A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc gặp mặt ngập tràn niềm vui chiến thắng

Sáng ngày 14/12/2022, tại thành phố Vinh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022) và 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022). Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì gặp mặt. Tham dự gặp mặt đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu và gần 400 đại biểu là tướng lĩnh, cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu.

Âm hưởng “Bản hùng ca 12 ngày đêm” lịch sử

Những ngày tháng 12 lịch sử lại về, trong tiết trời rét ngọt thành Vinh, các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 4 vỡ òa cảm xúc khi gặp lại nhau. Gần 400 đại biểu tay bắt, mặt mừng, quây quần râm ran trò chuyện, tâm tình những kỷ niệm ngày quân ngũ, những vui buồn khi trở về cuộc sống đời thường, làm cho không khí thêm phấn khởi, cảm động. Không chỉ các bác nghỉ hưu đã lâu năm mà nhiều thủ trưởng vừa nghỉ công tác mới đây thôi cũng trào dâng niềm xúc động trong ngày hội ngộ.

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Trước khi diễn ra buổi gặp mặt thân mật, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Quân khu. Mở đầu chương trình Gặp mặt các đại biểu cùng xem bộ phim tài liệu “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” do Điện ảnh Quân đội sản xuất. Độ lùi thời gian và tư liệu dày dặn là điểm nhấn của bộ phim khi tái hiện lại bối cảnh đế quốc Mỹ muốn gây sức ép buộc ta phải khuất phục trên bàn đàm phán Hội nghị Paris đã đưa siêu pháo đài bay B52 đánh phá hủy diệt tiềm lực kinh tế, quốc phòng miền Bắc nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã vượt qua mất mát, đau thương, đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm của địch, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12-1972 đã có những chia sẻ về bối cảnh lịch sử, sự quyết tâm chiến đấu của lực lượng PK-KQ Việt Nam anh hùng trước đế quốc Mỹ, đối thủ sừng sỏ, không lực mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Họ là những minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta.

Chương trình văn nghệ chào mừng.
 
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

 

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì gặp mặt.

 

Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Đại tá Đào Quang Chiểu, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Bộ Tư lệnh Ra đa, từng tham gia trận đánh lịch sử nói rằng: “Nhìn lại sau 50 năm, không ít người nói rằng bộ đội phòng không có mắt thần, có thiên bẩm, cứ bắn là trúng. Đâu phải thế. Không có mắt thần nào cả. Chỉ là mắt của những người chiến sĩ nhìn lên bầu trời, nhìn qua màn hiện sóng, vì bầu trời Thủ đô mà sẵn sàng hy sinh. Đó là những đôi mắt tinh tường và bình tĩnh đến gan góc, từng trải qua nhiều lần sống chết, nhìn thấy kẻ thù lẩn khuất trong mớ nhiễu loạn trên màn hiện sóng để tìm ra cách đánh B52”.

Với Đại tá Nguyễn Đình Hải, nguyên Trưởng phòng Phòng không Quân khu thì kết quả nghiên cứu, bổ sung, cải tiến phương pháp, cách đánh của các nhà khoa học Phòng không - Không quân, kinh nghiệm của nhiều sĩ quan chỉ huy, trắc thủ cách đây 50 năm là vô giá và bài học về xây dựng thế trận phòng không Nhân dân vẫn còn nguyên giá trị trong chiến tranh hiện đại ngày nay. Với Trung tá Nguyễn Như Nhật, sinh năm 1945, nguyên Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 367, Quân chủng PK-KQ có niềm tự hào của riêng mình khi đơn vị của ông có nhiệm vụ bảo vệ bầu trời quê hương Khu Bốn của Bác Hồ kính yêu trong cuộc tập kích chiến lược tháng 12/1972 của Mỹ. Bác Nhật tự hào nói: “Thời điểm đó, không chỉ Hà Nội mà Khu Bốn cũng ác liệt không kém. Địch liên tiếp sử dụng máy bay F4 đánh phá các khu vực đơn vị tôi bảo vệ như Đồng Hới, các phà Long Đại, Xuân Sơn, Quán Hàu, đường Quốc lộ 1… bằng bom laze chỉ điểm. Bộ phim đã tái hiện lại chân thực, sống động về chiến thắng lịch sử 50 năm về trước. Lịch sử đó phải được truyền lại để thế hệ trẻ hôm nay thêm hiểu và quý trọng giá trị hòa bình”.

Sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Nối tiếp là chương trình văn nghệ do nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu biểu diễn. Các ca khúc đi cùng năm tháng, tiết mục múa hát tập thể được dàn dựng công phu với âm hưởng hào hùng, sôi nổi ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, ca ngợi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đã đưa một thời hoa lửa trở lại trên gương mặt và lắng đọng trong tâm hồn các cựu chiến binh. 

Đại tá Nguyễn Văn Chính, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh phát biểu ý kiến.
 
Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Trong phần thông tin thời sự, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu đã thông báo đến các đại biểu tình hình thế giới, khu vực, trong nước; những kết quả nổi bật về quân sự, quốc phòng năm 2022 của lực lượng vũ trang Quân khu; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng chí Chính ủy Quân khu bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc tới các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp qua các thời kỳ đã hy sinh xương máu, cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; kính mong các đại biểu tiếp tục quan tâm, chia sẻ, tin tưởng và đóng góp những kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh.Bên lề buổi gặp mặt thân tình, ấm tình đồng đội, các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ cao cấp đã giao lưu, trò chuyện, ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội ta. Các bác ai cũng xúc động nhớ về những người đồng đội đã hy sinh, vui mừng khi thấy đồng đội vẫn khỏe mạnh, bày tỏ niềm phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng. Đền đáp sự hy sinh cao cả của các đồng đội, các bác khi trở về với cuộc sống đời thường vẫn luôn giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Cụ Hồ, đồng thời, gửi gắm nhiều tình cảm, những lời dặn dò ân cần đến cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 xúc động nói: “Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến tranh và công tác tại Quân khu, những người chiến sĩ Cụ Hồ như tôi luôn mang một trách nhiệm lớn trên vai là quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trước sự biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta”. 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trò chuyện với các đại biểu.

 

 

Đó cũng là lý do sự ra đời và phát triển của Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, nơi mà vị tướng anh hùng từng nhiều lần “vào sinh ra tử” đang làm Chủ tịch. 17 năm qua, Quỹ đã trao tặng hàng vạn suất quà; xây dựng Tháp Tri ân Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tặng nhiều nhà tình nghĩa… Dưới sự điều hành của bác Hưởng, Quỹ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tri ân, truyền lửa tới thế hệ trẻ, tạo môi trường hoạt động để thế hệ trẻ hiểu về sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha ông, từ đó, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành”.

Đại tá Trần Văn Hòa, nguyên Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân khu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết: “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và tinh thần tương thân, tương ái, Hội CCB Nghi Xuân luôn giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể như: Giúp nhau sửa nhà, tham gia ủng hộ xây nhà tình đồng đội; vận động các hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, cùng nhau phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Cuộc hội ngộ nào cũng đến giờ chia tay, sau bữa cơm thâm mật, ấm áp tình đồng đội, các chú, các bác lại bịn rịn, lưu luyến chúc nhau lời chúc sức khỏe, bình an. Lời ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” vang lên làm bàn tay thêm nắm chặt. Nắm chặt để hứa với nhau, hứa với lòng mình rằng sẽ mãi mãi giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực sự là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo, cống hiến, trưởng thành.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

 
 
Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân khu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Niềm vui ngày hội ngộ.

 

Niềm vui ngày hội ngộ.

 

Niềm vui ngày hội ngộ.

 

Niềm vui ngày hội ngộ.

 

Niềm vui ngày hội ngộ.

 

 

 

 

 

Các đại biểu tham quan hiện vật phòng không, không quân tại Bảo tàng Quân khu 4 nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội  - Điện Biên Phủ trên không".

 

Bài, ảnh: MẠNH HÙNG - HOÀNG TRUNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội