Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gieo “hạt giống đỏ” ở Bản Rào Tre

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, dưới chân núi Ka Đay, bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) hiện lên xanh mướt, hòa trong màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Nơi đây luôn le lói “đốm lửa” của niềm tin với Đảng – ánh sáng được gìn giữ bền bỉ suốt nhiều thập kỷ qua bởi những đảng viên lặng lẽ “giữ Đảng như giữ lửa”, bám bản, gắn dân, để niềm tin ấy lan tỏa đến từng nếp nhà, góc bản giữa vùng lõi Trường Sơn.

Theo chân đoàn làm phim vượt hơn 200km đường đèo dốc, chúng tôi có mặt tại bản Rào Tre. Phía xa, dãy Giăng Màn vẫn bảng lảng sương mù, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa trầm mặc.

Quang cảnh Lễ kết nạp Đảng viên.

 

Dẫn chúng tôi vào bản, Thiếu tá QNCN Đoàn Minh Tiệp, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) chia sẻ: “Có thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, tìm cách tuyên truyền sai lệch, bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Một bộ phận người dân vì nhẹ dạ, cả tin nên đã có lúc dao động về nhận thức...”.

Đảng viên trẻ Hồ Thị Sương tuyên thệ.

 

Có mặt tại nhà bà Hồ Thị Nam – đảng viên người Chứt đầu tiên của bản Rào Tre – chúng tôi cảm nhận rõ hơn vai trò của những “hạt giống đỏ” nơi đây. Là người tiên phong, bà đã góp phần đưa ánh sáng của Đảng đến với đồng bào nơi chân núi Ka Đay. Bà Nam khẳng định: “Có nhiều kẻ xấu vào tuyên truyền, nhưng chúng tôi không nghe, vì chúng tôi tin Đảng, tin bộ đội...”.

Không chỉ dừng lại ở nhận thức, những tác động tiêu cực còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự phát triển của bản làng. Trước tình hình đó, lực lượng bộ đội thường trực và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phát huy vai trò nòng cốt, kiên trì bám bản, bám dân, thực hiện “3 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, dễ hiểu, dễ nhớ, cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa bỏ tập tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan. “Chúng tôi xác định phải gần dân, hiểu dân thì tuyên truyền mới hiệu quả. Không chỉ nói để bà con hiểu mà còn phải làm để bà con tin”, Thiếu tá Đoàn Minh Tiệp chia sẻ.

Ngày 25/4 vừa qua trở thành dấu mốc đặc biệt với Hồ Thị Sương khi chính thức được kết nạp vào Đảng. Đây không chỉ là bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của một đoàn viên trẻ, mà còn thể hiện vai trò của tổ chức đảng trong phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu.

 
Trao quyết định kết nạp Đảng cho Đảng viên trẻ Hồ Thị Sương.

 

Đảng viên trẻ Hồ Thị Sương bày tỏ: “Em mong muốn sau này có điều kiện sẽ về dạy học gần bản, giúp các em nhỏ có cơ hội học tập tốt hơn. Với em, dạy chữ không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn góp phần thay đổi nhận thức, giúp người dân coi trọng việc học hơn”.

Sự trưởng thành của Hồ Thị Sương là niềm tự hào của tuổi trẻ bản Rào Tre, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên và trách nhiệm xây dựng quê hương. Ông Lê Nguyễn Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương rất tin tưởng vào đội ngũ đảng viên trẻ. Họ là những hạt nhân tiêu biểu, được đào tạo bài bản, vừa giỏi tiếng phổ thông, vừa am hiểu phong tục địa phương, nên công tác tuyên truyền rất hiệu quả, kịp thời”.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, sự trưởng thành của Đảng viên Hồ Thị Sương cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ bản Rào Tre, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên và ý thức trách nhiệm trong xây dựng bản, làng, quê hương.

Bài, ảnh: DƯƠNG HOÀNG – LÊ ĐỨC


Các tin khác

Tin đọc nhiều