Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký ức khôn nguôi

Với không chỉ người dân Nga mà cả với nhiều dân tộc trên thế giới, kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 trước Chủ nghĩa phát xít 81 năm trước vẫn là một dịp lễ trọng, “một ngày lễ lệ tràn mi”, một nguyên do lịch sử để tựa vào quá khứ, nhìn nhận rõ hơn ngày hôm nay, để tự xác định tâm thế xã hội, quốc gia và quốc tế trong một thế giới đang bị cuốn đi theo những xu thế bởi những lực lượng chính trị không lành mạnh.

Trước những ngày lễ lớn ở Liên bang Nga, đặc biệt là Ngày Chiến thắng, các cơ quan đặc nhiệm liên quan luôn áp dụng những biện pháp an ninh bổ sung.

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, năm nay cũng vậy, việc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ đã có tính đến tình hình tác chiến khá phức tạp trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố từ chế độ Ukraine. Tuy vậy, phần chính của lễ duyệt binh vẫn được giữ nguyên. Trên Quảng trường Đỏ đã có các đội hình bộ binh của quân nhân thuộc nhiều quân chủng và binh chủng khác nhau, cùng với các học viên của các trường đại học quân sự. Chỉ riêng đoàn xe kỹ thuật quân sự sẽ không diễu hành qua Quảng trường Đỏ.

Ngoài ra, các học viên của các trường Suvorov và Nakhimov, cũng như các quân đoàn thiếu sinh quân, sẽ không tham gia cuộc diễu hành... Trong số các nhà lãnh đạo nước ngoài tới Moscow dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay có Tổng thống Abkhazia, Badra Gunba; Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko; Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Quốc vương tối cao Malaysia, Quốc vương Sultan Ibrahim Sultan Ibrahim; Thủ tướng Slovakia Robert Fico; Tổng thống Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev; Tổng thống Nam Ossetia Alan Gagloev; Tổng thống Srpska (Bosnia và Herzegovina), Sinisa Karan...

Ký ức khôn nguôi
Quốc kỳ Nga và lá cờ Chiến thắng của Liên Xô được rước vào Quảng trường Đỏ.

 

Trong bài phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm ngày 9/5 năm nay trên Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh: “Chính nhân dân Liên Xô đã đóng góp mang tính quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa Quốc xã và cứu thế giới. Người dân đất nước chúng ta đã trả lại chủ quyền cho những quốc gia từng đầu hàng trước nước Đức Hitler”.

Ông Putin nhận định: “Tưởng như các chiến lược gia Quốc xã đã tính toán tỉ mỉ mọi thứ, ngoại trừ một điều - đó là cái được gọi là tính cách Nga và sức mạnh tinh thần của nhân dân Xô Viết. Những phẩm chất ấy bộc lộ mạnh mẽ nhất trong những thời khắc khó khăn nhất của Tổ quốc. Nhân dân chúng ta đã đứng lên như một bức tường trên con đường của kẻ thù và cho thấy rằng lòng trung thành với Tổ quốc là lẽ phải cao nhất, có khả năng đoàn kết hàng triệu con người.” Tổng thống Nga cho rằng, “kỳ tích vĩ đại của các chiến binh Xô Viết đang khích lệ các chiến sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại sức mạnh được toàn bộ khối NATO hỗ trợ”.

Trong thực tế, đối với nhiều người dân Nga, như nhà nghiên cứu ký ức lịch sử của dự án toàn Nga Rodina Geroev, đồng sáng lập công ty Delovaya Reputatsiya, ông Vladimir Kurkov, nêu rõ: “Ngày Chiến thắng vẫn tiếp tục là một trong những ngày quan trọng và mang tính biểu tượng nhất trong ký ức dân tộc, bởi vì đó không chỉ là câu chuyện về sự kết thúc chiến tranh, mà còn là trải nghiệm chung vẫn đang ảnh hưởng đến cách xã hội nhìn nhận lịch sử, nhìn nhận đất nước và chính bản thân mình.

Đây là điểm giao thoa giữa số phận riêng của từng con người với nhận thức chung về quá khứ, vì vậy ngày 9-5 không được cảm nhận như một ngày lễ mang tính hình thức, mà như một điều gì đó hết sức sâu sắc và riêng tư - gắn liền với những câu chuyện gia đình, ký ức và niềm tự hào”. Theo quan điểm của ông Guennady Ziuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga (KPRF): “Ngày 9/5/1945 đã trở thành khúc khải hoàn của lòng kiên cường, dũng cảm và công lý. Chiến thắng ấy được chuẩn bị bởi toàn bộ tiến trình phát triển của nhà nước Nga và nhà nước Xô Viết”.

Ông Ziuganov cho rằng: Cách mạng Tháng Mười vĩ đại năm 1917 cùng những cải cách dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lênin và Iosif Stalin đã gắn kết các dân tộc Liên Xô thành một đại gia đình thống nhất, tạo cho đất nước Xô Viết một sức mạnh kinh tế, quân sự và tinh thần chưa từng có. Chính nhờ thế nên “Trong các trận chiến ở Moskva và Stalingrad, Oryol và Belgorod, Hồng quân anh dũng đã bẻ gãy xương sống của con quái vật Hitler. Kiev và Minsk, Odessa và Sevastopol, Warszawa và Praha, Vienna và Belgrade đã được giải phóng khỏi lớp vảy “nâu” của chủ nghĩa phát xít….”.

Đối với các dân tộc ở các nước cộng hòa từng thuộc Liên bang Xô Viết, ký ức khôn nguôi về ngày lễ này thực sự vẫn là một tâm điểm để từ đó “ôn cố tri tân”, mỗi năm thêm một lần xác định “tọa độ đoàn kết” của quốc gia mình với Moscow. Và lãnh đạo nước Nga hiện nay cũng hiểu rất rõ tình ý này. Không ngẫu nhiên mà Tổng thống Nga năm nay trước ngày 9-5 đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo các nước Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia, Nam Ossetia và tới nhân dân các nước Gruzia với Moldova.

Trong đó, ông Putin đã nhấn mạnh: “Vào ngày này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với cha ông mình - những người đã kề vai sát cánh chiến đấu ngoài mặt trận và lao động nơi hậu phương, bằng những hy sinh và mất mát không gì đong đếm được, để đưa đến gần hơn Ngày Chiến thắng được mong đợi từ lâu trước quân xâm lược phát xít. 

Trong các thông điệp gửi tới nhân dân Gruzia và Moldova, Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi gìn giữ ký ức về những sự kiện của những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đồng thời truyền lại cho các thế hệ mai sau những truyền thống tốt đẹp về tình hữu nghị và sự tương trợ lẫn nhau gắn kết nhân dân các quốc gia. Bằng cách đó, theo báo Komsomolskaya Pravda, Tổng thống Nga đã nhắc nhở người dân hai nước cộng hòa đang ở trong bối cảnh chính trị hết sức phức tạp và nhạy cảm rằng, đã từng có một thời các dân tộc trong không gian Xô Viết không hề thù địch với nhau, mà đoàn kết và cùng nhau đánh bại cái ác lớn nhất từng lan tỏa khốc liệt trên hành tinh.

Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã từng không chỉ một lần tuyên bố rằng, phương Tây đang lan truyền những luận điệu sai lệch về vai trò của Liên Xô trong chiến thắng của Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, đồng thời cho rằng nhiều người đơn giản được trả tiền để thể hiện sự thù ghét đối với Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn cho hãng RIA Novosti gần đây nhất, bà Zakharova đã nói: “Tôi rất hy vọng rằng đây chỉ là giai đoạn đỉnh điểm của chương trình nghị sự sai lệch, của những cái gọi là luận điệu giả dối đang áp đặt trong không gian thông tin của mình... Tất cả điều đó đều đang bị kích động”.

Bà Zakharova cũng cho rằng, phương Tây đang làm mọi cách để đồng nhất Liên Xô với nước Đức Quốc xã: “Thiểu số phương Tây tập thể không chỉ cố gắng làm giảm vai trò của Hồng quân trong việc đánh bại chủ nghĩa Quốc xã, mà còn tìm mọi cách để bôi nhọ vai trò ấy. Mọi việc đã đi xa tới mức giờ đây họ làm tất cả những gì có thể để đồng nhất, theo cách mà họ nghĩ ra, Liên Xô với Đệ tam Đế chế”. 

Thực sự, mỗi khi nhìn lại chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các dân tộc ở các nước cộng hòa từng thuộc Liên bang Xô Viết cũng như các dân tộc khác lại có thể tìm thấy những luận cứ lịch sử đúng đắn, để chống lại những mưu toan của phương Tây nhằm viết lại lịch sử, làm vấy bùn thanh danh Tổ quốc từng là chung của họ. Đặc biệt, thời gian gần đây, đã xuất hiện ngày một nhiều những trò đánh lận con đen, nhằm xóa nhòa sự khác nhau giữa những người từng chiến đấu, hy sinh để giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít với những tên đồ tể của Hitler.

Chính Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov trong bài viết mới nhất hướng tới ngày 9/5 cũng đã nhấn mạnh: “Những nỗ lực nhằm viết lại lịch sử, bôi nhọ chiến công của nhân dân Xô Viết, đánh đồng những người giải phóng với những kẻ đồ tể - đó là hành động phá hoại ý thức hệ của những kẻ phục thù. Chủ nghĩa đế quốc đang hồi sinh chủ nghĩa phát xít và phá hủy những nền tảng của luật pháp quốc tế vốn được đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng”.

Theo ông Ziuganov, “Tháng Năm năm 1945 một lần nữa kêu gọi chúng ta đoàn kết và trung thành với sự thật lịch sử. Cũng như trong những năm tháng của chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, vấn đề được đặt ra là: Hoặc nhân loại sẽ đoàn kết lại trong cuộc đấu tranh chống cái ác, hoặc một lần nữa sẽ phải đối mặt với chế độ bạo quyền tàn khốc và hủy diệt”.

Nguồn: Báo QĐND


Các tin khác

Tin đọc nhiều