Nữ bác sĩ trẻ hết lòng vì nhân dân nơi biên giới
Trên dải đất biên cương thuộc Khu Kinh tế - Quốc phòng A So – A Lưới (thành phố Huế), hình ảnh nữ bác sĩ trẻ khoác áo blouse trắng Lê Thị Giáo – trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 – đã trở nên quen thuộc, thân thương với đồng bào các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Cô.
Là người con dân tộc Pa Cô, bác sĩ Lê Thị Giáo tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, chuyên ngành Y học cổ truyền. Thay vì chọn công việc ổn định nơi phố thị, cô viết đơn tình nguyện về công tác tại vùng biên giới xa xôi, nơi đời sống còn nhiều gian khó. Những ngày đầu đặt chân đến vùng A So – A Lưới, dù là quê hương mình, song trước cảnh núi rừng hoang sơ, đường sá hiểm trở, điều kiện thiếu thốn, cô không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng bằng lòng yêu nghề và tinh thần của người trí thức trẻ tình nguyện, Lê Thị Giáo nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống nơi đây, trở thành người bạn, người thân của bà con.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Thị Giáo, nói: “Khoác áo xanh trí thức trẻ tình nguyện, tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn của bà con là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn”.
Gần hai năm gắn bó với vùng biên, bác sĩ Giáo cùng đồng đội mang tri thức và y đức đến từng bản làng. Cô cùng đội ngũ y bác sĩ đơn vị đã tổ chức hàng trăm buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người dân; nhiều ca bệnh hiểm nghèo được cứu chữa kịp thời giữa điều kiện đi lại khó khăn. “Chúng tôi luôn cố gắng đi từng ngõ, gõ từng nhà, không để bệnh nặng thêm do xa cách. Mỗi lần thấy bệnh nhân khỏe lại, tôi càng thấm thía ý nghĩa công việc của mình,” cô tâm sự.
Với người dân A So – A Lưới, hình ảnh nữ bác sĩ nhỏ nhắn, dáng người nhanh nhẹn, luôn mang túi thuốc băng rừng vượt suối đến tận nhà dân đã trở nên thân thuộc. Ông Quỳnh Kinh, thôn A Chi – Hương Sơn, xã A Lưới 4, thành phố Huế chia sẻ: “Gia đình tôi và bà con đều nhờ cậy Bệnh xá Quân dân y, Đoàn KT-QP 92. Các bác sĩ, trí thức trẻ tình nguyện tận tình lắm. Những ngày lễ, Tết còn đến thăm hỏi, tặng quà hộ khó khăn. Ai cũng quý mến cô Giáo như người thân trong nhà”.
Không chỉ khám chữa bệnh, bác sĩ Giáo còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con phòng bệnh, giữ vệ sinh môi trường, ăn uống hợp lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống sốt rét, bệnh truyền nhiễm. Nhờ đó, nhận thức về y tế, vệ sinh của người dân vùng biên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, Bác sĩ Lê Thị Giáo cùng đồng đội còn tham gia tuyên truyền pháp luật cho đồng bào, tặng quà học sinh nghèo, vận động trẻ em đến trường, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.
Thượng tá Nguyễn Đặng Tâm, Phó Chính ủy Đoàn KT - QP 92, nhận xét: “Bác sĩ Lê Thị Giáo là trí thức trẻ tiêu biểu. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng đồng chí rất năng nổ, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân. Không chỉ giỏi chuyên môn, Giáo còn tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân – dân, nhân lên hình ảnh người chiến sĩ áo trắng blouse ở vùng biên xứ Huế. Vinh dự hơn đồng chí Lê Thị Giáo được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam”.
Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG



