Phân kho trưởng năng động, trách nhiệm và “có duyên” với các cuộc thi
Giữa cái nắng đầu hè oi ả, chúng tôi trở lại Kho KX3, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 sau gần hai năm triển khai dự án xây dựng. Trong không khí cả đơn vị đang khẩn trương di chuyển vật chất, sắp xếp khí tài, chúng tôi dễ dàng nhận ra hình ảnh một sĩ quan trẻ đang cùng cán bộ, nhân viên hăng say làm việc. Đó là Trung úy Phạm An Thái, Phân kho trưởng Phân kho H7.
Sinh năm 2000, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An, Phạm An Thái lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Truyền thống ấy đã sớm nuôi dưỡng trong anh lòng yêu nước, lý tưởng phục vụ Tổ quốc. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh thi đỗ vào Học viện Hậu cần. Năm năm miệt mài học tập và rèn luyện, Thái tốt nghiệp với tấm bằng loại khá và được phân công về công tác tại Kho KX3, Cục Hậu cần, Quân khu 4.
Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ở cương vị Trợ lý tham mưu, Thái đã thể hiện tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao, nhanh chóng nắm bắt tình hình đơn vị, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Anh tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, chỉ huy kho về công tác quân sự, đặc biệt là huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, di chuyển vật chất và trang bị phục vụ nhiệm vụ xây dựng đơn vị. Công việc nào được giao, Thái cũng hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao.
Sau gần hai năm công tác, Thái được điều động giữ chức Phân kho trưởng Phân kho H7, thuộc Kho Xăng dầu KX3. Với chức năng nhiệm vụ là tiếp nhận, bảo quản, cấp phát xăng dầu, khí tài phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho lực lượng vũ trang Quân khu. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng Thái nhanh chóng thích nghi, cùng cấp ủy, chỉ huy phân kho xây dựng khối đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên. Phong cách làm việc sâu sát, tỉ mỉ; lối sống giản dị, khiêm tốn; tinh thần cần mẫn, chịu khó đã giúp Thái chiếm trọn niềm tin yêu của đồng đội.
.png)
Nhận xét về cán bộ trẻ của đơn vị, Trung tá Lê Huy Tùng, Chủ nhiệm Kho KX3 cho biết: “Đồng chí Phạm An Thái là một cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chững chạc, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc. Dù còn trẻ nhưng đồng chí rất cầu thị, biết lắng nghe, học hỏi và luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí là hạt nhân tích cực, có sức lan tỏa lớn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường rèn luyện, phấn đấu sôi nổi trong tuổi trẻ của Kho”.
Những năm qua, Phân kho trưởng Phạm An Thái đã cùng với tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Phân kho H7 luôn giữ vững danh hiệu đơn vị tiên tiến, Chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Riêng bản thân Thái là một trong những gương mặt tích cực của lực lượng 47 của Kho, thường xuyên tham gia viết tin, bài lan tỏa hình ảnh đẹp về đơn vị trên các nền tảng thông tin nội bộ.
Không chỉ giỏi chuyên môn, Phạm An Thái còn được đồng đội gọi vui là “người có duyên” với các cuộc thi. Năm 2023, anh giành giải Ba Quân khu trong Hội thi viết tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, kỷ luật và thi Thanh niên Quân đội xung kích thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Năm 2024, tại hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Thái lại ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt duyên dáng, lối hùng biện lôi cuốn và giành giải Nhì chung cuộc. Mới đây, tại cuộc thi tìm hiểu 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thái xuất sắc đạt giải A cấp Quân khu và giải A toàn quân – một thành tích rất đáng tự hào của một sĩ quan trẻ học ngành xăng dầu nhưng đam mê học hỏi và thể hiện ở nhiều lĩnh vực.
Chia sẻ với chúng tôi, Thái bộc bạch: “Tôi cảm thấy rất may mắn và tự hào khi được học tập, công tác trong một môi trường có bề dày truyền thống. Trong suốt quá trình rèn luyện, tôi luôn xác định rõ mục tiêu là không ngừng phấn đấu, cống hiến hết mình cho nhiệm vụ được giao”.
Tận tụy, trách nhiệm, năng động và sáng tạo, Trung úy Phạm An Thái đang từng ngày khẳng định mình, là tấm gương sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng của Kho KX3, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 4.
Bài, ảnh: TRẦN VĂN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận