A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ước mong của Nguyễn Văn Tú

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Khoa Điện công nghiệp năm 2022 và đã có việc làm ổn định, thu nhập mỗi tháng gần 8 triệu đồng, song thanh niên Nguyễn Văn Tú, thôn Bàu Am, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong ước “được đóng góp sức lực, trí tuệ nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.

Đơn tình nguyện của thanh niên Nguyễn Văn Tú.

 

Lá đơn tình nguyện mang theo quyết tâm, hoài bão ước mơ lên đường tòng quân để được cống hiến sức trẻ của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng của mảnh đất Thạch Hà anh hùng. Thanh niên Nguyễn Văn Tú viết: “Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, được giáo dục trong tổ chức Đoàn, tôi nhận thấy đất nước được hòa bình, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ, trong đó biết bao tuổi trẻ đã đóng vai trò xung kích. Nay tôi đã đủ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự. Vinh dự và trách nhiệm của tôi là được đóng góp sức lực, trí tuệ nhỏ bé của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.

Trò chuyện với chúng tôi Tú chia sẻ: “Bố em trước đây cũng là quân nhân, anh trai em hiện đang học tại Trường sĩ quan Lục quân 1. Với em, việc được khoác lên mình màu xanh lính là sự tự hào, niềm ao ước lớn nhất. Hai năm phục vụ trong quân ngũ là cơ hội để em được học tập, rèn luyện trưởng thành để sau này ra ngoài rắn rỏi hơn...”.

Dù đã có việc làm và thu nhập ổn định nhưng thanh niên Nguyễn Văn Tú vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

 

Dù đã vượt qua vòng sơ khám ở xã và đã trúng tuyển với sức khỏe loại 1 nhưng Tú vẫn lo không biết có vượt qua vòng khám tuyển ở huyện sắp tới không? Tú quyết tâm: “Trong thời gian chờ khám ở huyện em tiếp tục đi làm ở Công ty Thương mại và sản xuất Inốc Hồng Lĩnh để có thu nhập phụ giúp gia đình nhưng sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để vượt qua vòng khám tuyển ở huyện và được gọi nhập ngũ”. Là người đã có những năm tháng rèn luyện trong môi trường Quân đội, ông Nguyễn Văn Bách - bố của em Nguyễn Văn Tú chia sẻ: “Tôi đã có những năm tháng cống hiến trong Quân đội nên thấu hiểu cuộc sống của người lính. Tuy vất vả nhưng cũng rất đáng tự hào và vinh quang. Tôi hoàn toàn đồng tình với quyết định của con trai và động viên cháu làm đơn tình nguyện nhập ngũ để làm tròn nghĩa vụ của một công dân, rèn luyện bản thân và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Thanh niên Nguyễn Văn Tú (bên phải) tại buổi Sơ khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự xã Lưu Vĩnh Sơn.

 

Còn bà Trần Thị Thảo - mẹ của em Nguyễn Văn Tú thì cho rằng: “Mặc dù, Tú là lao động chính trong gia đình. Cháu ở nhà giúp đỡ bố mẹ rất nhiều việc nhưng cháu quyết định lên đường nhập ngũ vợ chồng tôi hoàn toàn ủng hộ. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cháu yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình”.

Dù mới qua vòng sơ tuyển nhưng Tú đã chuẩn bị cho mình từ tâm lý, đến sắp xếp việc gia đình khi em lên đường nhập ngũ và xây dựng quyết tâm phấn đấu, rèn luyện khi vào đơn vị. Tú quyết tâm: “Ngoài được nghe bố và anh trai kể về cuộc sống trong quân ngũ em đã tìm hiểu rất nhiều về công tác huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như thực hiện các nhiệm vụ của người chiến sĩ. Em sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, xứng đáng với truyền thống quê hương, gia đình”.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội