A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phẩm chất người lính vẫn tỏa sáng nơi quê nhà

Những ngày này, trên các trục đường của xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa, cờ hoa, băng rôn chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rực rỡ khắp các thôn xóm. Trong không khí phấn khởi ấy, hình ảnh những cựu quân nhân - những người từng khoác áo lính - vẫn đang âm thầm góp sức xây dựng quê hương càng trở nên đáng trân trọng. Rời quân ngũ trở về địa phương, họ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở cơ sở, được tín nhiệm ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Một trong những tấm gương tiêu biểu là anh Nguyễn Thanh Tuấn, cựu quân nhân từng trưởng thành trong môi trường quân đội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương và tích cực tham gia công tác xã hội. Trải qua nhiều cương vị công tác, trong đó có thời gian đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Khê (trước khi sáp nhập), anh luôn nỗ lực cùng tập thể cấp ủy, chính quyền vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đoàn kết ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Khoa trong hội nghị tiếp xúc cử tri.

 

Nhắc đến quãng thời gian trong quân ngũ, anh Tuấn cho rằng đó là hành trang quý giá giúp bản thân trưởng thành và luôn giữ vững trách nhiệm với cộng đồng. Anh chia sẻ: “Dù trong quân đội hay khi trở về địa phương, tôi luôn tâm niệm người lính phải sống có trách nhiệm với Tổ quốc và quê hương. Được góp sức xây dựng địa phương là niềm vinh dự của mình”.

Cũng như anh Tuấn, anh Nguyễn Tiến Hanh, cựu quân nhân từng công tác trong lực lượng Hải quân, luôn mang trong mình tình yêu sâu nặng với biển đảo và quê hương đất nước. Những năm tháng bám biển, bám tàu nơi đầu sóng ngọn gió đã rèn giũa cho anh bản lĩnh kiên cường và tinh thần kỷ luật của người lính.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hanh người ngồi ngoài cùng bên phải.

 

Trở về quê nhà, anh Hanh tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đồng thời luôn nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Với anh, tấm gương anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ - Thuyền trưởng tàu 604 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo - là nguồn động lực để tiếp tục sống và cống hiến có ý nghĩa. Anh tâm sự: “Những người lính biển như chúng tôi luôn khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trở về quê hương, tôi chỉ mong góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng quê nhà ngày càng phát triển”.

Tinh thần trách nhiệm của người lính còn được thể hiện rõ ở anh Nguyễn Đức Khoa, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Chính. Với tác phong gần dân, sát dân, anh luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tích cực tham gia vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hanh và Nguyễn Thanh Tuấn (hai người ngồi ở giữa) trong một phiên họp.

 

Trong đợt chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, anh Khoa cùng các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần để ngày hội lớn của đất nước diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn. “Là người lính trở về từ quân ngũ, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải làm việc hết mình, vì lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân”, anh Khoa chia sẻ.

Trên vùng quê xã Quảng Chính hôm nay, những cựu quân nhân vẫn đang tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính. Không còn tiếng súng chiến trường, nhưng trong trái tim họ vẫn cháy lên tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026 – 2031, với họ là niềm vui, vinh dự, tự hào, đồng thời khẳng định sự tin tưởng, yêu mến của Nhân dân dành cho người lính.

Bài, ảnh: LÊ XUÂN BÍNH


Các tin khác

Tin đọc nhiều