A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội Hậu cần tận tình tri ân

Trong những năm qua các tổ chức Công đoàn Cục Hậu cần Quân khu 4 đã xây dựng nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa có tính nhân văn sâu sắc. Trong đó mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm" đã góp phần cổ vũ, động viên và tri ân các đồng chí thương binh, những người đã cống hiến một phần thân thể của mình để  bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên Công đoàn Cục Hậu cần Quân khu 4 tiến hành cắt tóc cho thương binh.

 

Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần cho biết: Đối với các đồng chí thương binh nặng ở Trung tâm điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An đã nằm một chỗ từ 40 năm đến 50 năm, mọi sinh hoạt cá nhân phần lớn nhờ vào người khác, di chuyển cũng nhờ chiếc xe lăn, họ ít có điều kiện tiếp xúc với người ngoài trung tâm. Do đó, ban đầu thực hiện mô hình này một số đồng chí thương binh tỏ ra không đồng tình, ban đầu họ còn e dè, ngại ngùng, không muốn tiếp xúc với mọi người vì sợ làm phiền các cô, các chú bộ đội. Do vậy, khó khăn lớn nhất chính là tạo được sự đồng thuận giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, đoàn viên, hội viên cơ quan, đơn vị và giữa thương bệnh binh với những nhân viên trực tiếp tham gia.

Để khắc phục những khó khăn đó, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cục Hậu cần đã lựa chọn giải pháp “mưa dầm thấm lâu”, chọn những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, như cắt móng tay, móng chân, xoa bóp bấm huyệt, đến cắt tóc, tắm giặt, gội đầu, khâu vá quần áo, lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe lăn... cho các thương binh. Cùng với đó, tiến hành tổng dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, khử khuẩn; vệ sinh phòng ở, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh; nói chuyện thời sự, thông báo tình hình, giao lưu văn hóa văn nghệ, xem phim tài liệu, khám chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ, tết... từ đó đã gắn kết tình cảm giữa các thương bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm với cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cục Hậu cần.

Giúp các thương binh vệ sinh phòng ở.

 

Thương binh ¼, Ngô Xuân Kiện, do nằm một chỗ người ông đau ê ẩm nhưng khi được các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 giúp xoa bóp, trị liệu cơ thể ông khỏe hẳn lên. Ông Kiện nhớ lại: “Trong những năm dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mọi người, trong đó có chúng tôi, vậy nhưng, các anh bộ đội ở Cục Hậu cần Quân khu đã tiếp tế lương thực, thực phẩm, lúc thì bó rau, cân miến, lúc thì cá hộp, thịt hộp…”. Bước vào căn phòng của bà Nguyễn Thị Lượng, thương binh ¼, quê ở Thanh Chương, Nghệ An, điều dưỡng tại Trung tâm hơn 40 năm nay. Mỗi lần có cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ Cục Hậu cần về chăm sóc, giúp đỡ thì căn phòng ở của bà lại rộn rã tiếng cười. Bà Lượng tâm sự: “Mỗi lần nghe thông báo ngày mai có cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cục Hậu cần về thực hiện mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm” là tối đó tôi rất khó ngủ, trong lòng cứ bồn chồn, mong ngóng, chờ trời sáng để được gặp các anh chị em của đơn vị. Chúng tôi ở đây hằng ngày củng được cán bộ, nhân viên trung tâm thăm hỏi, động viên đầy đủ, chu đáo nhưng với cán bộ, đoàn viên công đoàn Cục Hậu thì trong tâm thức của tôi thấy hình ảnh của mình một thời trong đó, nên chúng tôi thấy vui, thấy hạnh phúc và được an ủi, động viên nhiều hơn.

Đoàn viên Công đoàn Cục Hậu cần Quân khu 4 tiến hành cắt cỏ, vệ sinh khuôn viên Trung tâm điều dương Thương binh tỉnh Nghệ An.

 

Trung tá Trần Đức Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Quân y 4 cho biết: “Đặc thù chuyên môn của các đồng chí đoàn viên Công đoàn đơn vị là khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và Nhân dân trên địa bàn, do vậy, đây là lợi thế để chúng tôi tiến hành thăm, khám, tư vấn sức khỏe cho các bác thương binh. Mỗi lần được giao nhiệm vụ thực hiện mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương trách nhiệm” là mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn luôn háo hức, chờ đợi. Không ai quản ngại khó khăn, gian khổ mà thấy được góp một phần công sức để giúp đỡ các đồng chí thương binh ở trung tâm vươn lên trong cuộc sống”.

Gần 4 năm thực hiện mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương trách nhiệm”, đã có hơn 1.650 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn Cục Hậu cần về chăm sóc, có hơn 412 lượt người được nghe thông báo thời sự, hơn 560 lần cắt tóc, gội đầu; 368 lần xoa bóp, bấm huyệt; có hơn 600 lượt thương binh và thân nhân liệt sĩ được khám, cấp thuốc miễn phí; và hàng ngàn ngày công tiến hành cắt cỏ, quét dọn vệ sinh cho hàng ngàn vét vuông nơi ăn ở và trong khuôn viên ở trung tâm thương binh. Những việc làm hết sức ý nghĩa của hội phụ nữ Cục Hậu cần Quân khu 4 mãi mãi lan tỏa, xứng đáng là người lính Hậu cần trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Bài, ảnh: TƯỜNG HIẾU


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội