Mang “Xuân yêu thương” đến với Làng trẻ em SOS Vinh
Đất trời cuối năm tràn đầy sức sống với những sinh sôi, nảy lộc. Trong cái rét ngọt của mùa Xuân, khuôn viên Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An) càng đầm ấm, rộn ràng hơn bởi có sự chung tay chia sẻ của Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 với chương trình “Xuân đầm ấm - Tết yêu thương”, mang đến những món quà nhỏ và những việc làm thiết thực cho các em nhỏ được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Lữ đoàn phối hợp cùng Ban lãnh đạo Làng trẻ em SOS Vinh tổ chức các hoạt động như gói bánh chưng, chuẩn bị bữa cơm tất niên, chỉnh trang khuôn viên, trang trí tết, tặng 20 suất quà với tổng giá trị 6 triệu đồng…“Đây là một trong nhiều chương trình Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tại Làng trẻ em SOS Vinh, mong muốn cùng chung tay giúp các con cảm nhận được tình thương của cộng đồng, của xã hội. Mong Ban lãnh đạo Làng, đặc biệt là các mẹ, các cô và các con đón một năm mới vui vẻ, đầm ấm, bình an”, Thiếu tá Trần Trà Huyền Trang, Chủ tịch Hội phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80 chia sẻ.

Dù được sinh ra trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em nhỏ đều có quyền được yêu thương, được học tập, vui chơi và với các em nhỏ làng trẻ em SOS cũng vậy. Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Bá Lương, Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh cho biết: “Làng trẻ em SOS Vinh hiện đang chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng gần 200 trẻ. Chương trình đến thăm các em trong những ngày đón Tết Nguyên đán của Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Thông tin 80 là vô cùng trân quý và ý nghĩa, mang đến không khí ấm áp, gần gũi cho các con vốn đã chịu nhiều thiệt thòi về tình thương. Chính sự sẻ chia này cũng là động lực chia sẻ cùng các mẹ, các cô chăm sóc, nuôi dưỡng các con”.
Mùa xuân đến không chỉ mang hơi ấm của đất trời, của muôn hoa đua nở, mà mùa Xuân còn ấm áp hơn khi được cùng nhau chia sẻ tình thương yêu. Tại Làng trẻ em SOS Vinh, mùa Xuân đã về trên những khuôn mặt hân hoan, những trái tim, những vòng tay yêu thương. Háo hức đón nhận tình cảm từ chương trình, em Vi U Bin, quê ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) vui vẻ nói: “Con cảm thấy rất vui. Ở đây chúng con không chỉ có mẹ, có cô, có các anh chị em mà còn được nhận rất nhiều tình cảm của các cô, chú bộ đội. Con mong có thêm nhiều chương trình như thế này ạ”…
Bài, ảnh: Phan Nga
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận