A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Noi gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Việc làm tốt của Trung tá Phạm Đình Thắng

Sáng ngày 19/3/2021, trên đường đi công tác, Trung tá Phạm Đình Thắng, Trợ lý Chính trị, Ban Chính trị, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An nhặt được một chiếc ví tại đường Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An).

Trung tá Phạm Đình Thắng trao lại chiếc ví cho chị Linh.

Trong ví có các loại giấy tờ mang tên Lê Thị Khánh Linh trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh (Nghệ An) cùng một số tiền và thẻ ATM. Nhặt được chiếc ví, đồng chí Thắng đứng đợi tại vị trí hơn 30 phút xem có ai quay lại tìm để trả lại nhưng không thấy. Do bận nhiệm vụ nên anh Thắng đã mang chiếc ví về báo cáo với chỉ huy đơn vị và đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm cách liên lạc với chủ nhân chiếc ví. Sáng ngày 20/3/2021, chị Linh (người đánh rơi ví) nhận được thông tin và chủ động liên lạc với đồng chí Thắng để xin lại. Sau khi nhận lại chiếc ví, chị Lê Thị Khánh Linh xúc động nói: “Sau khi về đến nhà phát hiện mất chiếc ví, tôi nghĩ sẽ không tìm lại được, bởi vì quảng đường di chuyển xa và lại toàn những nơi đông người qua lại. Rất may anh Thắng nhặt được. Tôi cảm ơn anh Thắng nhiều lắm”.

Nói về Trung tá Phạm Đình Thắng, Thiếu tá Phạm Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 764 cho biết: “Đồng chí Thắng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong cuộc sống hàng ngày mỗi khi đồng đội cần giúp đỡ anh luôn sẵn lòng. Việc  trả lại chiếc ví cho người bị đánh rơi của anh Thắng là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ đơn vị noi theo".

                                                     Bài, ảnh: TIẾN QUỐC - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội