Phóng sự truyền hình: Người tốt ở Cu Pua
Nơi miền Tây tỉnh Quảng Trị, trước đây, đời sống người dân thôn Cu Pua, còn gặp nhiều khó khăn bởi các thủ tục lạc hậu; học sinh không có cái trường để học. Trước tình hình trên, gia đình anh Hồ Ê Nót, đã hiến đất xây dựng 2 ngôi trường trên địa bàn. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thôn Cu Pua chưa có nhà văn hóa cộng đồng vì không có đất. Thấy thôn gặp khó khăn, vợ chồng anh Hồ Ê Nót tiếp tục hiến đất để thôn xây dựng. Cùng với nỗi lo cho con em học cái chữ, lo cho người dân có nơi sinh hoạt văn hóa, Hồ Ê Nót còn có nỗi lo khác là từ năm 2008 trở về trước, do người dân Cu Pua uống nhiều rượu, bia tham gia giao thông nên xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Không để tình trạng đó tiếp diễn, anh Hồ Ê Nót đã tích cực vận động tuyên truyền bà con không uống rượu bia trong các sinh hoạt cũng như đám cưới trên địa bàn. Và Anh cũng đã tích cực tuyên truyền cho bà con thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn của xã Nhà. Đến nay, hơn 10 năm qua, thôn Cu Pua không còn ai sử dụng rượi bia. Có những người tốt như Hồ Ê Nót nên cuộc sống của người dân thôn Cu Pua ngày càng tốt hơn, thôn Cu Pua được công nhận là thôn văn hóa và trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới của đồng bào các dân tộc nơi núi rừng miền Tây Quảng Trị.
Thực hiện: BÁO QUÂN KHU 4
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận