Người dân miền Tây Nghệ An xuyên đêm lên núi tìm nơi tránh lũ, lực lượng địa phương họp khẩn giữa đêm, dầm mưa di dời dân
Hơn 1 giờ sáng ngày 23/7, chúng tôi vẫn liên tục nhận được các phản ánh của người dân nhiều xã, bản ở miền Tây về nỗi lo sợ bị nước lũ nhấn chìm, cùng với đó là thông tin hàng trăm hộ dân bỏ nhà cửa chạy lên núi cao tìm nơi tránh trú, bảo vệ tính mạng trong bối cảnh nước vẫn tiếp tục dâng nhanh.

23 giờ đêm 22/7, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Xén Nguyễn Viết Hùng cho biết, ông và các cán bộ, lực lượng chức năng của xã vẫn đang trú mưa tại một nhà dân gần trụ sở UBND xã.
“Nước sông không ngừng dâng cao và đến hơn 23 giờ đêm, khu vực trước cổng vào UBND xã Mường Xén đã ngập đến đầu người lớn, chúng tôi không thể vào trụ sở, cũng không thể đi đâu khác bởi xung quanh đều đã ngập sâu. Toàn bộ khu vực trung tâm xã đều mất điện” - ông Nguyễn Viết Hùng cho biết.
Cách đó không xa, các hộ dân bị ngập sâu cũng đang bỏ nhà cửa, chỉ mang theo một số vật dụng cá nhân kéo nhau đến trụ sở Trung tâm chính trị để trú nhờ.
Ông Kha Hải Thành ở khối 1, xã Mường Xén, năm nay gần 80 tuổi, vừa đến ngủ nhờ tại Trung tâm chính trị nói: “Tôi chưa bao giờ gặp trận lũ nào như đợt này. Nhà tôi đã ngập đến mái và sắp đổ, nên cả nhà phải đến trường để ở nhờ. Mưa lũ lên quá nhanh, không ai kịp trở tay”.

Thời điểm nửa đêm qua, nhiều người dân ở khối 5, xã Mường Xén dù có nhà ở vị trí cao nhưng nước cũng bắt đầu tràn vào nhà, tâm trạng mọi người hầu hết đều hốt hoảng, lo sợ nhưng không thể làm gì hơn. Họ dùng điện thoại thông minh phát trực tiếp cảnh nước dâng, bất lực nhìn dòng nước dần nhấn chìm mọi thứ.
Nguồn: NGHỆ AN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận