A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mang mùa Xuân về với đồng bào

Hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi chào mừng sự thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, Cục Chính trị Quân khu 4, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” Xuân Tân Sửu 2021 tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Chương trình là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 chung tay, chia sẻ những khó khăn với đồng bào nghèo, làm cho mùa xuân nơi biên giới Hướng Hóa thêm ấm áp. 

 Tờ mờ sáng, khi màn sương còn giăng kín núi rừng, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu lên đường hành quân tới thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để hòa mình trong không khí Tết quân dân được tổ chức tại đây. Đoàn xe mang theo chăn ấm, quần áo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm, băng, rôn, khẩu hiệu… vượt hàng trăm kilomet  đường  đến với bà con nghèo vùng biên.  Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác Quần chúng Quân khu cho biết: “Hướng Hóa là huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, có 13 xã đặc biệt khó khăn, 11 xã vùng biên, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ hồi tháng 10/2020 vừa qua. Chương trình nhằm động viên, chia sẻ một phần khó khăn, vất vả về vật chất, tinh thần với quân và dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết đến, Xuân về, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới. Đồng thời, tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân vùng biên giới, hải đảo chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục về nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và tăng cường, củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân”.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng quà cho mẹ Việt Nam anh Hùng Hồ Thị Miệt ở xã Hướng Phùng.

Đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa sắp xếp lại các mặt hàng, chúng tôi tiếp tục vượt quãng đường ngoằn nghèo, qua những dãy núi cao về xã Hướng Việt, địa phương nằm giữa lòng chảo của núi rừng Trường Sơn, bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Thế nhưng xe vừa đến địa bàn xã chúng tôi đã cảm nhận rõ không khí Tết quân dân đã ngập tràn nơi đây. Trên những con đường bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà mới, vườn tược vừa được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chung sức sửa sang, xây dựng, bà con Nhân dân vui mừng, đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cùng đến Ủy ban Nhân dân xã đón nhận quà Tết của bộ đội. Tại đây chương trình trao tặng 50 suất quà gồm chăn ấp, quần áo, bánh kẹo, dày dép, nhu yếu phẩm cho bà con Nhân dân gặp khó khăn. Cùng chung tay chuyển vật chất trên xe xuống, chị Hồ Thị Rôm, thôn Tà Rùng nói với chúng tôi: "Đợt lũ vừa qua cả thôn chúng tôi bị lũ cuối trôi hết tài sản, hoa mùa, được bộ đội về giúp đỡ, khắc phục sửa chữa kịp thời để đón Tết. Dịp này lại được bộ đội đến thăm, tặng quà. Bà con chúng tôi rất cảm ơn các chú bộ đội". Cầm trên chăn ấm, quần áo, bánh kẹo ông Hồ Văn Pa Ly, thôn Trang -Ta Puồng vui mừng nói: “Nhận quà miềng vui lắm. Tết năm nay gia đình miềng có chăn ấm, bánh kẹo rồi. Cảm ơn Đảng, Bác Hồ, cảm ơn Bộ đội đã quan tâm bà con”.

Chương trình tặng quà cho bà con Nhân dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

Trở lại thị trấn Khe Sanh khi nắng ấm vừa lên, sắc hồng của đào, sắc màu sặc sỡ của các trang phục dân tộc, cùng băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc hòa lẫn với màu xanh áo lính, áo Đoàn thanh niên, bộ đội cùng bà con dân bản tập trung tập tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hướng Hóa để nhận quà của Chương trình. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên chương trinh “Xuân biên giới thắm tình quân dân” không tổ chức các hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí, Lễ hội “Bánh chưng xanh”, Hội trại, trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật... mà chỉ tổ chức tặng quà, động viên bà con. Theo đó, Cục Chính trị Quân khu; Ban Thanh niên Quân đội; các cơ quan, đơn vị tặng 3 “Ngôi nhà 100 đồng”, 10 con bò giống, 100 chiếc xe đạp, 21 sổ tiết kiệm, 3 bình nước lọc, 600 chiếc bánh chưng, 700 suất quà “San sẻ yêu thương, thêm hương ngày Tết” cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi… với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng. Tuy giá trị về vật chất không lớn nhưng chương trình thắm đượm tình quân dân đã mang lại tiếng cười, tiếng nói, hơi ấp làm rộn rã cả đại ngàn Trường Sơn.

Chương trình tặng giống gia súc cho bà con Nhân dân đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Nhận con bê con do chương trình tặng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Hồ Nội ở xã Hướng Thanh, vuốt ve con bê vui mừng chia sẻ: “Bộ đội những năm qua không những về giúp đồng bào miềng đuổi cái đói, cái khổ ra khỏi bản làng mà Tết năm mô bà con cũng được bộ đội tặng quà. Xuân năm nay vui hơn vì miềng được đội đội tặng con bò giống. Miềng chăm sóc để nó sinh ra nhiều nghé con. Miềng biết ơn bộ đội nhiều lắm…”. Còn em Hồ Thị Huyền Diệu, học sinh lớp 8, Trường dân tộc nội trú huyện Hướng Hóa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều năm liên tục là học sinh giỏi của trường, một trong 100 em được nhận chiếc xe đạp của Chương trình “Xuân biên cương thắm tình quân dân” xúc động nói: “Em biết ơn đội đội ở xa đến tặng xe cho chúng cháu. Cháu sẽ cố giắng học tập để không phụ lòng giúp đỡ của các cô, các chú”.

Tặng 100 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh vượt khó, học giỏi.

Đặc biệt, chương trình đã trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 300 bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng bào Pa Cô – Vân Kiều đều mang họ Bác Hồ, thể hiện nét văn hóa dòng tộc riêng biệt và sự tri ân công lao to lớn của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Trò chuyện với bà con, chúng tôi cảm nhận được sự cảm kích của bà con giành cho những người lính Cụ Hồ. Bởi với tấm lòng tri ân bà con nơi vùng đất cách mạng, những năm qua bằng tinh thần, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm sát cánh với Nhân dân để chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương làm đổi thay vùng chiến trường xưa ác liệt này. Cứ mỗi mùa xuân về, bà con Nhân dân lại được đón một cái Tết thêm đủ đầy hơn, no ấm hơn cũng nhờ một phần công sức của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân khu 4.

Tặng cờ Tổ quốc, ảnh chân dung cho đồng bào Pa Cô, Vân kiều mang họ Bác Hồ.

Cầm trên tay cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Bác Hồ, bà Bà Hồ Thị Hoa, 80 tuổi ở thị trấn Khe Sanh reo lên vui sướng không kìm được nước mắt: “Chúng tôi một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ đánh đuổi quân thù. Tết đến, Xuân về được Bộ đội tặng quà, chúng tôi biết ơn Đảng, Bác Hồ, tôi vui sướng lắm”. Trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Thu, Bí Thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết: “Tết đến, Xuân về mà cái ăn, cái mặc của bà con còn gặp nhiều khó khăn sau lũ dữ, thì những món quà của Chương trình đem đến đã giúp bà con cả về vật chất và tinh thần, đó thực sự là trao yêu thương xuân thêm ấm áp về với vùng biên cương. Nó làm cho không khí Tết trở nên đầm áp hơn đối với bà con Nhân dân”.

Trao tặng hàng trăm suất quà cho bà con Nhân dân.

Chương trình “Xuân biên cương thắm tình Quân dân” là hoạt động lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 được triển khai thực hiện từ nhiều năm nay mỗi dịp Tết đến Xuân về. Đây là hoạt động thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ nhằm hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những công trình, phần quà được trao dịp này chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội, Quân khu 4 và tuổi trẻ cả nước, góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tặng biểu trưng 3 "Ngôi nhà 100 đồng" cho cán bộ, chiến sĩ bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu khẳng định: “Qua các hoạt động của Chương trình vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thể hệ trẻ, vừa định hướng cho thế hệ trẻ hướng tới những việc làm tốt có ý nghĩa; kịp thời hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đón Tết sum vầy, tạo không khí vui tươi phấn khởi; thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, mối quan hệ máu thịt quân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc”.

                                Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội