“Người anh cả” của tiểu đội
Trong cái lạnh của những ngày cuối năm, không khí luyện quân tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) vẫn diễn ra sôi nổi và nghiêm túc. Giữa thao trường lộng gió, hình ảnh Thượng sĩ Võ Ngọc Đại, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Đại đội 2 nổi bật với tác phong chững chạc và sự tận tụy với đơn vị.
Trò chuyện với chúng tôi, các chiến sĩ Tiểu đội 4 luôn coi Thượng sĩ Võ Ngọc Đại là “người anh cả” của tiểu đội. Mọi khó khăn, vướng mắc trong công việc cũng như trong cuộc sống của anh em đều được Đại kịp thời nắm bắt, động viên và chia sẻ một cách chân thành, giúp chiến sĩ vượt qua rào cản tâm lý, yên tâm tư tưởng công tác.
Câu chuyện về chiến sĩ Tống Nguyễn Gia Minh trong những ngày đầu nhập ngũ là một minh chứng. Khi ấy, đêm đêm Gia Minh thường nằm thao thức, trong huấn luyện cũng biểu hiện thiếu tập trung. Nhận thấy sự bất thường, Đại đã chủ động gặp gỡ, nắm bắt tình hình và biết được trước khi nhập ngũ, Minh đã có lời hẹn ước với người yêu là sau Tết sẽ cưới, nhưng vì thực hiện nghĩa vụ quân sự nên dự định phải gác lại.

Hiểu thấu nỗi lòng của cấp dưới, Đại đã gần gũi động viên Minh, đồng thời gọi điện về cho người yêu của Minh ở quê nhà khéo léo khuyên cô hãy là hậu phương vững chắc, cùng đơn vị động viên Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để ngày trở về niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Bên cạnh đó, anh cũng báo cáo chỉ huy đơn vị để có biện pháp gặp gỡ, động viên kịp thời. Sự tiếp sức ấm áp ấy đã giúp Tống Nguyễn Gia Minh ổn định tư tưởng, biến nỗi nhớ thành động lực để vươn lên trở thành một chiến sĩ tiêu biểu của tiểu đội.
Đối với những chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như Hạ sĩ Xồng Sang Minh, người dân tộc Mông ở xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, sự sẻ chia của Tiểu đội trưởng Võ Ngọc Đại lại càng trân trọng hơn. Gia cảnh Xồng Sang Minh rất khó khăn, bố mẹ lại thường xuyên đau ốm, khiến Sang Minh luôn trăn trở vì không có ai gánh vác việc gia đình. Sau những giờ huấn luyện, thấy Sang Minh thường ngồi lặng lẽ một mình, những lúc ấy, Tiểu đội trưởng Võ Ngọc Đại luôn có mặt bên Sang Minh lắng nghe, chia sẻ với Minh như người thân. Sự thấu cảm của người chỉ huy đã giúp những chiến sĩ như Sang Minh vơi bớt mặc cảm, cảm nhận được hơi ấm của tình đồng chí, coi tiểu đội như ngôi nhà thứ hai để yên tâm cống hiến.
Không chỉ giỏi trong công tác quản lý bộ đội, Thượng sĩ Võ Ngọc Đại còn là tấm gương sáng trong công tác dân vận. Còn nhớ những ngày tháng 7 năm 2025, khi hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trận lũ lịch sử tại các địa phương miền Tây Nghệ An, đơn vị anh được giao hành quân về giúp dân tại xã Mỹ Lý. Nhìn cảnh tượng hoang tàn, bùn đất ngập sâu sau lũ, lòng anh thắt lại vì xót xa. Bất chấp khó khăn, hiểm nguy, Đại luôn là người xông xáo đi đầu, từ việc dọn bùn đất tại các trường học, trụ sở đến sửa chữa nhà cửa cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề. Tinh thần trách nhiệm của anh đã “truyền lửa” cho anh em trong tiểu đội, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ngày chia tay, những cái nắm tay thật chặt và giọt nước mắt của bà con chính là lời khẳng định sâu sắc nhất về tình nghĩa quân dân mặn nồng.
Trung úy Lê Quang Toàn, Chính trị viên Đại đội 2 chia sẻ: “Thượng sĩ Võ Ngọc Đại là một tiểu đội trưởng gương mẫu, có phương pháp tiếp cận bộ đội khéo léo và nhân văn. Sự sâu sát, tỉ mỉ của Đại không chỉ giúp đơn vị ổn định về tư tưởng mà còn tạo nên sức mạnh đoàn kết để Tiểu đội 4 luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua”.
Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2025, Thượng sĩ Võ Ngọc Đại đã vinh dự được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đơn vị do anh quản lý cũng được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến.
Chỉ còn ít ngày nữa là hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Thượng sĩ Võ Ngọc Đại bồi hồi chia sẻ: “Thời gian trong quân ngũ trôi qua nhanh quá. Với em, những năm tháng rèn luyện tại Trung đoàn 335 là quãng thời gian rực rỡ và ý nghĩa nhất của tuổi trẻ. Những kỷ niệm về tình đồng đội, nghĩa nhân dân sẽ là hành trang quý giá để em vững vàng hơn trong cuộc sống sau này”.
HUY CƯỜNG



