Giữ vững mạch nguồn sức mạnh chiến đấu
Cách đây 34 năm, trước yêu cầu thu hồi, quản lý, bảo quản, cất giữ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược trên địa bàn phía Bắc Quân khu 4, ngày 13/5/1992, Tư lệnh Quân khu 4 ban hành Quyết định số 171/QĐ-TL thành lập Cụm kho tổng hợp phía Bắc mang phiên hiệu CK1, trực thuộc Cục Kỹ thuật, trên cơ sở sáp nhập Kho K44 và Kho K42. Sau khi hoàn thiện tổ chức, biên chế và cơ sở vật chất, ngày 27/6/1992, tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống (nay là xã Nông Cống), tỉnh Thanh Hóa, đơn vị chính thức ra mắt. Từ đó, ngày 27/6 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Cụm kho tổng hợp CK1, nay là Kho K1, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4.

Ngay từ khi thành lập, Kho K1 được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là tiếp nhận, quản lý, cất giữ, dự trữ, bảo quản, duy trì hệ số kỹ thuật; cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật và vật tư kỹ thuật phục vụ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự chính xác tuyệt đối, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật nghiêm minh.
Ít người biết rằng, phía sau mỗi đợt cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, an toàn là biết bao công sức của những cán bộ, nhân viên ngày đêm làm việc trong các kho. Trong những dãy nhà kho trầm mặc, từng khẩu súng, từng viên đạn, từng phương tiện kỹ thuật đều được quản lý, bảo quản theo đúng quy trình. Với phương châm “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, những người lính thợ cần mẫn kiểm tra từng chi tiết, lau chùi từng bộ phận, theo dõi chặt chẽ các thông số kỹ thuật, tra từng giọt dầu để bảo đảm vũ khí, trang bị luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt nhất, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.
Là đơn vị quản lý khối lượng lớn vũ khí, đạn dược và vật tư kỹ thuật, Kho K1 luôn xác định bảo đảm an toàn kho tàng là nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa quyết định. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy; thực hiện chặt chẽ các quy chế quản lý kho tàng, vũ khí, đạn dược; tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát nghiêm người và phương tiện ra vào khu vực kho.
Dù giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè hay những ngày mưa rét khắc nghiệt miền Trung, bước chân tuần tra của cán bộ, chiến sĩ vẫn đều đặn trên từng tuyến đường nội bộ, quanh từng phân kho. Chính tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy ấy đã tạo nên “lá chắn” vững chắc, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và kho tàng trong suốt nhiều năm liền.
Cùng với đó, công tác phòng, chống cháy nổ luôn được triển khai đồng bộ theo phương châm “phòng là chính”. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy được đầu tư, duy trì hoạt động hiệu quả; phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn sẵn sàng; các phương án chữa cháy, cứu sập, xử lý sự cố được luyện tập thường xuyên, sát thực tế. Qua đó, nâng cao năng lực hiệp đồng, khả năng xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Kho K1 luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Từ luyện tập các phương án bảo vệ kho, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đến huấn luyện điều lệnh, bắn súng, rèn luyện, thể lực..., tất cả đều được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Những hồi còi báo động trong đêm, những giờ huấn luyện dưới cái nắng gay gắt trên thao trường đã góp phần rèn luyện bản lĩnh, ý chí, nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí hiệu quả các tình huống.
Xây dựng chính quy, chăm lo đời sống bộ đội cũng là một trong những nhiệm vụ được đơn vị quan tâm. Doanh trại được quy hoạch khoa học; hệ thống nhà kho, nhà làm việc luôn sạch sẽ, ngăn nắp; những hàng cây, bồn hoa, thảm cỏ được chăm sóc thường xuyên, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi quân nhân.
Phát huy truyền thống tự lực, tự cường, phong trào tăng gia sản xuất được duy trì hiệu quả. Những vườn rau xanh tốt, giàn cây ăn quả trĩu trái cùng hệ thống chăn nuôi được quy hoạch hợp lý đã góp phần chủ động nguồn thực phẩm sạch, nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện đời sống bộ đội, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.
Nhìn lại chặng đường 34 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi thành tích của Kho K1 đều được tạo nên từ sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Dẫu không trực tiếp đứng nơi tuyến đầu, những người lính Kho K1 vẫn ngày đêm gìn giữ từng khẩu súng, từng viên đạn, từng phương tiện kỹ thuật, bảo đảm nguồn dự trữ chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu luôn đầy đủ, đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Trong điều kiện Quân đội tiếp tục xây dựng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, yêu cầu đối với công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K1 không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới phương pháp quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K1 luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, tăng cường sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 4.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Cục Hậu cần - Kỹ thuật và lực lượng vũ trang Quân khu 4 anh hùng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K1 hôm nay tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dẫu công việc luôn diễn ra lặng thầm phía sau những cánh cửa kho, nhưng chính từ nơi ấy, nguồn sức mạnh hậu cần - kỹ thuật của lực lượng vũ trang Quân khu được gìn giữ, bồi đắp từng ngày, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Bài, ảnh: ANH TUẤN



