A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hành trình phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của người chiến sĩ Thông tin

 “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình. Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”. Đó là những vần thơ giàu lý tưởng cách mạng trong Trường ca “Những người đi tới biển” của Nhà thơ Thanh Thảo mà chúng tôi đã vô tình đọc được trong sổ tay chiến sĩ của Binh nhất Nguyễn Văn Hào, chiến sĩ Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335.

Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Theo lời kể của đồng chí Hào, ngay từ nhỏ đồng chí đã rất may mắn khi có ông bà của mình, là những “nhân chứng sống” của thời đại kể về những năm tháng hào hùng của đất nước ta trong thời chiến, như câu chuyện về 81 ngày đêm tại Thành Cổ đỏ lửa, cùng những màn đấu trí căng não của bộ đội ta bên đôi bờ cầu Hiền Lương - cột mốc chia cắt 2 miền Nam Bắc nước ta một thời, chính vì vậy niềm yêu thích lịch sử, niềm tự hào về những chiến công của “Bộ đội Cụ Hồ” đã từng ngày theo đồng chí trưởng thành.

Binh nhất Nguyễn Văn Hào, chiến sĩ Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335.

 

Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Huế năm 2020, với niềm đam mê khám phá và học hỏi, Hào đã đăng ký chương trình Trao đổi Thực tập sinh giữa Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Israel. May mắn khi là 1 trong 35 sinh viên của Việt Nam vượt qua vòng phỏng vấn khắt khe của nước bạn để đến thực tập tại Israel, một trong những đất nước có công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới. Dù được học tập tại môi trường hiện đại như vậy, nhưng tình hình chính trị - xã hội tại Israel lại khiến đồng chí Hào luôn cảm thấy lo lắng. Bởi ngay từ những ngày đầu thực tập tại đó, tin về những lần bạo loạn đòi lại Vùng Đất Thánh ở Thủ đô Jerusalem, cùng các buổi tuần hành đòi công bằng cho người dân bị bóc lột, hay những trận rocket oanh tạc không phải là chuyện hiếm thấy. Từ đó Hào càng nhận thức rõ một điều đó là cái giá phải trả cho độc lập, tự do thật sự rất đắt.

 
Niềm yêu thích lịch sử, niềm tự hào về những chiến công của “Bộ đội Cụ Hồ” đã từng ngày theo đồng chí trưởng thành.

 

Trở về Việt Nam vào năm 2022, dù được rất nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong ngành kỹ thuật đến tuyển chọn, nhưng với trách nhiệm của một công dân, một thanh niên của nước Việt Nam, đồng chí Hào đã kiên quyết lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ” như những gì mà Hào đã ao ước từ thuở bé.

Theo lời của Trung uý Trương Xuân Khánh, Trung đội trưởng Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 4: Binh nhất Nguyễn Văn Hào là một chàng trai nhanh nhẹn và có nhận thức tốt nên ngay từ những ngày đầu vào môi trường Quân đội, dù gặp rất nhiều khó khăn, môi trường mới lạ nhưng bằng ý chí và nghị lực của người con lớn lên trên mảnh đất đầy nắng và gió, Hào đã biến khó khăn thành động lực, luôn tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như luôn gương mẫu chấp hành kỷ luật Quân đội, được chỉ huy các cấp và đồng chí, đồng đội tin yêu mến phục. Với những nỗ lực cố gắng, trong thời gian qua Hào luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao như: kiểm tra kết thúc 3 tiếng nổcác nội dung kiểm tra huấn luyện đều đạt giỏi; được lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn tôn vinh biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Binh nhất Nguyễn Văn Hào là một chàng trai nhanh nhẹn và có nhận thức tốt nên được chỉ huy các cấp và đồng chí, đồng đội tin yêu mến phục.

 

Trao đổi thêm với chúng tôi, Thiếu tá Trần Nguyên Danh, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: Đồng chí Hào là một hạt nhân “sáng” trong các dịp văn hoá văn nghệ của đơn vị, nên mỗi khi có các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thì Hào luôn là một trong những gương mặt đầu tiên được chỉ huy các cấp tin tưởng lựa chọn. Không phụ lòng của cấp trên giao cho, đồng chí Hào cùng đồng đội đã đạt được thành tích cao trong các hội thi như giải ba hội thi Phòng Hồ Chí Minh cấp Quân khu năm 2023, giải nhì hội thi Dân vận khéo cấp Sư đoàn năm 2023 và giải nhất Hội thi Tuyên truyền viên trẻ cấp Trung đoàn năm 2024. Qua mỗi lần tham gia các hội thi, Hào luôn được thủ trưởng các cấp khen ngợi, đánh giá rất cao tinh thần học hỏi và những nỗ lực vượt bậc của bản thân”

Trong lần phát biểu tại Đại hội Thi đua quyết thắng Trung đoàn 335 giai đoạn 2019 - 2024 vừa qua, đồng chí Hào còn chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân để thời gian tới Phong trào Thi đua quyết thắng không ngừng lan tỏa, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, đó là: Trước hết, cần nhận thức đúng vinh dự và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị, xây dựng Quân đội và góp một phần nhỏ bé vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, cùng nhau ra sức học tập, rèn luyện cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhất là tích cực học tập và làm theo lời bác Hồ dạy bằng những hành động việc làm cụ thể theo chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Đối với tôi quá trình thi đua cũng chính là quá trình mà ta cần mạnh dạn đấu tranh, phê phán, loại bỏ những thói hư tật xấu, những biểu hiện tư tưởng lệch lạc như chấp hành kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, để cùng nhau tiến bộ, qua đó, góp phần giữ gìn phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Tin, ảnh: KIM HOÁN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội