A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo tàng Quân khu 4 tiếp nhận hiện vật của Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 01/4/2026, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Bảo tàng Quân khu 4 tổ chức tiếp nhận hiện vật của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh. Hiện vật là chiếc áo do Mẹ may và sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1933, quê ở xã Hưng Tiến (nay là xã Lam Thành), tỉnh Nghệ An. Trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ là xã viên Hợp tác xã may mặc Thống Nhất, trực tiếp tham gia may quân phục cho bộ đội, quần áo phục vụ nhân dân.

Mẹ có 8 người con (5 trai, 3 gái). Năm 1978, người con trai thứ ba của Mẹ là ông Nguyễn Ngọc Hà, tình nguyện nhập ngũ vào đơn vị Trinh sát thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7, tham gia chiến đấu chiến đấu tại chiến trường Campuchia và anh dũng hy sinh. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì năm 1981, người con trai thứ tư là ông Nguyễn Ngọc Hải, chiến sĩ Đặc công thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, tiếp tục anh dũng hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Đại diện gia đình Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh trao hiện vật hiến tặng Bảo tàng Quân khu 4.

 

Ghi nhận những hy sinh, cống hiến to lớn, năm 2014, Mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm 2025, Mẹ vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà.

Hiện vật Mẹ hiến tặng Bảo tàng Quân khu 4 là chiếc áo do chính tay Mẹ may và sử dụng trong những năm tháng là xã viên Hợp tác xã Thống Nhất để may quân phục cho bộ đội.

Việc tiếp nhận kỷ vật của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh có ý nghĩa sâu sắc; góp phần tôn vinh, lưu giữ và lan tỏa những cống hiến thầm lặng mà cao cả của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc… Đồng thời, hiện vật trở thành “nhân chứng sống”, giúp các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do; từ đó bồi đắp lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Tin, ảnh: TRÀ MY


Các tin khác

Tin đọc nhiều