A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Miền Bắc ơi, Quảng Bình đến rồi!"

Sáng 10/9/2024, khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Quảng Bình gửi thư kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, nhân dân Quảng Bình đã đồng thanh hai tiếng “sẵn sàng”. Trước đó, khi chứng kiến những thiệt hại đầu tiên do bão Yagi gây ra ở những miền quê cách xa hàng nghìn ki lô mét, người Quảng Bình, từ miền ngược đến miền xuôi, với trái tim ấm áp, bản lĩnh kiên cường đã sát cánh bên nhau lên đường để cùng chia sẻ với đồng bào phía Bắc vượt qua những ngày gian khó.

Lời nhắn gửi thiết tha từ Quảng Bình.

 

Rừng-biển chung tay

Là cư dân của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, bão giông, đứng trước những mất mát, đau thương, người Quảng Bình không chỉ đồng cảm, mà còn hiểu rất rõ, đồng bào các tỉnh phía Bắc đang cần gì sau khi bão Yagi tràn qua. Để thu dọn những ngổn ngang, đổ gãy, hơn 40 chàng trai là những porter đến từ Công ty TNHH Jungle Boss (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) đã lên đường đến với TP. Hải Phòng. Đó là những người đã được tôi luyện, chung sống trong môi trường thường xuyên phải đối mặt với bão, lũ, có sức khỏe và kinh nghiệm ứng phó, xử lý các sự cố, tình huống do thiên tai gây ra.

Rất nhiều người trong số họ chưa một lần rời xa Phong Nha-Kẻ Bàng, chưa từng đặt chân đến TP. Hải Phòng xa xôi. Nhưng trái tim ấm áp nghĩa tình đã chỉ lối cho họ, để đất lạ hóa thân quen, những chàng trai Quảng Bình đã cùng nhân dân xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng chặt cây, tỉa cành, thu dọn trường, lớp, sữa chữa nhà cửa… Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những chàng porter khỏe mạnh, thân thiện của núi rừng Phong Nha-Kẻ Bàng đã ghi những dấu ấn ấm áp trong trái tim nhân dân Hải Phòng.

Những chàng trai Phong Nha - Kẻ Bàng chung tay dựng lại trường học trên đất Hải Phòng
Những chàng trai Phong Nha-Kẻ Bàng chung tay dựng lại trường học trên đất Hải Phòng.

 

Tại thủ đô Hà Nội và TP. Hải Phòng, nơi có hàng nghìn cây xanh gãy đổ, 10 cán bộ, nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh TP. Đồng Hới đã có mặt. Không chỉ đóng góp sức người, họ mang theo đầy đủ các phương tiện chuyên dụng, gồm: Xe cẩu, các loại cưa, nhiên liệu... và vật tư, kinh phí để chủ động trong việc thực hiện hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.

Và khi mưa lũ trút xuống gây ngập lụt, những ngư dân dạn dày với sóng gió ở vùng sông nước Lệ Thủy đã mang theo 4 con thuyền đến với TP. Thái Nguyên, sẵn sàng cứu giúp đồng bào trong hoạn nạn. Nhiều ngư dân là những người đã từng tham gia cứu hộ trong đợt mưa lũ tại quê nhà năm 2020, họ hiểu được sự hiểm nguy của thiên tai và nỗi mong chờ, hy vọng của người dân vùng lũ.

Những con thuyền của ngư dân Lệ Thủy đến với đồng bào vùng lũ
Những con thuyền của ngư dân Lệ Thủy đến với đồng bào vùng lũ...

 

Không quản ngại đường sá xa xôi, những con thuyền được chất lên xe tải lớn, cùng với hàng nghìn áo phao, thẳng hướng vùng lũ miền núi phía Bắc. Những con thuyền nhỏ gắn máy, được điều khiển bởi các ngư dân lão luyện đã có mặt tại Thái Nguyên vào trưa 11/9, rẽ sóng đến với những miền quê còn ngập chìm trong lũ, chở nặng nghĩa tình của nhân dân Quảng Bình với đồng bào phía Bắc những ngày gian khó.

Và đó còn là những chiếc xuồng máy hiện đại của các câu lạc bộ  từ thiện Từ bi hỷ xả, PICKUP & SUV QUANG BINH cùng hàng trăm triệu đồng, rất nhiều nhu yếu phẩm được quyên góp, nhanh chóng lên đường với lời nhắn nhủ “Miền Bắc ơi, Quảng Bình đến rồi!”.

… và xuồng hiện đại của CLB PICKUP & SUV QUANG BINH
… và chiếc xuồng hiện đại của CLB PICKUP & SUV QUANG BINH.

 

Gửi những yêu thương

Tối 10/9, tại phường Hải Thành (TP. Đồng Hới), các thành viên cơ sở hải sản Hải Huyền đang miệt mài chế biến và đóng 300 hộp cá khô rim đậm đà hương vị Quảng Bình; cơ sở làng chài Minh Xích đóng góp 500 hộp cá cơm rim, khuyết khô cùng nhiều loại thuốc men… Những công việc kinh doanh tạm thời gác lại, mọi người hối hả tập trung hoàn thành sản phẩm cho chuyến đi mang hơi ấm nghĩa tình đến với đồng bào vùng bão lũ.

Của hàng Trung Hương và chị em phụ nữ phường Phú Hải (TP. Đồng Hới) cũng đã hoàn thành 500 hộp ruốc sả thơm ngon, kịp gửi ra cho miền Bắc trong chiều 10/9. Khắp nơi trong tỉnh, nhiều căn bếp nhỏ đã trở thành nơi tập trung của các bà, các mẹ, các chị cùng chế biến những món ngon gửi ra cho đồng bào trong hoạn nạn.

Miệt mài đóng gói những món quà của quê hương Quảng Bình gửi đến đồng bào miền Bắc
Miệt mài đóng gói những món quà của quê hương Quảng Bình gửi đến đồng bào miền Bắc.

 

Hội thiện nguyện xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) đã sẵn sàng cho chuyến đi đến với đồng bào cùng trên 100 phần quà bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm để thiết thực giúp bà con sau những hậu quả nặng nề của thiên tai.

Nhóm cán bộ, phóng viên Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông huyện Bố Trạch đã cùng nhau quyên góp kinh phí, “nổi lửa” làm các món ăn phù hợp để tiếp sức cho nhân dân miền Bắc trong những ngày tới… Các doanh nghiệp vận tải và cá nhân cũng sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển miễn phí hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Chiều 10/9, UBND tỉnh đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ. Con số 2,8 tỷ đồng là số tiền các cá nhân và đơn vị đã quyên góp tại lễ phát động.

Chia sẻ yêu thương
Chia sẻ yêu thương.

 

Trong đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng, Tập đoàn Trường Thịnh mỗi đơn vị 500 triệu đồng; các đơn vị: Công ty TNHH TH Tiên Phong, Tiền Phương, Trường Thủy, mỗi đơn vị 200 triệu đồng; Công ty TNHH Hoàng Hưng 100 triệu đồng… Tỉnh Quảng Bình cũng quyết định hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của thiên tai. Nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã chung tay sẻ chia với đồng bào miền Bắc bằng cả tấm lòng yêu thương, đùm bọc nhau vượt qua gian khó.

Thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của đồng bào vùng lũ, nhất là trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiện một số bác sĩ của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã liên hệ với các địa phương để sẵn sàng lên đường sẻ chia, xoa dịu nỗi đau của bà con trong cơn lũ dữ.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân: “Quảng Bình đã từng đi qua những ngày đêm dài mưa như trút nước, lũ chồng lũ, bão chồng bão, càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân vùng bão lũ đi qua, hậu quả để lại là không thể đong đếm... Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ, chia sẻ từ các cấp, ngành và toàn xã hội. Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất là những tình cảm quý báu, kịp thời góp phần giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống!”. 

Nguồn: Báo Quảng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội