Trường Sa - Những khoảnh khắc không thể nào quên
Trở về sau hải trình công tác đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, Thiếu tá QNCN Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vẫn còn nguyên vẹn những xúc cảm đặc biệt, thiêng liêng về những ngày được đặt chân đến vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Trò chuyện với chúng tôi sau chuyến công tác đầy ý nghĩa tại quần đảo Trường Sa, Thiếu tá QNCN Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị không giấu nổi xúc động và tự hào về chuyến công tác: “Tôi vô cùng may mắn khi được tham gia đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tốc Tan, Phan Vinh, Đá Đông, Trường Sa Đông, Đá Tây, Đá Lát và Nhà giàn DK1/12 thân yêu...”.

Mặc dù trong suốt hải trình (từ ngày 3-11/4) thời tiết không mấy thuận lợi, biển động mạnh, song tinh thần của các thành viên trong đoàn vẫn luôn vững vàng, một lòng hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ai cũng mong tàu đi thật nhanh để được đặt chân lên từng đảo nhỏ, để cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của những người con từ đất liền đến với đảo. “Mỗi hòn đảo, mỗi nhà giàn mà đoàn vinh dự đặt chân đến đều là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc. Chứng kiến những người con ưu tú của đất nước nơi đầu sóng ngọn gió vẫn kiên cường, bất khuất, ngày đêm giữ vững ý chí chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, trong lòng tôi thực sự trào dâng một niềm xúc động và tự hào khôn tả” - Thiếu tá QNCN Trần Thị Hà xúc động chia sẻ.

Theo Thiếu tá QNCN Trần Thị Hà, điều chị ấn tượng sâu sắc nhất là tinh thần đoàn kết, lạc quan, yêu đời của các chiến sĩ nơi đảo xa. Không chỉ chắc tay súng, các chiến sĩ còn là những người lính có đời sống tinh thần phong phú, yêu văn hóa, thể thao và luôn sẵn sàng sẻ chia với đồng chí, đồng đội. “Dù cuộc sống trên đảo còn nhiều thiếu thốn, các chiến sĩ vẫn luôn nở nụ cười và thể hiện tinh thần thép. Chính tinh thần ấy tiếp thêm động lực cho mỗi thành viên trong đoàn công tác, càng thêm yêu quý và trân trọng những người lính đảo” - Chị Hà chia sẻ thêm.
Là Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, chuyến đi đã mang đến cho Thiếu tá QNCN Trần Thị Hà nhiều suy ngẫm sâu sắc về vai trò của phụ nữ ở hậu phương. “Trở về từ Trường Sa, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước và sự đồng hành Hội phụ nữ với lực lượng vũ trang trong các hoạt động. Phụ nữ không chỉ “giữ lửa” trong gia đình mà còn là điểm tựa tinh thần quan trọng để người lính yên tâm công tác, vững vàng nơi tuyến đầu...” - Chị Hà khẳng định.

Chuyến thăm Trường Sa không chỉ là một hành trình vượt qua sóng gió của biển khơi, mà còn là một chuyến đi thấm đẫm tình quân - dân, tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng. Với Thiếu tá QNCN Trần Thị Hà, đó thực sự là một trải nghiệm vô giá, một nguồn động lực mạnh mẽ để chị tiếp tục lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người lính đảo đến với cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng hậu phương ngày càng vững mạnh, thắm đượm nghĩa tình.
HỮU THỊNH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận