A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều cảm xúc đêm giao lưu “Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ”

Có mặt tại đêm giao lưu chiến sĩ mới “Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ”, diễn ra tối ngày 13 tháng 2 năm 2023 tại Lữ đoàn Pháo binh 16, chúng tôi thực sự đã cảm nhận được niềm vinh dự, tự hào và bầu không khí xúc động, đoàn kết, yêu thương, thắm tình đồng đội của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Tiết mục văn nghệ tại đêm giao lưu.

 

Mở đầu chương trình, 180 chiến sĩ mới đã được nghe Thượng tá Hoàng Đình Thi, Phó Chính ủy Lữ đoàn giới thiệu về truyền thống, những chiến công nổi bật trong 57 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn; nhiệt liệt chào đón 180 chiến sĩ mới về huấn luyện, xây dựng đơn vị và viết tiếp trang sử vẻ vang của Đoàn Thuận An anh hùng; ân cần căn dặn phải nỗ lực phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ có mặt tại đêm giao lưu cũng đã được xem phóng sự “Đoàn kết yêu thương, thắm tình đồng đội”, tái hiện lại những khoảnh khắc đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau kể cả trong chiến đấu cũng như trong thời bình của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn.

Tiết mục văn nghệ tại đêm giao lưu.

 

Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu của Đội văn nghệ Đoàn cơ sở và đơn vị kết nghĩa trình bày. Cán bộ, chiến sĩ đã được sống trong âm hưởng tự hào của những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và thôi thúc tuổi trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Các bài hát như: Khát vọng tuổi trẻ, Một đời người một rừng cây, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Đồng đội… đã làm xao xuyến bao trái tim trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Chiến sĩ mới cũng đã nhanh chóng hòa nhập với đơn vị và mạnh dạn thể hiện tài năng ca hát của mình với những ca khúc như: Lỡ hẹn với dòng Lam; nhảy dân vũ…

Đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tặng quà, giao lưu cùng chiến sĩ mới.

 

Xúc động nhất chính là sự có mặt, động viên kịp thời của Hội Phụ nữ Lữ đoàn và đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Các chị đã tặng quà, động viên và trò chuyện cởi mở cùng chiến sĩ mới. Ngay khi các chị đặt câu hỏi “Đồng chí nào đã có gia đình?”; “Đồng chí nào đã có người yêu?”; “Đồng chí nào chưa có người yêu?”… Rất nhanh, nhiều cánh tay đã giơ cao, xung phong lên sân khấu để giao lưu. Chiến sĩ mới Vi Việt Hoàng (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1) xúc động chia sẻ: “Em rất tự hào được khoác lên người bộ quân phục. Em muốn được tôi luyện bản lĩnh, ý chí, sức khỏe, cách ứng xử trong Quân đội nên đã tình nguyện nhập ngũ, mặc dù đã có công việc ổn định”. Còn chiến sĩ mới Phạm Xuân Quảng (Đại đội 1, Tiểu đoàn 1) trải lòng: “Khi đặt chân đến đơn vị, em đã nhận thấy môi trường Quân đội khác hẳn bên ngoài, thực sự là trường học lớn để mỗi thanh niên rèn luyện và trưởng thành...”. Trung sĩ Trần Đình Vượng, Tiểu đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 thì phát biểu: “Tôi cũng đã trải qua cảm xúc của những ngày đầu bỡ ngỡ như các đồng chí tân binh đang có mặt ở đây. Đó chính là kỷ niệm khó quên, nhất là tình cảm đồng chí, đồng đội. Tôi sẽ cố gắng chỉ bảo, giúp đỡ các tân binh để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ…”. Những sẻ chia của các chiến sĩ được đồng đội hưởng ứng, khích lệ bằng những tràng pháo tay giòn giã, bởi đó là cảm nhận chung của mỗi chiến sĩ đang có mặt trong buổi giao lưu.

Cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu dự giao lưu.

 

Tình đồng chí, đồng đội vừa chan hòa, ấm cúng nhưng cũng rất bất ngờ và được đẩy lên cao trào khi người dẫn chương trình xướng tên những đồng chí có sinh nhật trong tháng hai lên sân khấu nhận quà. Trong giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Happy Birthday, Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Lữ đoàn trưởng và Thượng tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Lữ đoàn đã trao gửi những lời chúc chân thành, những tình cảm thân thương và những món quà ý nghĩa cho 17 tân binh có sinh nhật trong tháng hai. Chiến sĩ mới Lương Văn Hiếu (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1) hồ hởi: “Hôm nay em rất bất ngờ và hạnh phúc vì được thủ trưởng Lữ đoàn quan tâm, tặng quà. Em cảm ơn nhiều lắm!”.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao quà sinh nhật tháng 2 tặng chiến sĩ mới.

 

Đêm giao lưu khép lại trong tâm trạng tiếc nuối của cán bộ, chiến sĩ, để lại trong lòng mỗi người những cảm xúc khó quên. Có thể nói, chương trình đã thành công ngoài sự mong đợi. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Lữ đoàn cho rằng: “Chìa khóa” thành công của đêm giao lưu chính là làm tốt khâu chuẩn bị, nhất là kịch bản chương trình phải sát với chủ đề và tình hình thực tế đơn vị, vừa có tính định hướng lại vừa phải đảm bảo yếu tố tự nhiên, lôi cuốn. Thông qua giao lưu, chỉ huy đơn vị truyền đạt kinh nghiệm và nắm bắt tâm tư tình cảm, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời động viên chiến sĩ vượt qua những khó khăn, trở ngại ban đầu”.

Bài, ảnh: CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội