A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vinh dự, tự hào trở thành người chiến sĩ

Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2023. Được sự yêu thương, hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cán bộ các cấp, chiến sĩ mới khi về đơn vị đều nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ; có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, rắn rỏi, chững chạc, trưởng thành hơn; ai cũng bày tỏ niềm vui và tự hào được về học tập, rèn luyện tại đơn vị. Dưới đây là ghi nhanh tâm sự của chiến sĩ mới những ngày đầu trong quân ngũ tại một số đơn vị.

* Đồng chí Vi Văn Biển, dân tộc Thái, xã Lâm Phú (huyện Lang Chánh, Thanh Hoá). Chiến sĩ Tiểu đội 2 (Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa)

"Về đơn vị, chúng em được đón tiếp rất chu đáo, niềm nở. Ở đây cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; cán bộ, chiến sĩ vui vẻ, thân thiện, yêu thương nhau như anh em một nhà; cơ sở vật chất doanh trại phục vụ huấn luyện, ăn nghỉ, vui chơi, giải trí cho chúng em được bảo đảm đầy đủ. Đặc biệt, không có chuyện cán bộ "quân phiệt" với bộ đội hay "ma cũ bắt nạt ma mới” như tin đồn trên mạng xã hội. Bữa ăn ở đơn vị cũng rất ngon và đủ dinh dưỡng. Em rất yên tâm học tập, huấn luyện và xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới".

Đồng chí Vi Văn Biển, Chiến sĩ Tiểu đội 2 (Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) chăm sóc bồn hoa cây cảnh sau giờ luyện tập.

 

* Đồng chí Trần Phi Hùng, giáo dân Giáo xứ Thanh Dạ (Giáo hạt Vàng Mai, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Chiến sĩ Tiểu đội 6 (Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)

"Tôi luôn nhận thức đã là công dân Việt Nam, dù là giáo dân hay lương dân đều phải có trách nhiệm đối với Tổ quốc. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ cao quý của mọi thanh niên đến tuổi trưởng thành. Tôi thấy rất buồn vì hiện nay vẫn còn một số thanh niên tìm mọi cách để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, họ thực sự làm xấu hình ảnh người thanh niên Việt Nam hôm nay. Còn cảm nhận của tôi ngày đầu vào đơn vị Quân đội ư? Đó là mọi thứ đều mới lạ, bỡ ngỡ. Từ luyện tập, ăn, ngủ, nghỉ, nói năng, đi lại… đều răm rắp theo điều lệnh, gấp cái chăn cũng phải thật vuông, phơi bộ quần áo phải thật phẳng, để đôi dép phải thật ngay ngắn... Nhưng nhờ sự quan tâm chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của cán bộ các cấp, nhất là cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội, chúng tôi đã từng bước làm quen và hòa nhập với môi trường mới".

Cán bộ các cấp hướng dẫn đồng chí Trần Phi Hùng, Chiến sĩ Tiểu đội 6 (Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) gấp nội vụ cá nhân.

 

* Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, trú tại khối 12 (Phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An). Chiến sĩ Tiểu đội 8 (Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80)

"Ngày tôi nhận giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự cũng là thời điểm vợ chồng tôi chuẩn bị cho lễ cưới. Cưới xong thì tôi nhận được thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Cầm trên tay Lệnh gọi nhập ngũ, tâm trạng tôi vui, buồn lẫn lộn. Vui vì mình đủ sức khỏe và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để nhập ngũ, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Buồn vì vợ, chồng mới cưới, vừa bén hơi lại phải xa nhau. Nhưng tôi rất yên tâm vì cô ấy luôn yêu và động viên tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ. Tôi hứa sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ quân sự với kết quả cao nhất để sớm về sum họp với gia đình".

Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, Chiến sĩ Tiểu đội 8 (Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80) tranh thủ giờ nghỉ viết thư về thăm vợ và gia đình.

 

* Đồng chí Trần Mạnh Cường, trú tại xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Chiến sĩ Tiểu đội 12 (Trung đội 4, Đại đội 12, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414)

"Là một thanh niên, tôi nhận thức được phải có trách nhiệm đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi rất vui mừng và phấn khởi được phát huy truyền thống của gia đình và quê hương lên đường nhập ngũ. Tôi đang theo học năm cuối, Khoa Cơ khí và Động lực, Đại học Điện lực Hà Nội. Nhưng khi nhận giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi đã xin phép gia đình cho mình khám tuyển và nhập ngũ. Vì tôi nghĩ, ngày xưa ông cha ta đánh giặc, biết bao người đã xung phong "gác bút nghiên lên đường nhập ngũ", vậy thì tại sao thời bình mình lại không phát huy truyền thống đó. Sau khi vào quân ngũ, tôi nghĩ sẽ đem một phần kiến thức chuyên môn đã được học để phục vụ tốt cho hoạt động của đơn vị, nuôi ước mơ phục vụ Quân đội lâu dài".

Đồng chí Trần Mạnh Cường, Chiến sĩ Tiểu đội 12 (Trung đội 4, Đại đội 12, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414) (người ngồi giữa) cùng đồng đội đọc báo trong giờ giải lao.

 

* Đồng chí Vũ Quang Trung, trú tại xã Nga Thắng (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Chiến sĩ Tiểu đội 1 (Trung đội 4, Đại đôi 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324)

"Năm 2019, em tốt nghiệp ngành Điện tử - Điện lạnh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa. Ra trường, em đi làm cho tiệm sửa chữa điện tử - điện lạnh của một người quen. Mặc dù có công việc ổn định với thu nhập hơn 10 triệu đồng/1 tháng, nhưng em rất vui khi mình trúng tuyển vào Quân đội. Em nghĩ đây là cơ hội để em học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình hơn, phục vụ tốt cho công việc của mình sau này. Vào đây, dù ban đầu nhiều bỡ ngỡ nhưng em thấy rất vui. Sau giờ luyện tập thể dục, gấp nội vụ, chúng em được cùng nhau xem tivi, đọc sách, báo, đánh cờ, học hát, chơi thể thao, tăng gia sản xuất... Cán bộ thường xuyên kiểm tra, động viên, chăm sóc chúng em kỹ càng từ bữa ăn, giấc ngủ, hướng dẫn chúng em làm quen với các chế độ. Bữa ăn cũng được nhà bếp chuẩn bị rất hợp khẩu vị, ai cũng ăn hết khẩu phần".

Đồng chí Vũ Quang Trung, Chiến sĩ Tiểu đội 1 (Trung đội 4, Đại đôi 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324) chăm sóc khuôn viên đơn vị.

HOÀNG THÁI ghi


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội