Bước chân thầm lặng trong đêm mưa
Giữa núi rừng heo hút của xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị), khi màn đêm còn dày đặc và cơn mưa rừng vẫn dai dẳng trút xuống, một câu chuyện cảm động về tình quân - dân lại được viết thêm bằng những bước chân lặng thầm nhưng đầy nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 283, Quân khu 4.
Khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 24/7/2025, khi cả bản Bụt chìm trong giấc ngủ, thì tại lán dã ngoại của đoàn công tác Lữ đoàn 283, một ánh đèn pin rọi khẽ, kèm tiếng bước chân vội vã của Trung sĩ Hồ Văn Quyền, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Đại đội 9 đánh thức đồng chí Phó Chính ủy: “Báo cáo Thủ trưởng, Trưởng bản Bụt xin gặp để nhờ bộ đội giúp dân cứu người bị nạn”.
Không chút do dự, Thượng tá Nguyễn Hồng Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Lữ đoàn lập tức rời lán trong đêm tối, cùng hai đồng chí quân y vượt rừng, băng qua suối đến nhà ông Đinh Lép – người dân bản Bụt nghi bị ngộ độc do ăn nấm rừng.
.png)
Thời điểm đoàn công tác có mặt, ông Đinh Lép đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mạch đập yếu. Không khí trong căn nhà nhỏ giữa rừng dường như đặc quánh bởi nỗi hoảng loạn. Vợ ông – bà Y Khoan – vừa run rẩy lau mặt chồng, vừa lẩm bẩm cầu khẩn. Người thân ở các bản xa cũng đã được gọi về trong nỗi sợ ông sẽ không qua khỏi.
Trước tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, các đồng chí quân y nhanh chóng triển khai biện pháp sơ cứu. Trung tá QNCN Lê Hữu Duyên và Thượng úy QNCN Trần Quốc Tuấn, với kinh nghiệm và sự bình tĩnh, đã phối hợp nhịp nhàng, từng bước giành lại sự sống cho bệnh nhân trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Gần 2 giờ đồng hồ căng thẳng trôi qua trong tiếng mưa rơi và ánh đèn pin chập chờn, rồi niềm hi vọng dần le lói khi ông Lép có dấu hiệu hồi tỉnh, mạch đập dần ổn định.
Khi ánh sáng đầu ngày còn chưa kịp ló rạng qua những vòm cây đại ngàn, trong căn nhà nhỏ ở bản Bụt, tiếng thở phào nhẹ nhõm đã vang lên. Bà Y Khoan òa khóc, nắm chặt tay các cán bộ chiến sĩ: “Nếu không có các chú bộ đội, chắc chồng tôi không còn nữa. Ơn này bản tôi không bao giờ quên...”
.png)
.png)
Chia sẻ sau hành động nghĩa tình trong đêm mưa, Thượng tá Nguyễn Hồng Trinh xúc động: “Chúng tôi chỉ đơn giản là làm điều cần làm. Càng vui và tự hào hơn khi bà con tin tưởng gọi đến bộ đội lúc khó khăn nhất…”
Không chỉ cứu người trong đêm, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 283 thực hiện nhiệm vụ dân vận đợt 1 năm 2025 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng đồng bào Thượng Trạch. Từ sửa chữa nhà cửa, làm đường, đến khám bệnh, phát thuốc, cắt tốc miễn phí. Nhưng có lẽ, chính hành động vượt mưa bão, băng rừng cứu người giữa đêm khuya ấy đã làm sáng lên hình ảnh cao đẹp, đầy nhân văn của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân bản.
Ông Đinh Khích, Trưởng bản Bụt nghẹn ngào nói: “Bộ đội không chỉ giúp dân làm việc mà còn mang lại niềm tin và sự sống. Chúng tôi biết ơn lắm. Cả bản biết ơn!”
Giữa chốn núi rừng hoang vắng, khi màn đêm phủ kín và hiểm nguy rình rập từng bước chân, chính nghĩa cử của người lính lại thắp lên niềm tin, trở thành điểm tựa cho bà con vượt qua hoạn nạn. Trong cơn mưa đêm ấy, những bước chân âm thầm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 283 đã lặng lẽ gieo mầm sự sống, viết nên một câu chuyện đẹp như cổ tích giữa đại ngàn Trường Sơn.
Bài, ảnh: VĂN KHANH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận