“Cô Tấm” người Mường của đơn vị chúng tôi
“Cô Tấm” hay “Chị Hằng Nga” là những cái tên thân thương mà cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ công tác, học tập tại Học viện Chính trị dành gọi Nguyễn Thị Huệ – cô gái dân tộc Mường hiện là Bếp trưởng Bếp ăn cơ quan Văn phòng Học viện. Dịu dàng, đằm thắm trong cuộc sống, tận tụy, trách nhiệm trong công việc, nhưng cũng đầy bản lĩnh trên sân thể thao và sân khấu văn nghệ, Huệ luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng đồng chí, đồng đội.
Từ cô gái Mường nhút nhát đến người chiến sĩ bản lĩnh
Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường nghèo, đông con tại Ninh Bình, Nguyễn Thị Huệ lớn lên cùng những nhọc nhằn của bố mẹ và tình thương dành cho bốn anh chị em. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Huệ từng mong muốn được thi vào đại học. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, các em vẫn cần được tạo điều kiện học hành, nên cô gái trẻ quyết định gác lại ước mơ riêng để san sẻ gánh nặng với bố mẹ.
Tháng 2-2003, Huệ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Tổng cục Hậu cần. Quyết định ấy mở ra một chặng đường hoàn toàn mới đối với cô gái Mường vốn tự nhận mình nhút nhát, ít nói. Rời mái nhà sàn thân thuộc, xa gia đình, Huệ bước vào môi trường quân ngũ với những yêu cầu nghiêm ngặt về nền nếp, kỷ luật và tác phong công tác.

Những ngày đầu ra Hà Nội, nỗi nhớ nhà thường trực trong lòng cô gái trẻ. Huệ nhớ lời bố mẹ dặn trước lúc lên đường, nhớ ánh mắt ngây thơ của các em trong bộ trang phục dân tộc, nhớ cả hương vị bát canh măng chua hạt dổi của ông bà. Những điều bình dị ấy trở thành điểm tựa tinh thần để Huệ vững vàng hơn trên chặng đường phía trước.
“Vì thanh xuân có hạn, nên hãy làm những điều mình yêu thích, sống hết mình với tuổi trẻ để khi nhìn lại, bản thân luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Mình tin rằng, mọi thứ sẽ đến với bạn xứng đáng với những gì bạn đã cố gắng” - Huệ chia sẻ về quan niệm sống của mình.
Với Huệ, tinh thần ấy không dừng lại ở lời nói. Tháng 9-2004, được sự tin tưởng, tạo điều kiện của đơn vị, cô đăng ký theo học lớp trung cấp nấu ăn tại Học viện Hậu cần. Sau khi tốt nghiệp, Huệ được phân công công tác tại Học viện Chính trị. Từ đây, cô gắn bó với công việc nuôi quân, từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề và trưởng thành qua từng nhiệm vụ.
Tận tụy bên những bữa cơm của bộ đội
Hơn 20 năm gắn bó với công tác nuôi quân, Nguyễn Thị Huệ thấu hiểu rằng, phía sau mỗi bữa ăn đủ tiêu chuẩn, đúng giờ là sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực thầm lặng của cả tập thể. Công việc ở bếp ăn không chỉ đòi hỏi tay nghề mà còn yêu cầu sự tỉ mỉ, chu đáo, khả năng tổ chức công việc khoa học và tinh thần sẵn sàng khắc phục khó khăn.
Hằng ngày, chị cùng đồng nghiệp thức dậy sớm, chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn, bảo đảm phục vụ kịp thời các bữa ăn cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Bếp ăn cơ quan Văn phòng Học viện thường xuyên bảo đảm ăn cho gần 400 người, trong đó chủ yếu là cán bộ mang quân hàm từ thiếu tá đến đại tá về học tập tại Học viện. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và thời gian phục vụ khiến mỗi khâu đều phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

“Là nhân viên nuôi quân, chúng tôi xác định cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị như người nhà của mình. Vì thế, phải cố gắng nấu những bữa ăn ngon, bảo đảm dinh dưỡng để mọi người ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần. Sau mỗi bữa ăn, tôi thường hỏi thăm ý kiến của mọi người về chất lượng món ăn, cách phục vụ để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn nhiệm vụ của ngày hôm sau”, chị Huệ chia sẻ.
Đối với chị, niềm vui trong công việc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy bộ đội ăn ngon miệng, sức khỏe được bảo đảm, yên tâm học tập, công tác. Đó cũng là cách chị góp phần vào công tác giáo dục, đào tạo của Học viện.
Nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác, Huệ nhớ nhất thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Khi nhiều hoạt động phải điều chỉnh để phòng, chống dịch, bếp ăn của đơn vị vẫn phải duy trì hoạt động, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội. Trước yêu cầu nhiệm vụ và nguy cơ dịch bệnh, chị cùng đồng nghiệp chủ động phân công ca, kíp, tổ chức công việc chặt chẽ, vừa duy trì phục vụ ăn uống, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, mỗi người đều nỗ lực hoàn thành phần việc của mình, không để công tác bảo đảm hậu cần bị gián đoạn. Những ngày tháng ấy càng giúp Huệ thấm thía ý nghĩa công việc mình đang làm: dù ở vị trí nào, sự tận tụy và trách nhiệm của mỗi quân nhân, nhân viên đều góp phần bảo đảm cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chung.

Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Học viện, cho biết: “Đặc thù của Bếp ăn cơ quan Văn phòng là bảo đảm đời sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan và học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị về học tập tại Học viện với quân số đông, khối lượng công việc lớn, yêu cầu rất cao. Trong quá trình công tác, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Huệ luôn thể hiện tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, ham học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Huệ luôn tích cực cải tiến cách chế biến, khéo léo sử dụng gia vị, thường xuyên thay đổi món ăn, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, tạo cảm giác gần gũi như bữa cơm gia đình đối với cán bộ, học viên, chiến sĩ”.
Năng động, bản lĩnh trên sân khấu văn nghệ - thể thao
Bên cạnh công việc nuôi quân đòi hỏi sự cần mẫn, chỉn chu, thì trong các hoạt động phong trào, Nguyễn Thị Huệ lại thể hiện một hình ảnh năng động, tự tin và giàu sức sáng tạo. Hát hay, diễn xuất tự nhiên, dẫn chương trình duyên dáng, chị thường xuyên tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ, giao lưu kết nghĩa và những hoạt động dành cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình quân nhân, thiếu nhi trong đơn vị.
%20tham%20gia%20Gi%E1%BA%A3i%20Pickball.jpg)
Không ít người nhớ đến Huệ qua những vai diễn như Mẹ Đốp, Đào, Thị Màu hay hình ảnh chị Hằng Nga trong các chương trình vui Tết Trung thu hơn là tên gọi thường ngày. Mỗi vai diễn, mỗi lần đứng trên sân khấu đều cho thấy sự tự tin, khả năng thích ứng và tinh thần hết mình vì tập thể của cô gái Mường năm nào còn nhút nhát khi mới bước chân vào môi trường quân ngũ.
Những đóng góp của Huệ được ghi nhận qua nhiều thành tích cụ thể. Năm 2024, chị cùng đội tuyên truyền viên Hệ 3 đạt giải Nhất Hội thi “Dân vận khéo” do Học viện Chính trị và Quận ủy Hà Đông tổ chức. Năm 2025, chị giành giải Nhất đôi nam nữ tại Giải Pickleball phong trào giai đoạn 2. Năm 2026, chị đạt giải Nhì đôi nam nữ môn cầu lông, giải Ba đơn nữ môn Pickleball tại Hội thao thể dục thể thao phong trào cấp Học viện, đồng thời được lựa chọn là vận động viên tiêu biểu tham gia Hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.
Đằng sau những thành tích ấy là tinh thần rèn luyện bền bỉ, ý thức vượt qua giới hạn của bản thân và sự sắp xếp công việc khoa học. Dù công việc chuyên môn bận rộn, Huệ vẫn tích cực tham gia hoạt động phong trào, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị.
.jpg)
Mạnh mẽ, bản lĩnh trên sân thể thao và sân khấu văn nghệ là vậy, nhưng Huệ vẫn giữ nét dịu dàng, đằm thắm của người con gái Mường. Trong các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, chị luôn gần gũi, chân thành, trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Sự hòa quyện giữa nét duyên dáng, mộc mạc với tinh thần năng động, tự tin ấy đã tạo nên dấu ấn riêng của Huệ trong lòng đồng chí, đồng đội.
Năm học 2025-2026, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Huệ được Thủ trưởng Học viện Chính trị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đó là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động chung của đơn vị.
Câu chuyện của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Huệ không chỉ là hành trình trưởng thành của một cô gái dân tộc Mường, mà còn cho thấy giá trị của ý chí, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong môi trường quân đội. Từ quyết định tình nguyện nhập ngũ khi tuổi đời còn trẻ đến hơn hai thập niên tận tụy với công việc nuôi quân, Huệ đã chứng minh rằng sự trưởng thành được tạo nên từ những nỗ lực bền bỉ mỗi ngày.
Bài, ảnh: BÍCH HẰNG – THANH TÁM



