Thứ năm, 05/06/2025 - 00:17
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Hũ lợn tiết kiệm” đồng hành cùng Chiến sĩ mới

Mùa luyện quân năm nay, những chàng tân binh ở Sư đoàn 324 lại cảm thấy ấm áp, nô nức hơn hẳn. Những bỡ ngỡ ban đầu, những nỗi buồn xa gia đình hay cả những nỗi lo toan khó nhọc dường như vơi dần qua từng ngày huấn luyện. Bởi lẽ bên cạnh sự tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ kèm cặp của cán bộ các cấp, giờ đây các em luôn có sự đồng hành, kết nối yêu thương của các chị, các mẹ trong Hội Phụ nữ Sư đoàn.

Hôm nay, lần đầu tiên sau một tháng phát động, “Hũ lợn tiết kiệm” của Hội Phụ nữ Sư đoàn 324 lại về với các tân binh có hoàn cảnh khó khăn đang huấn luyện tại Sư đoàn. Với Binh nhì Lương Văn Núi, chiến sĩ mới ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, cầm trên tay món quà mà các mẹ, các chị dành tặng thực sự trở nên ý nghĩa đối với em, món quà tuy nhỏ nhưng lại là niềm động viên lớn để em an tâm công tác và rèn luyện.

Theo như lời kể của Thiếu tá Nguyễn Đình Thịnh, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 14, khi sinh hoạt nắm bắt tư tưởng chiến sĩ mới điều để lại trong anh cảm xúc nhất chính là Núi. Sinh ra trên miền núi cao của huyện Tương Dương, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, học hết lớp 9, Núi đã phải nghỉ học để đi làm kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Ước mơ khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, với ngôi sao vàng trên mũ luôn thôi thúc trong lòng Núi. Mặc dù biết trình độ văn hóa của mình còn thấp, bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, em gái bị liệt bẩm sinh đang ở với ông bà ngoại, gia đình thuộc vào hộ nghèo của xã, Núi vẫn tình nguyện đăng ký đi nghĩa vụ quân sự.

Hội Phụ nữ Sư đoàn 324 tặng quà cho Binh nhì Lương Văn Núi và các chiến sĩ mới 
có hoàn cảnh khó khăn tại Tiểu đoàn 14.

 

 Có tiếp xúc, gặp gỡ, tìm hiểu mới thấy được rất nhiều chiến sĩ mới chịu nhiều thiệt thòi, hoàn cảnh thật sự rất khó khăn. Cũng như Núi, trường hợp của Binh nhì Nguyễn Văn Hương chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 15 cũng vậy. Trước khi nhập ngũ em là trụ cột gánh vác của gia đình. Bố của em không may mắn mắc một khối u sau lưng và không còn khả năng lao động nặng. Vất vả thêm chồng chất khi mẹ em cũng mắc bệnh ung thư tuyến giáp, dù vất vả nhưng với nghị lực, Hương vẫn vươn lên để vượt qua hoàn cảnh.

"Hũ gạo tiết kiệm" đến với chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 15.

 

“Chứng kiến điều kiện cuộc sống gia đình của các chiến sĩ, chúng tôi rất xúc động trước nghị lực vượt khó, tinh thần và ý chí kiên cường không ngại khó khăn, thử thách để đến với môi trường Quân đội. Với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau, hội đã trích phần quà nhỏ từ “Hũ lợn tiết kiệm” gửi lời chia sẻ thương yêu tới các em để động viên tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị”, Thiếu tá CN Bùi Thị Thanh Thuỳ, Chủ tịch hội phụ nữ Sư đoàn 324 chia sẻ.

 

 

Những hoạt động của "tổ khâu áo chiến sĩ", "tổ vệ sinh tự quản", "bát cơm phụ nữ" đến với chiến sĩ mới.

 

Được biết, “Hũ lợn tiết kiệm” là mô hình mà Hội Phụ nữ Sư đoàn 324 mới đưa vào thực hiện bằng hình thức trích một phần nhỏ tiền lương hàng tháng của các chị em trong hội để làm quỹ, mỗi tháng sẽ đi thăm hỏi, tặng quà cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần động viên tinh thần cho các em. Qua tháng đầu thực hiện mô hình, Hội đã thăm và tặng quà cho 12 chiến sĩ tổng số tiền 4 triệu đồng.

Ấm lòng với "bát nước thao trường" của các chị em hội phụ nữ.

 

Thượng tá Nguyễn Giang Nam, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: “Bên cạnh “Hũ lợn tiết kiệm”, những năm qua, Hội Phụ nữ Sư đoàn 324 còn tổ chức nhiều mô hình hoạt động đồng hành ý nghĩa, thiết thực cùng chiến sĩ như: “Tổ khâu vá chiến sĩ”, “Tổ vệ sinh tự quản”, “Bát nước thao trường”, “Tiếng hát thao trường”, “Bữa cơm phụ nữ”… Theo đó, ngoài nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày, các chị phân công nhau thu hái chè xanh, chè vằng, lá vối nấu nồi nước nóng hổi ngày đông giá rét hay trích quỹ mua chanh, đường, đá pha chế thùng nước mát lạnh ngày hè rồi đưa ra thao trường phục vụ chiến sĩ. Những hoạt động trên đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Phụ nữ Sư đoàn 324 phát huy truyền thống đảm đang - sáng tạo nhân ái, sẻ chia, động viên giúp đỡ, khích lệ tinh thần để các chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, mang lại niềm vinh dự, tự hào cho quê hương.

Bài, ảnh: NGUYỄN DUY


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội