A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Doanh trại đẹp từ bàn tay bộ đội

Trong cái nắng hanh vàng những ngày cuối năm Quý Mão - 2023, doanh trại Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) bừng sáng lên gam màu mới. Đi trong khuôn viên đơn vị tôi ngỡ như đi trong “công viên hoa” với đủ sắc màu rực rỡ cùng hệ thống băng cờ, khẩu hiệu, đèn led và các thiết chế văn hóa chào đón năm mới khiến doanh trại đơn vị thêm lung linh, bừng sáng. Tất cả được tạo nên bởi sự sáng tạo, khéo léo từ bày tay bộ đội.

Đến Tiểu đoàn 1, ấn tượng với chúng tôi là những chậu hoa giấy, hoa thược dược, hoa xác pháo... đua nhau bung nở. Những tia nắng vàng rải nhẹ hòa quyện cùng sắc hoa làm cho không gian thêm huyền ảo. Thấy tôi mải mê ngắm nhìn những bông hoa đang đua sắc, Đại úy Phan Công Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cười tươi nói: “Không biết có phải loài hoa này hợp với thời tiết nơi đây hay là chúng “thương” anh em chiến sĩ vất vả chăm sóc nên mới sinh trưởng, ra hoa để chiến sĩ có thêm “bầu bạn” ngoài giờ huấn luyện”.

Một góc khuôn viên Trung đoàn 1.

 

Nghe anh Hùng nói tôi hiểu rằng để có được những chậu hoa giấy bung nở rực rỡ kia, biết bao tâm huyết, công sức, mồ hôi của bộ đội đã đổ xuống, kèm theo vài “bí quyết” nhỏ mà chỉ có những chiến sĩ nơi đây mới thấu hiểu. Tất cả từ nhà ở bộ đội đến đường đi lối lại đều có rất nhiều hoa, cây cảnh được uốn nắn cầu kỳ. Các gốc cây khô, phiến đá tự nhiên hay những thanh thép, xi măng đúc, vỏ lon nước đã qua sử dụng được cán bộ, chiến sĩ kỳ công cắt ghép, uốn nắn, chế tạo làm thành những sản phẩm nghệ thuật như giá để hoa, giỏ hoa, xe máy, xe đạp, xích lô, thậm chí là cả xe tăng, máy bay cũng mang theo những giỏ hoa sắc hương.

Đang tỉ mỷ chăm sóc chậu hoa giấy, Binh nhất Lê Văn Huỳnh, Chiến sĩ Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 bộc bạch: “Mỗi lần từ thao trường thao trường về, thấy những chậu hoa đua nhau khoe sắc, rung rinh trong gió, chúng em thấy thư thái hơn anh ạ! Vì vậy, chúng em ai cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm làm đẹp đơn vị. Đặc biệt, lần đầu tiên được đón cái Tết trong Quân đội nên chúng em càng tích cực hơn trong xây dựng cảnh quan đơn vị để đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 tích cực làm đẹp cảnh quan đơn vị.

 

Không chỉ có các loài hoa đua nhau khoe sắc mà khuôn viên đơn vị còn toát lên sự chính quy, thể hiện nét đẹp quân nhân qua hệ thống pano, khẩu hiệu hay nhà chòi, bàn ghế đá... trong khuôn viên Câu lạc bộ thanh niên bày trí một cách khoa học, tạo điểm nhấn cho đơn vị. Đang ngồi “thư giãn” cùng đồng đội trong Câu lạc bộ thanh niên đơn vị, Trung sĩ Trần Anh Nhật, Tiểu đội trưởng thuộc Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Câu lạc bộ thanh niên không chỉ là nơi chúng em “thư giãn”, cùng nhau cất cao lời ca, tiếng hát sau những ngày học tập, huấn luyện vất vả mà nơi đây còn là “điểm hẹn” cuối tuần khi người thân, gia đình lên thăm chúng em ra đây ngồi ngắm hoa, trò chuyện với người thân... Qua đó, chúng em cảm thấy gần gũi với cuộc sống thiên nhiên, từ đó thêm yêu và gắn bó với đơn vị hơn”.

Niềm vui sau giờ huấn luyện.

 

Được biết, trong điều kiện kinh phí có hạn, lại đóng quân trên địa bàn “bán sơn địa”, thời tiết khắc nghiệt, Trung đoàn đã phát huy nội lực, tính sáng tạo của bộ đội vào việc cải tạo, làm đẹp cảnh quan môi trường doanh trại. Các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn đã chủ động quy hoạch khuôn viên đơn vị một cách khoa học. Sau khi quy hoạch xong đã động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực “cống hiến” công sức, trí tuệ cho ra đời các sản phẩm sáng tạo. Những ý tưởng sáng tạo của từng cá nhân sẽ được đưa ra tập thể đơn vị bàn bạc, thảo luận, góp ý kiến. Sau khi các ý kiến thảo luận thống nhất, đơn vị sẽ giao tổ chuyên trách vẽ thiết kế thông qua chỉ huy đơn vị để tiến hành xây dựng. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị còn lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ khéo tay, có kiến thức về cây cảnh để thành lập các tổ bán chuyên trách làm nòng cốt chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. Đặc biệt, để có những giỏ hoa khoe sắc quanh năm, đơn vị đã tích cực nghiên cứu điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, lựa chọn giống hoa phù hợp để trồng. Đoàn cơ sở Trung đoàn đã phát động các chi đoàn, liên chi đoàn tổ chức ươm hoa và luôn duy trì 3 đến 4 lớp kế tiếp nhau với số lượng lớn bảo đảm hoa trồng quanh năm.

Sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường, bãi tập cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại hòa mình vào những bồn hoa, cây cảnh, người cắt tỉa, uốn cành tạo dáng, người tưới nước, bắt sâu... tất cả tạo nên một không khí sôi động, trào dâng niềm vui, sức sống mới ở đơn vị. Trung tá Đặng Văn Danh, Chính ủy Trung đoàn chia sẻ: “Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đã nâng cao ý thức tự giác của bộ đội trong sinh hoạt, học tập, công tác; tạo chất keo giúp cán bộ, chiến sĩ ngày càng gắn bó, đoàn kết cộng đồng trách nhiệm vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị có nền nếp chính quy, mẫu mực...”.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội