Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), ngày 16/4/2025, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Nam Đàn và Thanh Chương.
(4).jpg)
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tâm, sinh năm 1933, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1927, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương; Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Yêm, sinh năm 1929, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương; và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1930, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương.
Tại các nơi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng – những người đã tần tảo nuôi dưỡng, dạy dỗ những người con ưu tú, cống hiến tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu noi theo. Đồng thời, đồng chí cũng động viên thế hệ trẻ trong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
(2).jpg)
Đoàn cũng đến thăm, tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1949, tại xã Mai Giang, huyện Thanh Chương và thương binh 1/4 Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1946, tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương. Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những thương binh đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để lại một phần máu thịt nơi chiến trường.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khẳng định, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp to lớn cả về sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Toàn tỉnh có trên 45.000 liệt sĩ, trong đó còn nhiều trường hợp chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính, quê quán; gần 53.000 thương binh, bệnh binh và hàng nghìn Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh – những người đã không tiếc máu xương cho nền độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Tin, ảnh: TRỌNG KIÊN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận