Anh em sinh đôi cùng viết đơn nhập ngũ
Trong không khí rộn ràng của Ngày hội tòng quân, trên dải đất miền Trung giàu truyền thống cách mạng, những chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh, đưa những thanh niên ưu tú của quê hương Quân khu 4 lên đường về các đơn vị, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Từ những làng chài mặn mùi gió biển đến các bản làng miền quê gió Lào bỏng rát, tuổi trẻ Khu 4 hồ hởi bước vào quân ngũ, mang theo niềm tin, khát vọng dâng hiến và truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Đây không chỉ là sự tiếp nối tinh thần mà bao thế hệ cha anh đã bền bỉ vun đắp, mà còn kết tinh biết bao câu chuyện đẹp về lý tưởng sống, ý thức trách nhiệm và niềm tin son sắt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trong dòng chảy đầy ý nghĩa ấy, mùa tuyển quân năm nay tại Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã ghi dấu một câu chuyện đặc biệt của hai anh em sinh đôi Trần Hoàng Hải và Trần Hoàng Hà (sinh năm 2005) cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và cùng được biên chế, học tập, rèn luyện trong một đơn vị. Sự có mặt của hai anh em sinh đôi trong hàng ngũ tân binh không chỉ mang đến nét riêng trong ngày hội tòng quân, mà còn lan tỏa mạnh mẽ lý tưởng cao đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Can Lộc, Hà Tĩnh - vùng quê giàu truyền thống cách mạng của dải đất miền Trung, tuổi thơ của Hải và Hà gắn liền với không ít khó khăn, thiếu thốn. Từ khi còn nhỏ, hai anh em đã phải sống xa bố mẹ, được ông bà đùm bọc, nuôi dưỡng, khi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập khá nhưng thay vì lựa chọn các trường cao đẳng, đại học, thì hai em lại chọn cho mình con đường lập thân, lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh để lo toan cuộc sống gia đình.
Anh trai Trần Hoàng Hải với công việc ổn định là nhân viên kho đông lạnh; còn em Trần Hoàng Hà theo nghề sửa chữa điện thoại, có thu nhập khá vững vàng. Cuộc sống dần đi vào ổn định, mỗi người đều có cho mình những dự định riêng về tương lai. Thế nhưng khi Tổ quốc gọi tên, cả hai anh em đã tạm gác lại công việc của mình cùng nhau đưa ra một quyết định, đó là viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ về quyết định của mình, Hải và Hà nói với giọng mộc mạc nhưng đầy quyết tâm rằng, từ lâu hai anh em đã mong muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính để được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, trưởng thành hơn về bản lĩnh và ý chí. “Chúng em nghĩ rằng tuổi trẻ ai cũng nên một lần được trải qua môi trường quân đội để học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và Tổ quốc. Được nhập ngũ, được rèn luyện trong quân đội là niềm tự hào của chúng em”.
Trao đổi với chúng tôi Thượng tá Nguyễn Huy Du, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cho biết: Qua nắm bắt, tìm hiểu chúng tôi được biết hoàn cảnh kinh tế gia đình của hai em không mấy dư dả, song điều khiến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực sự trân trọng và cảm phục là các em đã không để hoàn cảnh trở thành rào cản cho ước mơ và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Bằng nghị lực, ý chí vươn lên cùng tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, các em đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện niềm tin son sắt vào môi trường quân đội. Hành động tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy không chỉ cho thấy vẻ đẹp của tuổi trẻ hôm nay mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của Sư đoàn 324 anh hùng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Việc hai anh em sinh đôi cùng tình nguyện lên đường nhập ngũ, cùng khoác lên mình màu xanh áo lính và cùng học tập, rèn luyện trong một đơn vị không chỉ là niềm tự hào của gia đình, quê hương mà còn trở thành hình ảnh đẹp, giàu ý nghĩa trong mùa tuyển quân năm nay. Câu chuyện của Hải và Hà là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài, ảnh: CAO THẮNG - QUỐC KHÁNH



