A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giúp dân thiết thực, nghĩa tình

14 đơn vị thuộc Quân khu 4 vừa kết thúc đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc thù trên địa bàn 6 tỉnh Bắc miền Trung, với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, vượt qua biết bao dốc cao, vực sâu, khúc cua tay áo chúng tôi đến với xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Đây là xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn, với hơn 50% hộ nghèo, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Từ trung tâm xã, theo con đường bê tông khoảng vài km chúng tôi đến với bản Còi Đá (xã Ngân Thủy). Bản nằm lọt thỏm giữa thung lũng khá rộng lớn, bốn phía đều là núi bao quanh. Các hộ gia đình người đồng bào dân tộc Vân Kiều nơi đây sống trong các căn nhà sàn truyền thống, ở cách nhau khá xa. Vì không có đường đi nên băng qua nương rẫy là “lối đi” duy nhất để bà con qua lại với nhau. 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 996 giúp bản Còi Đá xây dựng nông thôn mới.

 

Dẫn chúng tôi tham quan trên con đường bê tông phẳng lỳ, Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Chính ủy Trung đoàn 996 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) kể cho chúng tôi nghe: “Nhìn thấy bà con đi lại rất khó khăn, chúng tôi đã trao đổi với xã, tuyên truyền, vận động bà con chung tay phát quang và mở một con đường mới dài 400m, rộng 4m, nối liền các hộ dân trong bản với nhau. Ngoài ra còn huy động hàng trăm ngày công bộ đội xây dựng ngầm đá qua suối, giúp bà con đi lại thuận tiện”.  

Màu xanh áo lính hiện diện nơi rừng sâu heo hút đã giúp bản vùng cao thay đổi diện mạo, thôn bản khang trang, sạch đẹp hơn. Vui mừng bước đi trên con đường được bộ đội giúp bê tông hóa phẳng lỳ, chị Hồ Thị Lưu, người dân bản Còi Đá hồ hởi nói: “Bộ đội đến bản, mình và bà con mừng lắm! Bộ đội về giúp dọn vệ sinh môi trường, làm kênh mương, đập nước, sửa chữa nhà cửa; bộ đội còn cắt tóc, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con. Nhờ có bộ đội nay có đường để đi, mấy đứa nhỏ trong bản thích lắm!”.

Bộ đội Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cắt tóc cho các cháu nhỏ xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

 

Còn ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), biết có bộ đội Lữ đoàn Công binh 414 về làm công tác dân vận, ông Nguyễn Văn Đệ, giáo dân ở xã Lộc Yên đã bàn với vợ dành hẳn gian nhà dưới để bộ đội ở. Những ngày qua, xóm đạo Lộc Yên và căn nhà của vợ chồng ông luôn rộn rã tiếng cười, bà con phấn khởi, an vui. Trò chuyện với ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Chúc A (xã Hương Lâm, Hương Khê), ông hết lời cảm ơn bộ đội: “Thôn 4 thuộc địa bàn Giáo xứ Chúc A là địa bàn vùng sâu, vùng xa, lâu nay đường cấp phối, nhiều ổ gà nên đi lại khó khăn. Nay có bộ đội về giúp đổ bê tông tuyến đường dài 700m, rộng 4m, cao 14cm, bà con chúng tôi vui lắm! Ngoài ra đơn vị còn giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn cải tạo vườn tạp, củng cố, sửa chữa nhà cửa; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người neo đơn… Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các chiến sĩ rất nhiệt tình. Dân mến và tin nên xắn tay cùng làm với bộ đội, “tiếp sức” cho bộ đội nước mát, hoa quả để giải nhiệt. Ban cán sự xóm cũng như Hội đồng Mục vụ giáo xứ và bà con nơi đây rất cảm ơn bộ đội”.

Cán bộ Lữ đoàn Công binh 414 làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

 

Thực hiện chức năng đội quân công tác, hơn 1000 cán bộ, chiến sĩ của 14 đơn vị thuộc Quân khu 4 đã hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn 30 xã khó khăn thuộc 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Những ngày có bộ đội về, tình cảm quân dân càng thêm thắm thiết, lan tỏa trên mọi miền quê khu Bốn. Bà Lương Thị Thiến ở bản Na (xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, Nghệ An) có chồng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chẳng may bị nhiễm chất độc da cam. Ông mất đi để lại cho bà đứa con trai tên Tuấn cũng bị phơi nhiễm chất độc quái ác ấy. Căn nhà sàn sập sệ của mẹ con bà những ngày gần đây luôn tràn ngập niềm vui vì có bộ đội Lữ đoàn Thông tin 80 về giúp đỡ việc nhà. Cán bộ, chiến sĩ còn thăm hỏi, tặng quà, động viên giúp mẹ con bà vượt qua khó khăn. Trước nghĩa tình của bộ đội, bà xúc động nói: “Mẹ con tôi cảm ơn bộ đội nhiều! Có bộ đội về giúp sửa sang nhà cửa, cải tạo ruộng vườn, tình cảm như người thân trong gia đình! Các anh đi rồi mẹ con tôi buồn và nhớ lắm!”.

Y bác sĩ Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206  khám bệnh cho bà con Nhân dân xã Nậm Nhoóng.

 

Được biết, mỗi dịp tháng 7 và tháng 12 hằng năm, thời gian nghỉ đệm giữa hai đợt huấn luyện, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 4 đều tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng đặc thù. Trên mọi miền quê còn nhiều khó khăn của giải đất khu Bốn, trong những ngày hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, mặc cho nắng rát, mưa giông, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần “phía trước là Nhân dân”, xem việc giúp dân cũng như việc của nhà mình, góp phần cùng bà con Nhân dân đẩy lùi nghèo khó, xây dựng quê hương đổi mới, đi lên.

Đại tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu 4 khẳng định: “Vượt lên tất cả mọi khó khăn, nghĩa tình, trách nhiệm với Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã có nhiều việc làm giúp dân hiệu quả, thiết thực, nghĩa tình, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội