“3 tiếng nổ” - Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4)
Sau gần 3 tháng huấn luyện với khí thế “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn”, các chiến sĩ mới của Lữ đoàn Thông tin 80 bước vào kiểm tra “3 tiếng nổ” với tâm thế tự tin, quyết tâm cao.
Chiến sĩ Trần Đình Quân, Tiểu đội 7, Trung đội 2, Đại đội 9B bước lên tuyến ném với tâm trạng tự tin xen lẫn chút hồi hộp, tự hào. Sau khẩu lệnh “Ném”! Chiến sĩ Trần Đình Quân nhanh chóng thực hiện các động tác giật chốt, lấy đà và tung quả lựu đạn về phía mục tiêu. Ít giây sau, tiếng nổ vang dội giữa thao trường, cột khói bụi bốc lên đúng trung tâm vòng đích. Từ loa chỉ huy vang lên kết quả: "Vòng 1, đạt Giỏi". Những tràng pháo tay của đồng đội lập tức vang lên cổ vũ.
Quệt những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt rám nắng, chiến sĩ Trần Đình Quân phấn khởi: “Em khá hồi hộp nhưng vẫn rất tự tin bởi vì chúng em đã được chỉ huy các cấp huấn luyện rất kỹ càng, bài bản. Khi thực hiện kiểm tra chúng em được các đồng chí chỉ huy động viên, hướng dẫn rất chu đáo nên chúng em đều vượt qua được sự lo lắng, e ngại của bản thân để thực hiện tốt nội dung kiểm tra”.
Trung tá Nguyễn Cao Phương, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: “Kiểm tra “3 tiếng nổ” không chỉ đơn thuần là bắn súng, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn mà còn là bước kiểm tra tổng hợp khả năng vận dụng kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh của chiến sĩ mới trong điều kiện gần sát thực tế chiến đấu. Chính vì vậy, Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện cho CSM nắm chắc yếu lĩnh động tác, vận dụng các tư thế trên chiến trường; huấn luyện nắm chắc lý thuyết, tính năng, cấu tạo các loại vật liệu nổ. Đồng thời, tổ chức luyện tập bài bản, đúng tiến trình; tăng cường kiểm tra từ phân đoạn đến tổng hợp. Từ đó phân loại và cử cán bộ có khả năng kèm cặp huấn luyện thêm, tập riêng ngoài giờ”.
Cũng theo đồng chí Tham mưu trưởng, trong quá trình thực hiện “3 tiếng nổ”, chiến sĩ thường phải phối hợp nhiều động tác quân sự đã được huấn luyện trước đó như: Các tư thế vận động trên chiến trường; chiếm lĩnh và rời vị trí chiến đấu đúng động tác; quan sát mục tiêu, xác định cự ly, chọn thời cơ nổ súng hoặc ném lựu đạn. Thao tác sử dụng vũ khí đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong quá trình thực hiện luôn phải giữ vững đội hình, chấp hành khẩu lệnh và xử lý tình huống dưới áp lực tiếng nổ, khói bụi và thời gian khẩn trương. Qua đó, “3 tiếng nổ” vừa rèn luyện cho chiến sĩ mới bản lĩnh, tâm lý trước tiếng nổ thật, vừa rèn luyện kỹ thuật sử dụng súng AK, lựu đạn, thuốc nổ thành thục, nâng cao khả năng vận động chiến đấu bộ binh, khả năng phản xạ và xử trí tình huống, rèn luyện tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần quyết tâm cao.
Đại úy Cao Đăng Sơn, Đại đội trưởng, Đại đội 9B cho biết: “Để nội dung “3 tiếng nổ” cũng như các khoa mục khác đạt kết quả cao nhất khi kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện CSM, dưới sự chỉ đạo của chỉ huy các cấp, đơn vị đã thực hiện các bước huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Từ khâu chuẩn bị huấn luyện phải chặt chẽ, đúng quy trình, xây dựng giáo án khoa học; huấn luyện từ dễ đến khó, chia nhỏ từng động tác để chiến sĩ tập luyện. Quá trình huấn luyện luôn “cầm tay chỉ việc”, kiểm tra, uốn nắn từng cử động, động tác, tư thế chiến thuật. Cùng với đó, chúng tôi làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm lý, động viên CSM trước khi bước vào đợt kiểm tra. Chính nhờ vậy, các đồng chí CSM đã tự tin thực hiện tốt các nội dung kiểm tra”.
Trời càng về trưa, không khí oi bức như quyện lại dưới cái nắng nóng cao điểm, từng giọt mồ hôi mặn chát chảy dài trên những gương mặt đen sạm, thấm đẫm những vạt áo dã chiến nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9B vẫn miệt mài với nội dung kiểm tra. Từng khẩu lệnh vẫn vang lên rắn rỏi, dứt khoát; từng cử động, động tác vẫn được thực hiện một cách chuẩn xác, thuần thục. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên giữa thao trường không chỉ khẳng định kết quả huấn luyện của đơn vị mà còn đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên của mỗi chiến sĩ mới trên chặng đường quân ngũ.
Bài, ảnh: KỲ SƠN



