A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy, người con ưu tú của quê hương

Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy, người con ưu tú của quê hương

Chúng tôi đến Giáo xứ Kẻ Gai, thuộc Giáo phận Vinh ở xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, nơi Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy, Chiến sĩ Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 sinh ra và lớn lên. Kể từ ngày 18/10/2020, khi nhận được tin chiến sĩ Ngyễn Anh Duy hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, bà con giáo dân nơi đây luôn kể về đồng chí Duy với sự xúc động, tự hào. Đến gia đình Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy, trước khi linh cửu của anh được đồng đội, người thân đưa về quê nhà đã có rất đông các đồng chí lãnh đạo, chính quyền, các ban, ngành huyện Hưng Nguyên; tỉnh Nghệ An và các thành viên trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kẻ Gai và bà con Nhân dân đến động viên, chia sẻ với gia đình.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và Linh mục Nguyễn Hồng Ân (ngồi bên phải) phối hợp bàn kế hoach tổ chức Lễ an táng Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy.

 

Có mặt cùng lãnh đạo huyện Hưng Nguyên bàn kế hoạch phối hợp tổ chức lễ an táng cho chiến sĩ Nguyễn Anh Duy đã anh dũng hy sinh vì dân, vì nước, Linh mục Nguyễn Hồng Ân, Quản xứ Giáo xứ Kẻ Gai nói với tôi rằng: “Tấm gương người con của Chúa, Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy hy sinh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể mọi người trong Giáo xứ. Trong niềm tiếc thương đó, chúng tôi cũng rất đỗi tự hào về con. Bởi sự hy sinh anh dũng của con vì sự bình yên cuộc sống Nhân dân là điều rất trân trọng. Và mọi người dân Giáo xứ Kẻ Gai chúng tôi suy nghĩ rằng, trong công cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn người con của Chúa đã xung phong lên đường ra trận, trong đó có rất nhiều người đã nằm lại nơi chiến trường. Vì thế, sự hy sinh anh dũng của Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy đối với bà con Giáo xứ chúng tôi thật thương tiếc nhưng đó cũng là niềm tự hào về con”. 

Trong câu chuyện với Linh mục Nguyễn Hồng Ân, chúng tôi được biết thêm, ngay khi nghe tin Nguyễn Anh Duy và cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất đá vùi lấp trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, mọi người trong Giáo xứ luôn cầu nguyện sẽ có phép màu đến với Duy và mọi người. Thế nhưng, điều kỳ diệu đó không thể đến. Sau khi nhận được tin Duy hy sinh, Linh mục Nguyễn Hồng Ân đã trực tiếp đến gia đình chị Trần Thị Duyên mẹ Duy, thăm hỏi, động viên đồng thời tổ chức dâng Thánh lễ cầu nguyện cho hương hồn Duy và cán bộ, chiến sĩ hy sinh siêu thoát, ra đi thanh thản. Trong buổi lễ, Linh mục Nguyễn Hồng Ân xúc động nói về tấm gương hy sinh anh dũng của Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy và đồng đội của anh ở Đoàn KT - QP 337. Đồng thời, Linh mục đã kêu gọi mọi người noi gương, học tập tấm gương anh dũng của anh và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 hy sinh trong đợt này khi Tổ quốc cần sẵn sàng lên đường vì nước, vì dân và cùng chung tay phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương động viên, hỗ trợ gia đình, chuẩn bị đón linh cữu em về an táng tại quê nhà.

Đại diện Bộ CHQS Nghệ An và Ban CHQS Hưng Nguyên cùng gia đình phối hợp làm công tác chuẩn bị đón Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy về an táng trong lòng đất mẹ.

Cùng tham gia với các lực lượng làm công tác chuẩn bị đón Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy trở về, ông Nguyễn Văn Trung, vừa là thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kẻ Gai vừa là người anh em họ hàng của gia đình chia sẻ: “Mất đi người cháu, người con chúng tôi vô cùng thương xót, nhưng cháu đã hy sinh vì dân, vì nước đó là hành động dũng cảm làm cho chúng tôi rất trân trọng”. Còn Bà Nguyễn Thị Tấn, người hàng xóm ở cạnh nhà Duy chia sẻ: “Nó là đưa con ngoan ngoãn, lễ phép lắm. Gọi điện, viết thư về thăm nhà, bao giờ cháu cũng hỏi thăm bà con lối xóm”. Bà Lê Thị Hoa hàng xóm của gia đình Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy nói: “Cách đây 2 năm, cháu Duy viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trước khi lên đường nhập ngũ, cháu nói với mọi người rằng, cháu sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,…”

Các ban,ngành đoàn thể địa phương và bà con Giáo xứ Kẻ Gai làm mọi công tác chuẩn bị đón Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy về với gia đình.

Có mặt chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kẻ Gai chuẩn bị đón và tổ chức Lễ an táng Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy, có đồng chị Nguyễn Thị Thơm, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, Thượng tá Nguyễn Văn Hướng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Nguyên và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Thơm cho biết: Ngay sau khi nhận tin đồng chí Duy hy sinh, lãnh đạo huyện đã đến gia đình thăm hỏi, động viên và phối hợp với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ để làm tốt công tác chuẩn bị đón anh và tổ chức Lễ an táng trọng thể nhất. Trước hết, địa phương hỗ trợ gia đình 5.000.000 đồng và hỗ trợ một chuyến xe để gia đình vào đón anh về. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức Lễ phát động thi đua với chủ đề: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập noi gương Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy và Liệt sĩ Lê Cao Cường” người con ưu tú của quê hương Hưng Đạo, Hưng Nguyên hy sinh trong đợt lũ này.

Từ sự chung tay, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kẻ Gai, sự tham mưu của Ban CHQS huyện Hưng Nguyên, sáng ngày 22/10/2020, khi Bộ Tư lệnh Quân khu đang tổ chức Lễ truy điệu cho Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy và các liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Trị thì mọi công tác chuẩn bị đón người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ trở về đã hoàn tất. Trong lòng tiếc thương vô hạn người con ưu tú quê nhà, nhưng mọi người đã biến đau thương thành hành động nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất và luôn tự hào noi gương Liệt sĩ Nguyễn Anh Duy.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội