Tự hào cha và con công tác cùng đơn vị
Câu chuyện về cha con Trung tá Thái Đắc Thủy và Trung úy Thái Đắc Nghĩa cùng công tác tại Sư đoàn 324, Quân khu 4 không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là truyền thống cách mạng được trao truyền qua các thế hệ. Đó là minh chứng cho tinh thần "Trung với nước, hiếu với dân" mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 luôn nguyện gìn giữ và phát huy.
Trung tá Thái Đắc Thủy, Trợ lý Tổ chức, Phòng Chính trị Sư đoàn 324, là một người cán bộ có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quân đội. Với bản lĩnh chính trị vững vàng và sự tận tụy, đồng chí Thủy luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ, là một cán bộ mẫu mực, được đồng đội tin yêu, cấp trên quý mến. Niềm vui của Trung tá Thái Đắc Thủy được nhân đôi khi con trai Thái Đắc Nghĩa tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị đã lựa chọn về nhận nhiệm vụ tại Quân khu 4 mà trực tiếp là Sư đoàn 324. Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình mà còn thể hiện niềm vinh dự, tự hào của một người con về những cống hiến thầm lặng của người cha.

Sĩ quan trẻ Thái Đắc Nghĩa mang trong mình một nhiệt huyết mạnh mẽ. Anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, nỗ lực học tập, rèn luyện để sớm hoàn thành tốt chức trách của một sĩ quan trẻ. Đối với đồng chí Nghĩa, mỗi ngày được làm việc tại Sư đoàn 324 không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là cơ hội để được học hỏi, trưởng thành tiếp bước người cha thân yêu, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh là người cán bộ trẻ Sư đoàn 324 - Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Bài, ảnh: QUANG THƯƠNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận