A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghĩa tình quân dân trên vùng đất khó

          Nậm Giải, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) là một trong những xã biên giới khó khăn nhất của cả nước. Những năm vừa qua, hưởng ứng cuộc vận động mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giúp đỡ các xã nghèo miền Tây do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phát động, Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An thường xuyên có những cuộc hành quân dã ngoại về vùng đất khó khăn này giúp đỡ bà con dân bản bằng những việc làm thiết thực nhất. Và tháng Bảy này trên vùng “đất khó” Nậm Giải, bà con lại đón bộ đội về làng.

 Ngược mấy con dốc cao hút, bà Quàng Thị Đoàn (70 tuổi) cùng người con gái từ bản Piêng Lâng (giáp huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào) rẽ sương về bản Cáng (bản trung tâm xã Nậm Giải) từ lúc trời còn sáng sớm để được bộ đội khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuộc miễn phí. Bà Đoàn kể: “Hôm nay, nghe có bộ đội đến cho thuốc nên nhờ con gái dẫn đi. Bộ đội thì bà tin lắm vì mấy năm trước chân ta đau không đi được, cúng thầy mo nhiều lần không khỏi, bộ đội về khám cho thuốc và tư vấn cho ta và bà con trong bản cách phòng, chữa bệnh nên giờ trong người đỡ đau hơn nhiều. Đợt này, ta ra đây để được khám sức khỏe lại và cám ơn bộ đội luôn”. Còn chị Lô Thị Minh, người bản Mèo, mới 36 tuổi, là lao động chính trong gia đình, nhà nghèo lại thêm đau ốm thường xuyên mà không có tiền đến bệnh viện, nghe có đoàn bác sỹ của bộ đội về khám, chị mừng lắm: “Biết được bộ đội khám không mất tiền là mình đi luôn, mong cho đỡ bệnh mà đi làm ruộng”. 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng bà con bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong làm sân bóng chuyền.

 

Chia tay bà con trong niềm phấn khởi sau khi được bộ đội khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tôi cùng anh Ngân Văn Minh, Bí thư Chi bộ bản Piêng Lâng hành quân đến nơi bộ đội Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ dã ngoại làm công tác dân vận.  

Chở tôi bon bon trên xe máy qua con đường bê tông rộng rãi dẫn vào bản, anh Ngân n Minh giới thiệu: “Trước đây, con đường này đi xe máy dễ ngã lắm vì đường vừa nhỏ hẹp, khúc khuỷu, trời mưa thì các cháu phải nghỉ học vì đường đến trường không đi được. Những năm trước “bộ đội” của Bộ CHQS tỉnh về giúp bà con bản ta làm con đường này thì nay đã đi lại dễ dàng. Đợt này, các chú “bộ đội” lại về giúp, dân bản ta mừng lắm!”. 

Quân và dân cùng chung sức làm đường giao thông liên bản.

 

Mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi đến con suối Huồi Dưm, nơi đây có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 cùng bà con dân bản Piêng Lâng đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng của cây cầu gỗ, trụ bê tông bắc qua suối để sang cánh đồng Piếng Luống. Mồ hôi ướt đẫm những chiếc áo dã chiến, nhưng khuôn mặt cán bộ, chiến sĩ ai cũng rạng rỡ, phấn khởi. Cùng làm với bộ đội, ông Vi Văn Điền nói: “Để ra đồng Piếng Luống, bà con chúng tôi hàng ngày phải lội suối, rất nguy hiểm vì nhiều đá gồ ghề. Nếu trời mưa to, nước suối dâng cao thì đành chịu. Giờ có bộ đội về giúp làm cây cầu này, bà con sẽ thuận lợi hơn nhiều để chăm sóc đồng ruộng…”.

Cây cầu bắc qua suối Huồi Dưm được bộ đội giúp xây dựng tạo thuận tiện cho bà con bản Piêng Lâng trong đi lại, lao động sản xuất.

 

Còn Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 764 cho biết: “Mặc dù trời đã gần trưa, nhưng anh em chúng tôi ai cũng cố gắng hoàn thành nốt cây cầu này trong buổi sáng để buổi chiều còn giúp Nhân dân được các công trình, phần việc khác…”.

Tranh thủ thời gian, các chú bộ đội cắt tóc cho các cháu nhỏ ở bản Piêng Lâng.

 

Những công trình, phần việc khác mà Trung tá Nguyễn Văn Thanh nhắc đến đó là làm đường giao thông liên bản; làm sân bóng chuyền; khắc phục điểm sạt lở do mưa ở dọc 2 bên dòng suối gây nguy hiểm cho nhà dân; chỉnh trang lại khuôn viên điểm trường ở bản; giúp đỡ các hộ dân chỉnh trang vườn tược; tổ chức các điểm cắt tóc cho người dân; luyện tập các tiết mục văn nghệ để tổ chức đêm liên hoan thắm tình quân dân…

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lữ Thị Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Giải trầm ngâm với những con số chạnh lòng của một xã nghèo vùng sâu, vùng xa: “Nằm cách xa trung tâm huyện (trên 30km đường đèo dốc khó đi), xã có 8 bản với những cái tên đã gợi nỗi xa xôi: Chà Lâng, bản Tóng, bản Pòng, bản Mèo, bản Mờ... trong đó xa nhất là bản Piêng Lâng (giáp giới với nước bạn Lào). Hiện tỷ lệ hộ nghèo trong xã vẫn còn cao…”. Nói rồi, mắt đồng chí Lữ Thị Tiến ánh lên niềm vui cho biết thêm: “Tuy vậy, mấy năm lại đây, năm nào hàng trăm bộ đội của Bộ CHQS tỉnh cũng về giúp dân các bản xây dựng nông thôn mới như làm đường, xây dựng, củng cố trường học, trạm y tế xã, cấp phát thuốc miễn phí, thăm, tặng quà gia đình chính sách, tặng bò cho hộ nghèo, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàng trăm triệu đồng. Đây là chương trình thực sự ấm tình quân dân, bà con Nậm Giải sẽ không bao giờ quên công sức, nghĩa tình của các anh bộ đội”.

Ấm áp tình quân dân trên vùng đất khó.

 

Chia tay Nậm Giải trong lấp lánh niềm vui của bà con và hy vọng với sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, cuộc sống người dân sẽ bớt khó khăn, ấm áp hơn trên mảnh đất biên viễn này.

 

Bài, ảnh: ĐỨC TRƯỜNG VÀ C.T.V


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội