Lan tỏa yêu thương nơi biên giới
Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ năm 2025, đến vùng biên giới xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, phía tây tỉnh Quảng Bình chúng tôi được hoà vào không khí ấm áp, yêu thương của đồng bào nơi đây.
Từ sáng sớm, dưới chân dãy núi Giăng Màn hùng vĩ, đầu nguồn sông Danh hiền hòa, thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Bãi Dinh đã tụ hội, vượt qua cái lạnh giá đầu năm, để tham dự chương trình “Xuân chia sẻ, kết nối yêu thương”. Chương trình được tổ chức bởi Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 92 (Quân khu 4), Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán FAC, các mạnh thường quân, cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và các nhà trường trên địa bàn. Những phần quà đầy ý nghĩa như chăn ấm, gạo, mì tôm, thuốc chữa bệnh, quần áo đồng phục đã được trao tận tay các em nhỏ, mang lại niềm vui rạng ngời trên từng khuôn mặt.
Em Đinh Thanh Thu Thủy, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Bãi Dinh một trong những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt vui mừng chia sẻ: “Được nhận quà từ Bộ đội Đoàn KT-QP 92 và Công ty tư vấn tài chính kế toán FAC em rất vui mừng và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt hơn nữa”.
Trò chuyện với chúng tôi, thầy Đinh Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bãi Dinh cho biết: “Trường tiểu học Bãi Dinh có 5 điểm trường tọa lạc tại 5 bản: Ka Vi, Ôốc, K Ai, Cha Lo, Bãi Dinh là các địa bàn biên giới. Hơn 90 % các em học sinh là đồng bào dân tộc thiếu số có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay được nhận những món quà từ Chương trình “Xuân chia sẻ, kết nối yêu thương”, rất ấm áp và mang nặng nghĩa tình. Thầy cô, trò nhà trường rất vui mừng, xúc động và biết ơn rất nhiều. Nhà trường mong muốn sẽ được đón nhận thêm những món quà đến từ các tổ chức, cá nhân, để giúp các em học sinh có một tương lai tươi sáng hơn”.
Rời điểm trường, chúng tôi đến bản Khe Xanh, nơi chỉ có 17 hộ dân sinh sống trên những sườn núi cao. Niềm vui rạng ngời trên gương mặt từng người dân khi đón nhận những món quà Tết ấm áp. Ông Đinh Tiến Quang, Trưởng bản, xúc động nói: “Đời sống bà con còn khó khăn lắm, nhưng những món quà từ các chú bộ đội như tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi đón một cái Tết đủ đầy hơn”.
Dân Hóa, một xã biên giới thuộc Khu Kinh tế - Quốc phòng Minh Hóa - Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Binh là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Cuộc sống còn lắm gian nan, nhưng sự đồng hành từ Đoàn KT-QP 92 và các đơn vị đã tiếp thêm những động lực cho đồng bào nơi biên cương. Chương trình “Xuân chia sẻ, kết nối yêu thương” năm nay đã trao tận tay hơn 750 phần quà trị giá gần 500 triệu đồng đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh vượt khó tại các thôn, bản, xã Dân Hóa.
Theo Đại tá Lưu Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn 92, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để khảo sát kỹ lưỡng, đảm bảo sự hỗ trợ đúng đối tượng, ưu tiên những gia đình chính sách và trường hợp đặc biệt khó khăn. “Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc trao quà, mà còn thăm hỏi, khám chữa bệnh tại nhà cho những trường hợp ốm đau nặng; Tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Đây là cách chúng tôi gửi gắm sự yêu thương, đồng hành cùng bà con mỗi độ xuân về’, Đại tá Lưu Đức Chinh nhấn mạnh.
Những ngày đầu năm mới tại xã vùng biên Dân Hóa không chỉ mang đến niềm vui đơn thuần, mà còn thắp lên hy vọng và tinh thần đoàn kết quân dân. Hơi ấm từ chương trình lan tỏa đến từng bản làng, từng trái tim, như lời chúc Xuân đầy nghĩa tình cho bà con vùng biên cương phía Tây Quảng Bình.
Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận