A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ

Dịp này, thanh niên cả nước nói chung, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đang rộn rã khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong đó, nhiều thanh niên đã tiếp nối truyền thống cha anh, xung phong viết đơn tình nguyện, sẵn sàng lên đường bảo vệ quê hương đất nước.

Xếp bút nghiên

Em Bùi Triệu Phát, sinh năm 2004, ngụ tại thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà đã viết đơn lên đường nhập ngũ với ước nguyện cống hiến sức trẻ của mình. Là sinh viên năm thứ 2, Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Phát có thành tích học tập tốt, năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, Phát đã tạm gác lại việc học, tiên phong, tình nguyện viết đơn nhập ngũ để làm gương cho những thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Công dân Bùi Triệu Phát (người ở giữa) trình bày đơn tình nguyện nhập ngũ với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ích Hậu.

 

Trò chuyện với Phát, chúng tôi thấy được sự chín chắn và quyết tâm của chàng thanh niên này. “Là thanh niên thì phải có hoài bão, không ngại khó, ngại khổ. Thực hiện nghĩa vụ quân sự không những là niềm vinh dự, tự hào mà còn là con đường cho mỗi bạn trẻ tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân để mai này lập thân, lập nghiệp” - Bùi Triệu Phát tâm sự.

Làm gương

Tiếp chúng tôi sau đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, đồng chí Nguyễn Quốc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc) dí dỏm kể: “Một số gia đình ngỏ ý muốn tôi giúp đỡ để con được miễn, hoãn gọi nhập ngũ. Tôi bảo, con trai tôi cũng gác lại việc học để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau đó, những gia đình đó đều vui vẻ, động viên con đi khám tuyển”.

Con trai của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Song Trường là Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 2005. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, với điểm thi khá cao của mình, Mạnh có nhiều trường đại học gửi giấy báo trúng tuyển nhưng em đã lựa chọn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mạnh chia sẻ: “Em nghĩ rằng, việc nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân, mà còn là niềm vinh dự, tự hào khi được đóng góp trí tuệ, sức trẻ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, môi trường quân đội cũng là nơi giúp em rèn luyện để trưởng thành. Em viết đơn này với mong muốn mình sẽ được lựa chọn tham gia vào quân ngũ. Em xin hứa sẽ cố gắng hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Vượt lên hoàn cảnh

Tại Hội đồng Khám tuyển nghĩa vụ Quân sự xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) thanh niên Nguyên Tông Thành (sinh năm 2005, trú tại thôn Tân Dinh) đang chăm chú viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Được biết, gia đình Thành thuộc diện khó khăn, bố vừa qua đời cách đây không lâu. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng mẹ em cũng đồng tình và ủng hộ quyết định của con trai.

Khác với tâm lý lo lắng, hồi hộp của nhiều người khi nghĩ đến nếp sống kỷ luật và cả sự thử thách trong môi trường Quân đội, Thành lại đang háo hức từng ngày để được nhập ngũ, để được khoác lên mình màu xanh áo lính. Trước khi nộp đơn tình nguyện, Thành đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về cuộc sống và sinh hoạt trong Quân đội. Nên khi có lệnh gọi, Thành đã nhanh chóng viết đơn ngay. “Biết tôi tình nguyện nhập ngũ, mẹ thường xuyên động viên, bảo phải nỗ lực, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc. Nếu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin mà gia đình, địa phương gửi gắm” - Thành chia sẻ.

Công dân Nguyễn Tông Thành (bên phải) và Nguyễn Xuân Sơn (bên trái) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

 

Tha thiết được rèn luyện trong quân ngũ

Trong số những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay, chúng tôi thực sự ấn tượng với thanh niên Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1998, trú tại thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. So với quy định, Sơn quá hạn tuổi nhập ngũ 2 tháng. Tuy vậy em vẫn viết đơn và trình bày nguyện vọng tha thiết nhập ngũ. Sơn cho biết, sau thời gian lao động, sinh sống tại Bình Dương, hiện em đang ở nhà phụ giúp bố mẹ buôn bán hải sản, công việc và thu nhập khá ổn định. Nhưng Sơn cho rằng, đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân. Bà Nguyễn Thị Quang, mẹ của Sơn bộc bạch: “Tôi đã yêu thích màu xanh áo lính từ ngày còn nhỏ. Nay nghe con tâm sự nguyện vọng được cống hiến sức trẻ cho đất nước, tôi rất vui mừng và động viên con hãy yên tâm về gia đình, phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Tôi hi vọng cháu sẽ được rèn luyện, trở thành một người có ích cho xã hội”.

Trong đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hàng trăm thanh niên tình nguyện viết đơn, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Mỗi thanh niên một hoàn cảnh, một dáng vẻ, nhưng đều có một chung một lý tưởng đóng góp sức mình cho Tổ quốc. Các thanh niên tuy còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ đúng đắn và khá sâu sắc, thật đáng trân trọng!

Bài, ảnh: CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội