Thứ sáu, 17/05/2024 - 17:31
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên mồ côi tình nguyện lên đường nhập ngũ

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang rất phấn khởi, tự hào vì trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Cũng như bao thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ, Chàng thanh niên Hoàng Lương Phú sinh năm 2005, thôn Hưng Khê, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024.

Phú không may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Cách đây hơn 01 năm, bố mẹ của Phú chết do bị ngạt khí than. Chị gái của Phú đã lập gia đình riêng, còn anh trai đi làm ăn xa. Từ đó đến nay, em sống nương tựa vào cậu và bác ruột ở gần nhà. Mồ côi cả cha và mẹ, cuộc sống chồng chất những khó khăn nên em cố gắng tốt nghiệp PTHT rồi tự đi làm thuê để mưu sinh, trang trải cuộc sống của bản thân mình. Được người thân giới thiệu, xin cho em đi làm công nhân ở công ty may mặc Dehan trên địa bàn huyện; thu nhập hàng tháng gần 5 triệu đồng. Vì hoàn cảnh khó khăn, nên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hoằng Hóa đã tạo điều kiện cho Phú tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2024 nhưng em vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, viết tiếp truyền thống quê hương.

Cấp ủy, chính quyền địa phương động viên thanh niên Hoàng Lương Phú trước khi lên đường nhập ngũ.

 

Chia sẻ với chúng tôi, Hoàng Lương Phú cho biết: “Từ nhỏ em đã ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính. Vì hoàn cảnh khó khăn, em được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng với mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và thực hiện ước mơ của mình, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và hy vọng được phục vụ lâu dài trong Quân đội…”.

Quyết tâm của lên đường nhập ngũ đợt này của Phú lại càng được tiếp thêm sức mạnh khi cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm, động viên. Đó chính là động lực to lớn để giúp em phấn đấu trở thành người quân nhân ưu tú. Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Văn Kỳ, Trưởng thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa cho biết: “Mặc dù không còn bố mẹ chăm sóc nhưng Hoàng Lương Phú luôn chăm ngoan, học giỏi rất tích cực, hăng hái tham gia các phong trào của địa phương. Lên đường nhập ngũ đợt này, ngoài quyết tâm của bản thân thì người thân và chính quyền, các cơ quan, ban ngành địa phương rất ủng hộ, thường xuyên quan tâm động viên cháu. Cháu là một tấm gương sáng để mỗi thanh niên đủ tuổi lên đường nhập ngũ cần phải học tập, noi theo”.

Năm 2024, xã Hoằng Xuân được giao chỉ tiêu tuyển chọn 12 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để bảo đảm tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, và các chế độ, chính sách đối với quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Nhờ chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, 100% công dân trúng tuyển đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Để Phú yên tâm lên đường nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể xã, Ban cán sự cùng bà con Nhân dân trong thôn thường xuyên đến thăm, động viên bằng nhiều hình thức…”.

Một mùa Xuân nữa đã về và ngày Hội tòng quân của tuổi trẻ cũng đang đến rất gần. Những ngày này, cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các địa phương đang chủ động, tích cực chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân. Những tâm tư giản dị, thể hiện nguyện vọng được tham gia quân ngũ với ý thức tổ chức kỷ luật tốt của những thanh niên như Phú thực sự làm chúng ta xúc động và trân trọng. Tấm gương như Hoàng Lương Phú sẽ là động lực thôi thúc các thanh niên khác tình nguyện, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: NGỌC LÊ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội