A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Niềm vui nhân đôi

Mùa xuân Bính Ngọ đang về trong một tâm thế rất khác. Không chỉ là sắc đào phai trước hiên nhà, mai vàng khoe nắng trong gió mới, không chỉ là nhịp chợ Tết rộn ràng hay bước chân người xa quê trở lại bếp lửa sum vầy, mà còn là mùa xuân của niềm tin và kỳ vọng lớn lao đang lan tỏa trong lòng Nhân dân. Từ miền núi xứ Thanh đến vùng biển Nghệ An, qua dải đất Hà Tĩnh, Quảng Trị đầy nắng gió, đến đô thị di sản Huế trầm mặc, niềm vui năm nay như được nhân đôi: niềm vui trước thành công của Đại hội XIV của Đảng và khí thế hướng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ở Thanh Hóa, những ngày giáp Tết, không khí lao động sản xuất vẫn sôi động trên các công trường, nhà máy, khu kinh tế ven biển. Người dân bàn chuyện xuân, nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở giá lúa, giá cá, mà nhiều hơn là những đổi thay đang hiện hữu trong từng xóm làng, khu phố. Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, với những quyết sách lớn, tầm nhìn dài hạn cho phát triển đất nước, đã tiếp thêm niềm tin cho người dân xứ Thanh vốn nổi tiếng cần cù, chăm chỉ. “Điều chúng tôi mong nhất là các chủ trương mới sớm đi vào cuộc sống, để quê hương tiếp tục bứt phá, người dân có thêm việc làm, đời sống ngày một khá hơn” - anh Lê Đình Vỹ, một doanh nhân ở phường Đông Sơn chia sẻ trong ánh mắt rạng rỡ đầu xuân.

Thanh Hóa rực rỡ cờ hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, hướng đến chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

 

Xuôi vào Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, niềm vui mừng Đảng, mừng xuân hòa quyện với ý thức trách nhiệm công dân rất rõ nét. Trên những cánh đồng ven sông Lam, lúa xuân bén rễ xanh mướt, người nông dân nói về Đại hội XIV bằng sự mộc mạc nhưng đầy kỳ vọng: Đảng tiếp tục chăm lo nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giữ vững ổn định để phát triển bền vững. Tại Khu công nghiệp VSIP, câu chuyện của thanh niên công nhân lại hướng nhiều hơn đến cuộc bầu cử sắp tới. Với họ, lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm, là sự gửi gắm niềm tin vào những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí Nhân dân. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân vì thế rộn ràng mà nghiêm túc.

Người dân Nghệ An phấn khởi chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng - Ảnh CTV.

 

Ở Hà Tĩnh, những tuyến đường mới mở, những khu dân cư khang trang, những nhà máy sáng đèn mỗi đêm là minh chứng sinh động cho hiệu quả của đường lối đổi mới. Thành công của Đại hội XIV được người dân nơi đây đón nhận như một sự tiếp sức tinh thần quan trọng, củng cố niềm tin vào định hướng phát triển gắn với an sinh xã hội. “Chúng tôi tin rằng, với sự lãnh đạo thống nhất, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đi lên, phát triển nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau” - chị Nguyễn Thị Hường, một giáo viên ở xã Tiên Điền bộc bạch. Niềm tin ấy càng được củng cố khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp đang đến gần, mở ra cơ hội để Nhân dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Người dân Hà Tĩnh phấn khởi chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

 

Trên dải đất Quảng Trị, mùa xuân năm nay mang theo một nhịp điệu mới. Từ miền biển Nhật Lệ, Cửa Tùng đến vùng núi Minh Hóa, Tuyên Hóa, cờ hoa, pa-nô, áp-phích tuyên truyền về Đại hội và bầu cử được trang hoàng trang trọng. Người dân nói về Đại hội XIV với niềm tự hào và sự tin tưởng: Đảng tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng đất nước hùng cường. Với Quảng Trị, niềm tin ấy còn được hun đúc từ truyền thống cách mạng kiên cường, để mỗi mùa xuân đến là một lần khát vọng vươn lên được tiếp nối.

Còn ở Huế, mùa xuân mang vẻ trầm lắng mà sâu sắc. Không khí chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra nghiêm túc, nền nếp, đúng với phong cách của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và kỷ cương. Người dân Huế kỳ vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ thực sự đủ tâm, đủ tầm để cụ thể hóa những quyết sách lớn của Đại hội XIV vào cuộc sống, đồng thời phải có bản lĩnh, trí tuệ, khả năng hành động và tinh thần dấn thân vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Màn pháo hoa tại chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

 

Từ năm tỉnh, thành phố, cảm nhận và cách bày tỏ có thể khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào về những thành tựu đã đạt được và kỳ vọng vào tương lai đất nước. Vì thế, Xuân Bính Ngọ không chỉ là mùa xuân của đất trời, mà còn là mùa xuân của lòng người, mùa xuân của niềm tin và khát vọng vươn lên. Niềm vui ấy, niềm vui nhân đôi, đang lan tỏa từ mỗi gia đình, mỗi thôn xóm, phố phường, kết tinh thành sức mạnh tinh thần to lớn, đưa đất nước bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế tự tin, chủ động và đầy hy vọng.

Bài, ảnh: CẢNH VINH


Các tin khác

Tin đọc nhiều