A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỜI CẢM ƠN

Mẹ, bà cố, chúng tôi là cụ PHAN THỊ TAM; sinh ngày 12/4/1929, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được con, cháu, anh em nội, ngoại và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa; nhưng do tuổi cao, sức yếu, cụ đã tạ thế vào ngày 28 tháng 01 năm 2024 (nhằm ngày 18 tháng 12 năm Quý Mão), an táng vào ngày 29 tháng 01 năm 2024 tại Nghĩa trang quê nhà, thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, hưởng thọ 96 tuổi.

 

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trân trọng cảm ơn anh em, họ hàng, gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa, các tổ chức và doanh nghiệp đã đến viếng, gửi vòng hoa, lễ viếng chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cố của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn Ban Tổ chức Lễ tang thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành giúp đỡ gia đình tổ chức Lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì khiếm khuyết, gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình

Trưởng nam: ĐOÀN XUÂN BÁ

   Thứ nam: ĐOÀN XUÂN BƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội