn kết, sẻ chia trong Bộ môn Quân sự chung. Ở đó, mỗi giảng viên trẻ đều tìm thấy sự tin cậy, một điểm tựa chuyên môn để trưởng thành. Cách truyền đạt mộc mạc nhưng giàu cảm hứng, sự cởi mở trong trao đổi nghiệp vụ cùng thái độ tận tình “cầm tay chỉ việc” của anh chính là điều khiến nhiều cán bộ trẻ luôn nhắc tới với sự kính trọng.
Không chỉ tiên phong trong đổi mới phương pháp dạy học, anh còn là người “giữ lửa” đam mê nghiên cứu khoa học của Bộ môn. Nhiều năm liền, thầy Toản chủ trì hoặc tham gia các đề tài khoa học cấp khoa, cấp Học viện; tích cực viết tin, bài thông tin khoa học; tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng...
Dù công việc bận rộn, Thượng tá Chu Văn Toản vẫn duy trì cho mình nếp sống giản dị, khiêm tốn. Anh luôn tâm niệm: “Đã là người thầy “mặc áo lính” thì phải nỗ lực gấp đôi. Không chỉ dạy học viên kiến thức, mà còn phải dạy bằng nhân cách, bằng tấm gương.” Có lẽ vì vậy, trong suốt hơn hai thập kỷ đứng lớp, điều anh nhận được nhiều nhất không chỉ là những tấm bằng khen, giấy khen, mà là sự ghi nhận, quý trọng của bao thế hệ học viên - những người đã từng ngồi trong lớp học của anh, nay đang công tác ở khắp các đơn vị trong toàn quân.
“Ngọn lửa” nghề mà Thượng tá, Thạc sĩ Chu Văn Toản thắp sáng trên giảng đường Học viện Chính trị không chỉ là tri thức, mà còn là niềm say mê, trách nhiệm và tấm gương mẫu mực cho học viên và đồng nghiệp. Hơn hai mươi năm lặng thầm cống hiến, anh đã “gieo” vào từng lớp học không chỉ kiến thức quân sự mà còn là bản lĩnh, ý chí, niềm tin và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, câu chuyện về anh một lần nữa nhắc chúng ta trân trọng những người thầy “mặc áo lính” - những người “lái đò” thầm lặng, tận tụy, góp phần vun đắp thế hệ cán bộ Quân đội bản lĩnh, trí tuệ và trung thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC TOẢN



