A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến sĩ mới Đoàn Ngự Bình, yêu đơn vị từ những ngày đầu quân ngũ

Năm 2022, Sư đoàn bộ binh 324 -  Đoàn Ngự Bình, tiếp nhận và huấn luyện  chiến sĩ mới đến từ 681 xã, thị trấn, 47 huyện của 6 tỉnh Bắc miền Trung thuộc Quân khu 4. Thời gian qua, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức tiếp nhận chu đáo, an toàn, góp phần giúp các chiến sĩ trẻ nhanh chóng làm quen với môi trường quân ngũ, yêu mến đơn vị ngay từ ngày đầu.

Sáng ngày 18 tháng 2 năm 2022, các chiến sĩ mới đến từ nhiều miền quê trên địa bàn Quân khu 4 đã bước chân vào ngôi nhà chung mang tên “Đoàn Ngự Bình”, cảm giác lạ lùng, bỡ ngỡ, lo lắng nhanh chóng được xóa nhòa bởi sự đón tiếp chân tình, chu đáo và đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nơi đây. Theo Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 324, thì để giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, yên tâm công tác, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm nơi ăn nghỉ của bộ đội chu đáo; xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Quá trình tiếp nhận tổ chức chặt chẽ vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo đảm chu đáo, chân tình, tạo tâm lý thoải mái cho chiến sĩ mới phấn khởi, yêu mến đơn vị ngay từ ngày đầu vào đơn vị.

Đội ngũ cán bộ Trung đoàn 1 thường xuyên nắm bắt tình hình, động viên chiến sĩ mới.

Theo lời giới thiệu của Đại tá Nguyễn Thao Trường, chúng tôi đến Trung đoàn bộ binh 1, năm nay đơn vị được sư đoàn giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện gần 1000 chiến sĩ mới. Mặc dù mới 2 ngày vào môi trường quân ngũ, trong bộ quân phục vẫn còn thơm mùi vải mới, những chiến sĩ mới nơi đây đã bước đầu làm quen với môi trường mới, bởi những chiếc chăn đã được gấp vuông vức, quân, áo, khăn mặt phơi phóng phẳng phui, ngăn nắp. “Chào thủ trưởng, chào thủ trưởng”... của những chàng tân binh râm ram khi chúng tôi đến thăm, động viên chiến sĩ mới...

Cán bộ Trung đoàn 1 hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn màn.

Chiến sỹ trẻ Hồ Xơi, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 quê ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình, bộc bạch: “Trước ngày lên đường, em cũng đã tìm hiểu về môi trường quân đội nhưng không tránh khỏi lo lắng, băn khoăn. Thế nhưng, được sự quan tâm của các anh cán bộ và nhất là khi đặt chân vào khuôn viên doanh trại xanh, sạch, đẹp, em rất an tâm và tự tin, nhanh chóng lấy lại tinh thần để sẵn sàng cùng đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ của người quân nhân”. Còn chiến sĩ mới Lô Văn Thái, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An chia sẻ: “Lần đầu tiên xa gia đình vào quân ngũ, ban đầu em rất bỡ ngỡ, nhớ gia đình, bố mẹ, nhưng vào đơn vị các anh cán bộ Đại đội, trung đội, Tiểu đội trưởng rất là gần gủi, hòa đồng, chỉ bảo cho chiến sĩ mới rất tận tình, chu đáo... em thấy thoái mãi và đỡ nhớ nhà hơn, thêm yêu mến đơn vị”.

Chiến sĩ mới nhanh chóng làm quen với môi trường quân ngũ.

Để giúp các chiến sĩ mới tự tin trong môi trường quân ngũ, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã hướng dẫn và chỉ bảo từ những việc giản đơn nhất. Trung úy Trịnh Văn Tuấn, Trung đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 cho biết: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với các chiến sĩ mới, tôi thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò, trao đổi với các chiến sĩ để nắm bắt được tâm tư, tình cảm, cũng như tư tưởng, các mối quan hệ, hoàn cảnh gia đình, từ đó để biện pháp để kịp thời động viên tư tưởng, cũng cố tinh thần cho các đồng chí chiến sĩ mới yên tâm học tập, công tác.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, chúng tôi ngược lên miền Tây xứ Nghệ, dưới chân núi Giăng Màn, gần 1.000 chiến sĩ mới Trung đoàn 335 đã nhanh chóng, an toàn, ổn định nơi ăn ở, chuẩn bị bước vào ngoại khóa. Theo Trung tá Nghiêm Quốc Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335, thì xác định tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong điều kiện dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, do vậy, ngay từ đầu năm, Trung đoàn đã quán triệt tốt nhiệm vụ, xác định quyết tâm và làm tốt công tác chuẩn bị từ sổ sách học tập, giáo án huấn luyện, mô hình học cụ, thao trường bãi tập đến nơi ăn ở, sinh hoạt. Đồng thời, đơn vị đã lựa chọn, thành lập khung huấn luyện chiến sĩ mới là những đồng chí có trình độ năng lực, trách nhiệm cao và có kinh nghiệm huấn luyện tốt; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng huấn luyện, rèn luyện chiến sỹ mới cho cán bộ khung chu đáo, có chất lượng... Quá trình tiếp nhận chiến sĩ mới, tổ chức chặt chẽ, thực hiện đúng theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, nhanh chóng tổ chức biên chế, ổn định nơi ăn ở, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chiến sĩ thoải mái, nhanh chóng hòa nhịp với môi trường quân ngũ...

Cán bộ Trung đoàn 335 hướng dẫn chiến sĩ sắp đặt nội vụ vệ sinh trong phòng ngủ.

Nhờ sự quan tâm gần gũi, chân tình ấy mà ngay sau những phút giây lạ lùng, bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sỹ mới đã lấy lại tinh thần, an tâm nhận nhiệm vụ và nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập, rèn luyện mới. Chiến sĩ mới Hồ Tuấn Anh, Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, nói: “Bước vào đơn vị, thấy cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, cán bộ các cấp gần gũi động viên, giúp đỡ tận tình, chu đáo, em thấy rất phấn khởi, thoải mái và tự hào khi mình được khoác trên mình màu xanh áo lính. Em sẽ cố gắng học tập rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đại úy Đinh Văn Tâm, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, chia sẻ: “Chúng tôi xác định, cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới phải chân tình, cởi mở, coi chiến sĩ như người thân của mình để chỉ bảo, giúp đỡ anh em trong từng công việc. Cán bộ phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tư tưởng, tình cảm bộ đội để giải quyết mọi vướng mắc nảy sinh, tạo không khí hòa đồng, thân mật chân tình. Mỗi cán bộ phải thật sự là người thầy, người anh luôn gần gũi, yêu thương, rèn luyện chiến sĩ mới để họ tin tưởng, yêu mến đơn vị”.

Cán bộ các cấp Trung đoàn 335 trò chuyện cùng chiến sĩ mới.

Được biết, so với các năm trước, chất lượng chiến sỹ mới năm nay của Sư đoàn 324 có hơn những năm trước với 42 đồng chí là đảng viên, có 73 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp... Công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sỹ mới được tiến hành chặt chẽ, chu đáo; cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chăm lo, tạo điều kiện... Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, do vậy, công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch đã được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đặc biệt quan tâm, ngoài bảo đảm tổ chức tiếp nhận, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện, đơn vị còn xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch sát với tình hình thực tế để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã cử lực lượng Quân y của các Sư đoàn, các đơn vị đã tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội. Đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật chất, nơi ở cách ly để sẵn sàng tiếp nhận công dân cần cách ly tập trung. Mọi quân nhân trước và sau khi được đón, nhận vào đơn vị phải được kiểm tra y tế cụ thể và chặt chẽ...”, Đại tá Nguyễn Thao Trường, khẳng định.

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Sư đoàn trưởng, TMT Sư đoàn cùng chỉ huy các cấp kiểm tra vật chất ra quân huấn luyện tại Trung đoàn 1.

Với sự chuẩn bị toàn diện, chu đáo trên tất cả các khâu, các công việc đã giúp chiến sĩ mới an tâm tự tin phấn đấu học tập công tác, giành kết quả cao nhất ngay từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện. Hành trình 2 năm trong quân ngũ là khoảng thời gian mà các chiến sĩ trẻ sẽ xây dựng cho bản thân ý thức, trách nhiệm và sự trưởng thành trong những ngày đầu vào đơn vị mỗi người đều có cảm nhận riêng, nhưng ở họ có một điểm chung là niềm vinh dự tự hào khi trở thành Bộ đội Cụ Hồ và thêm quyết tâm đóng góp tâm sức, trí tuệ  và sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội